"Gia Lai đẹp như thiên đường"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa cưới, giới nhiếp ảnh lại phải “lùng sục” các địa điểm mới lạ nhằm mang đến sự mới mẻ cho các album ảnh cưới. Nhiều cảnh đẹp của Gia Lai nhờ đó cũng được quảng bá thông qua các album ảnh cưới đẹp như thiên đường  của các đôi uyên ương.

“Cô dâu chú rể nào cũng muốn album ảnh cưới của mình phải thật đẹp, thật tự nhiên và đặc biệt là không giống người khác. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ bây giờ thích chụp hình cưới gần gũi với thiên nhiên, vì vậy chúng tôi luôn phải tìm kiếm những địa điểm mới lạ để thực hiện album ảnh cưới đúng ý của các cặp đôi”-anh Phạm Ân-chủ tiệm PR Wedding trên đường Phùng Hưng (TP. Pleiku), chia sẻ.

 

Rừng hoa muồng vàng ở Bàu Cạn đang trở thành địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng cho các cặp uyên ương. Ảnh: Phạm Ân
Rừng hoa muồng vàng ở Bàu Cạn đang trở thành địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng cho các cặp uyên ương. Ảnh: Phạm Ân

Làm mới album ảnh cưới

Có thể kể đến “top” những địa điểm chụp ảnh cưới từng tạo trào lưu suốt một thời gian dài như: Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia lai JMG,  Biển Hồ trà, hàng thông trăm tuổi dẫn vào chùa Bửu Minh, chùa Minh Thành, núi lửa Chư Đăng Ya, khu vực núi Đá… Còn nhớ cách đây vài năm, khi núi lửa Chư Đăng Ya được giới phượt thủ phát hiện và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, địa điểm này lập tức thu hút hàng trăm cặp uyên ương tới thực hiện những album ảnh cưới tuyệt đẹp và lãng mạn.

Câu chuyện tình yêu của họ được ghi dấu cùng vẻ đẹp kỳ vĩ của một ngọn núi lửa đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Nhiều trang mạng đã chia sẻ những bức ảnh đẹp như cổ tích ấy và tạo nên cơn sốt chụp hình cưới suốt nhiều mùa liên tiếp. Khung cảnh này tuy vẫn đẹp hút hồn, nhưng đến nay đã giảm hẳn sự thu hút bởi nhiều cặp uyên ương không muốn album ảnh cưới của mình giống người khác.

Hai địa điểm dự báo sẽ được các cặp đôi lựa chọn trong mùa cưới năm nay là rừng hoa muồng vàng (hay còn gọi là hoa a-xia) ở xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông) và đồi cỏ hồng ở xã Glar (huyện Đak Đoa). Nếu đồi cỏ hồng ở Glar được “phát hiện” ra năm 2016 thì rừng hoa muồng vàng Bàu Cạn lại mới toanh với nhiều người. Tuy nhiên, anh Phạm Ân cho rằng, đây lại là địa điểm không mới bởi anh từng thực hiện khá nhiều bộ ảnh cho các cặp uyên ương ở rừng hoa vàng này. Anh nói, đây đang là thời điểm hoa muồng đồng loạt bung sắc vàng trên nền những luống trà xanh tít tắp, trở thành địa điểm lý tưởng ghi dấu ấn cho cuộc hẹn hò trăm năm của các cặp uyên ương. Địa điểm này bỗng nhiên “sốt xình xịch” bởi được giới phượt thủ “phát hiện” và chia sẻ nhiều hình ảnh trên mạng xã hội. “Nhiều cặp đôi từng được tôi thực hiện album ảnh cưới ở đây, bởi quá ấn tượng với vẻ đẹp như tiên cảnh của rừng hoa muồng nên thường quay lại vào mùa hoa nở để ôn lại kỷ niệm. Mùa cưới năm nay, một số cặp đã ngỏ ý muốn tới đây để ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời họ”-anh Ân cho biết.

