Gia Lai: Gần 50 tấn hàng ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với “Team Gia Lai hướng về TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương” tổ chức chương trình “7 ngày 1 đợt xe chở hàng” ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Mnh và tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

2 chuyến xe chở gần 50 tấn hàng hóa xuất phát vào TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ảnh: Anh Huy
2 chuyến xe chở gần 50 tấn hàng xuất phát vào TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ảnh: Anh Huy



Theo đó, 2 chuyến xe tải chở gần 50 tấn lương thực, thực phẩm, gồm: 10 tấn gạo; 5 tấn cá khô, dầu ăn, bột ngọt; 10 tấn bí đao, 6 tấn su su, 5 tấn bơ và chuối… với tổng trị giá gần 400 triệu đồng đã lên đường đến Trung tâm An sinh của TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Chương trình ý nghĩa “7 ngày một đợt xe chở hàng” quyên góp ủng hộ Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh.

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.