Già làng Puih Duch: Sản xuất giỏi, hòa giải hay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hơn 10 năm nay, già làng Puih Duch (SN 1959, làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn được 12 già làng trong xã đề cử chủ trì các cuộc họp hội đồng già làng. Vì vậy, ông luôn được mọi người kính trọng.

Ông Puih Duch kể: Vợ chồng ông có 2 người con. Những năm qua, ông bà luôn chăm chỉ làm ăn, không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Đến năm 2015, gia đình ông có 6 ha cà phê trồng xen với sầu riêng, 5 sào lúa nước 2 vụ, 15 con bò, 20 con heo, hơn 150 con gà. Mỗi năm, gia đình thu nhập bình quân gần 500 triệu đồng. Từ năm 2017 đến nay, gia đình ông là một trong những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.
“Năm 2021, vợ mình không may bị tai biến mạch máu não. Bệnh trở nặng, bà ấy không thể cử động chân tay, mình vừa làm việc nhà, vừa chăm sóc vợ. Những việc ngoài ruộng rẫy, chăn thả bò ở xa nhà, mình đều hướng dẫn cho con cháu làm. Mình sắp xếp thời gian phù hợp để vừa làm tốt việc nhà, việc làng, đảm bảo cuộc sống ổn định”-ông Duch chậm rãi nói.

Già làng Puih Duch (làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) là người sản xuất giỏi, hòa giải hay. Ảnh: H.C

Già làng Puih Duch (làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) là người sản xuất giỏi, hòa giải hay. Ảnh: H.C

Theo ông Siu Nguyên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Jút 2: Năm 2021, làng Jút 2 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dân làng đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong đồng bào dân tộc thiểu số vào cuối năm 2024.

Trong những thành quả đạt được của làng Jút 2 luôn có sự đóng góp của già làng Puih Duch, đặc biệt là trong công tác hòa giải. Tính từ năm 2023 đến nay, ông Duch đã tham gia hòa giải thành công 4 vụ việc xảy ra tại làng, trong đó có 2 vụ việc đặc biệt phức tạp. Đó là vụ ông Puih Quý uống rượu say, có lời qua tiếng lại với ông Ksor Alí dẫn đến đánh nhau. Không kiềm chế được bản thân, ông Quý đã dùng dao chém vào tai trái của ông Alí. Hậu quả, ông Alí phải nhập viện chữa trị vết thương, chi phí tổng cộng hết 25 triệu đồng. Khi biết vụ việc, ông Duch liền đi tìm hiểu, giúp mọi người bình tĩnh, nhận thấy rõ bản chất của sự việc, khuyên bảo ông Quý đến xin lỗi và bồi thường cho ông Alí, đồng thời cam kết với dân làng là không bao giờ uống rượu say, không đánh nhau.

Vụ việc thứ hai là chuyện bà Siu H'Djat và bà Ksor H'Lir (làng Breng 2, xã Ia Dêr) nhiều lần đến tranh chấp đất trồng cây lâu năm với gia đình ông Puih Daih (làng Jút 2). Sau khi được ông Duch hòa giải, bà HDjat và bà HLir đồng ý nhận 50 triệu đồng, cam kết không tranh chấp và để đất đó cho gia đình ông Daih canh tác lâu dài. “Già làng Puih Duch luôn sống gương mẫu, làm ăn giỏi, hòa giải hợp tình hợp lý nên mọi người tin tưởng và làm theo”-ông Siu Nguyên cho hay.

Trao đổi cùng P.V, ông Puih Blí-Chủ tịch UBND xã Ia Dêr-khẳng định: “12 làng trong xã đều có già làng nhưng người có uy tín nhất vẫn là ông Puih Duch. Ông Duch không chỉ sản xuất giỏi mà còn sống có đức hạnh, được người dân tin tưởng, kính trọng”.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng ban công tác Mặt trận hết mình vì việc chung

Trưởng ban công tác Mặt trận hết mình vì việc chung

(GLO)- Với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 6 (phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Quang Dừa đã nỗ lực cùng tập thể tổ dân phố triển khai hiệu quả các mặt công tác, xây dựng địa bàn khu dân cư ngày càng ổn định và phát triển.
Người 39 năm làm già làng

Người 39 năm làm già làng

(GLO)- Ở tuổi 89, ông Han-già làng làng Chăm Nek (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) vẫn siêng năm lao động, truyền dạy những kiến thức, kinh nghiệm cho bà con dân làng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống.

Ổn định đời sống người dân vùng sạt lở

Ổn định đời sống người dân vùng sạt lở

(GLO)- Cùng với việc UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở một số khu vực sạt lở nguy hiểm trên địa bàn huyện Ia Pa, dự án xây bờ kè chống sạt lở cũng được triển khai nhằm ổn định đời sống người dân.
Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.