Anh Nguyễn Hồng Điệp-một người làm nghề chụp ảnh cưới tự do, cho biết, năm ngoái, khi anh và một số người trong giới nhiếp ảnh phát hiện đồi cỏ hồng ở Glar, ai cũng ngầm hiểu rằng nơi đây sẽ trở thành địa điểm ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc cho các cặp uyên ương một cách tuyệt vời. “Năm ngoái vẫn chưa nhiều người biết đến đồi cỏ hồng, nhưng mùa cưới năm nay đã có rất nhiều cặp đôi đặt lịch chụp ảnh ở đây. Cỏ hồng bắt đầu trổ bông vào đầu tháng 11. Vào đầu mùa, cỏ có màu trắng như tuyết, nếu chụp vào sáng tinh mơ, khi những bông cỏ còn ngậm sương, lóng lánh như những bông tuyết sẽ có những bức ảnh giống như đang chụp ở xứ tuyết nào đó. Giữa mùa là thời điểm cỏ đẹp nhất khi rực lên sắc hồng đặc trưng. Nhưng vào cuối mùa, cỏ có màu vàng úa rất hoài niệm. Đó là những thời điểm đẹp nhất để chụp ảnh cưới. Cũng vì nhiều người đến vào những thời điểm khác nhau để chụp ảnh nên mới nảy ra cuộc tranh cãi cỏ có màu gì”-anh  Điệp chia sẻ.

Xu hướng chụp ảnh cưới gần gũi với thiên nhiên

Theo một số người làm nghề chụp ảnh cưới, xu hướng chụp ngoại cảnh không mới, song năm nay các cặp uyên ương thiên về tự nhiên từ khung cảnh đến trang phục. Cô dâu sẽ mặc váy cưới cực kỳ đơn giản, nhẹ nhàng để hòa điệu với sự mộc mạc của khung cảnh thiên nhiên. “Tôi luôn tạo ra một chuyến chụp ảnh cưới cho cô dâu chú rể như một chuyến đi chơi, tức là đề cao sự thoải mái, tự do và cố gắng nắm bắt những khoảnh khắc tự nhiên, đời thường nhất. Hơn nữa, khi lật giở từng tấm hình cưới, những khoảnh khắc kỷ niệm với cảnh đẹp của vùng đất Gia Lai sẽ ùa về”-anh Ân chia sẻ.

Để mang đến sự mới mẻ cho các album ảnh cưới, đặc biệt là cho các cặp đôi yêu thiên nhiên, yêu cảnh đẹp Gia Lai, giới chụp ảnh cưới phải không ngừng tìm kiếm những địa điểm mới hoặc phải chọn những “giờ vàng” ở một khung cảnh cũ để album ảnh cưới không bị trùng lắp ý tưởng. “Giờ vàng ở đây là khi bình minh hay hoàng hôn để có ánh sáng đẹp nhất, mơ mộng và lãng mạn hợp với câu chuyện tình yêu của họ. Tuy nhiên, chúng tôi luôn phải tìm kiếm những địa điểm mới để làm mới cảm xúc lẫn album ảnh cưới. Hôm trước, tôi có đi tiền trạm đến xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) và phát hiện có một “biển mây” bao phủ những ngọn núi ở đây không khác gì Tây Bắc, nếu chụp hình cưới sẽ đảm bảo được các tiêu chí đẹp, độc, lạ. Tuy nhiên, vì đường khá xa và không phải thời điểm nào cũng có mây nên chúng tôi chưa đưa các cặp uyên ương tới chụp được”-anh Ân cho biết thêm.

Khác với chụp ảnh trong studio hay phải đi các tỉnh khá tốn kém cho các bạn trẻ không có điều kiện, chọn cảnh đẹp ở Gia Lai để ghi nhớ mãi giây phút thiêng liêng của cuộc sống lứa đôi còn mang đến những rung cảm sâu sắc về vùng đất dấu yêu trong từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống.

Nguyên Bình

Có thể bạn quan tâm

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

null