Gia Lai: Tặng 140 suất quà cho học sinh và người dân khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-3, các hội, đoàn thể trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh và người dân khó khăn tại TP. Pleiku và huyện Mang Yang.

* Sáng 13-3, tại Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Chi Lăng, TP. Pleiku), Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc”.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng quà cho các em học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng quà cho các em học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài


Tại chương trình, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tặng 40 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng, gồm: ba lô, tập vở và 500.000 đồng tiền mặt) cho 40 học sinh khó khăn của trường.

“Tháng ba biên giới” là chương trình giàu ý nghĩa, thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh Đồng Nai với các em thiếu nhi khó khăn của tỉnh Gia Lai. Đây cũng là cơ hội để cán bộ Đoàn của tỉnh Gia Lai và Đồng Nai giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.


Được biết, ngoài tỉnh Gia Lai, chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 còn được Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức tại tỉnh Đak Lak và Kon Tum.

 Tặng quà cho các hộ có bệnh nhân phong tại làng phong Đak Pơ Nan (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ảnh: Hồng Ngọc
Tặng quà cho các hộ có bệnh nhân phong tại làng phong Đak Pơ Nan (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ảnh: Hồng Ngọc


* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang phối hợp với Nhóm thiện nguyện Xe cấp cứu chuyển viện 115 Anh Biên Gia Lai tổ chức tặng quà cho bệnh nhân phong, người khuyết tật tại xã Kon Thụp và xã Đak Ta Ley.

Đoàn đã trao tặng 100 suất quà (300.000 đồng/suất) cho các gia đình có bệnh nhân phong, người khuyết tật của 2 làng, trong đó có 65 hộ thuộc làng Đak Pơ Nan (xã Kon Thụp), 35 hộ làng Đak Dwe (xã Đak Ta Ley). Quà tặng bao gồm: gạo, mì tôm, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, đoàn còn tặng 60 suất quà (100.000 đồng/suất) cho trẻ em, học sinh khó khăn của 2 làng trên.

Toàn bộ số quà do Nhóm thiện nguyện xe cấp cứu chuyển viện 115 Anh Biên Gia Lai tài trợ.

 

PHAN LÀI-HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.