Gia cảnh nghèo, con lại bị ung thư máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuộc sống đang phải chạy ăn từng bữa thì vợ chồng chị H’Luang (làng Ngó, phường Trà Bá, TP. Pleiku) chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo con trai bị bệnh ung thư máu, để chữa trị phải tốn kém rất nhiều tiền.
Ngồi bên con trai mới 5 tuổi mắc bệnh ung thư máu, chị H’Luang nghẹn ngào kể: Năm 2014, anh chị xây dựng gia đình, sau 1 năm thì sinh bé Đoan. Khi được 3 tuổi, Đoan liên tục bị sốt cao.
“Hai vợ chồng mình đưa con tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ cháu bị bệnh về máu nên chuyển gấp vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh). Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 chẩn đoán Đoan bị bệnh bạch cầu cấp tính dòng tế bào Lympho. Để kéo dài sự sống, Đoan cần được truyền máu và lọc máu thường xuyên. Nghe bác sĩ chẩn đoán, vợ chồng mình như chết lặng”-chị H’Luang buồn bã nói.
Hai vợ chồng chị đều không có nghề nghiệp ổn định, gia đình không có đất sản xuất. Vì thế, cuộc sống đã cơ cực nay lại càng thêm khốn khó.
Anh Đanh-chồng chị H’Luang-tâm sự: “Mỗi khi nhìn con đau đớn, vợ chồng mình chỉ biết gạt nước mắt, chịu khó làm thuê mỗi ngày kiếm được gần 200 ngàn đồng để có tiền mua gạo và thuốc thang cho con. Đó là chưa kể hàng tháng thêm 2-3 lần đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị. Hai năm qua, vợ chồng mình cố gắng vay mượn để chữa bệnh cho con, hiện đã vay nặng lãi số tiền hơn 10 triệu đồng rồi”.
Vợ chồng chị H’Luang và cháu Đoan. Ảnh: Đinh Yến
Vợ chồng chị H’Luang và cháu Đoan. Ảnh: Đinh Yến
Bệnh tình của Đoan ngày một nặng nên chị H’Luang phải ở nhà chăm sóc con. Chị chia sẻ: Mọi sinh hoạt trong nhà giờ chỉ nhờ cậy vào chồng. Đầu tháng 11, bệnh viện thông báo gia đình tiếp tục nộp 10 triệu đồng để xạ, hóa trị do thuốc chữa ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Cháu phải xạ, hóa trị 60 đợt (hiện cháu đã hóa trị được 22 đợt). Giờ vợ chồng mình chưa biết tính sao”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Đào Thị Mai-công chức văn hóa-xã hội phường Trà Bá-cho biết: “Gia đình chị H’Luang thuộc diện hộ nghèo, con mắc bệnh ung thư máu. Để cứu lấy sự sống của cháu Đoan phải xạ, hóa trị, tốn kém nhiều tiền mà hoàn cảnh gia đình lại rất ngặt nghèo. Thời gian qua, phường cũng đã quan tâm hỗ trợ một số nhu yếu phẩm để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị H’Luang vơi bớt khó khăn, có tiền chữa bệnh cho con”.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Đào Thị Mai, số ĐT: 0974368497 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).     
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

(GLO)- Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (trực thuộc Mạng lưới tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” mùa thứ 14 tại làng Nhang Lớn.

Gia Lai: Trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não

Gia Lai: Trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não

(GLO)- Ngày 1-8, tại Khoa Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với các chi hội, nhóm thiện nguyện và một số nhà hảo tâm trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Hương Ly (51 tuổi, ở xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai).

Bà Trần Thị Như Hoa đóng gói sản phẩm nước mắm. Ảnh: Thảo Khuy

Những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường

(GLO)- Từng rèn luyện trong gian khổ, hiểm nguy, khi trở về cuộc sống đời thường, nhiều nữ cựu chiến binh vẫn tiếp tục cống hiến, tích cực tham gia công tác Hội, phát triển kinh tế, hỗ trợ người yếu thế. Họ là những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường.

null