Tất cả 16 khu phố ở phường Quy Nhơn Bắc đều bị nước lũ cô lập. Theo ông Nguyễn Thái Diễn-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, các khu phố 2, 3, 4 bị ngập và cô lập đầu tiên trong ngày 18-11. Đến chiều tối 18-11, nước sông Hà Thanh đổ về cuồn cuộn làm tất cả các khu phố trên địa bàn đều bị ngập.
“Các khu phố ở phía Nam đường Đào Tấn và phía Bắc đường Hùng Vương là những nơi bị ngập sâu nhất. Có khoảng 10.000 hộ dân bị ngập lụt, phường đã di dời hơn 3.000 hộ. Ngoài ra, phường cũng di dời gần 40 hộ khu vực sạt lở ở núi Hòn Chà”-ông Diễn cho biết.
Giữa màn đêm lạnh buốt và dòng nước xiết, ánh đèn pin, tiếng gọi nhau và những chiếc áo phản quang trở thành điểm tựa cho người dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải ngâm mình trong nước hàng giờ, nhiều chuyến ô tô chạy liên tục để kịp đưa từng người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Vừa được lực lượng chức năng cứu sống, chị Lưu Thị Ánh Nguyệt (30 tuổi, phường Nhơn Phú) kể: “Xe ô tô của tôi đang chạy trên đường, nước đổ về nhanh, chảy xiết, xe bị ngập nên chết máy. Tôi chưa kịp xử lý gì thì nước tràn vô xe. May nhờ các lực lượng cứu kịp thời, chứ không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Cảm ơn bộ đội cùng các lực lượng nhiều lắm”.
Ông Nguyễn Quang Tuyến-Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc-bày tỏ: “Chúng tôi cùng lực lượng dân quân địa phương xuống các khu phố 2, 3, 4 hỗ trợ người dân từ sáng 18-11. Làm đến giờ, dù rất mệt nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức, đưa được càng nhiều người ra càng tốt. Riêng nhóm của tôi đưa được 6 người ra khu vực an toàn, trong đó có 2 người già đau nằm một chỗ và phụ nữ, trẻ em”.
Đến 3 giờ sáng ngày 19-11, hàng chục người dân đã được các lực lượng ứng cứu đưa đến nơi an toàn. Đồ ăn, nước uống và chăn ấm được phân phát ngay trong đêm để bà con ổn định tạm thời.
May mắn được lực lượng chức năng tiếp cận và đưa ra ngoài, ông Lê Huy Toàn (45 tuổi, khu phố 10) nói rằng ở đây mấy chục năm nhưng chưa bao giờ có nước lũ cao như năm nay.
“Nhà tôi bị ngập sâu gần lút mái. Buổi chiều, hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ ra nhà người bà con ở nhờ nên lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được. Nhưng nhà vẫn còn mấy người chưa ra được, giờ không biết sao. Mong sao nước rút để mọi người được an toàn”-ông Toàn nói.
Thượng tá Khương Văn Tuấn-Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai-cho biết: "Để ứng cứu người dân, chúng tôi huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện như xe thiết giáp, ca nô, xe vận tải chuyên dụng cơ động đến hiện trường.
Mặc dù trời tối, nước lũ mênh mông nhưng nhờ có sự chuẩn bị trước cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn chỉ đường của người dân nên chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng để ứng cứu được nhiều người dân ra khỏi vùng nguy hiểm".