"Gà trống" oằn mình nuôi 2 con nhỏ bị bệnh hiểm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là căn bệnh nguy hiểm khiến bệnh nhân bị thiếu máu mạn tính, phải điều trị suốt đời. Gia đình có 1 người không may bị bệnh này đã vất vả, đằng này, vợ chồng anh Lương Văn Duẩn (làng Toác, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có 2 con đều bị bệnh nên càng khó khăn gấp bội.
Ngôi nhà lụp xụp của gia đình anh Duẩn nằm ở cuối làng Toác. Người dân trong làng ai cũng biết gia đình anh nghèo khó và có 2 đứa con bị bệnh tan máu bẩm sinh. Căn nhà thưng bằng những tấm ván ghép đã xuống cấp, từ lúc dựng đến nay chưa một lần được sửa chữa. Trong nhà, tài sản chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cà tàng để anh Duẩn đi làm thuê.
Ôm 2 đứa con vào lòng, anh Duẩn kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình mình: “Tôi là người dân tộc Thái ở tỉnh Thanh Hóa, cùng bố mẹ vào lập nghiệp ở xã Kon Chiêng năm 2012. Năm 2013, tôi lấy vợ là người cùng quê. Tưởng rằng cuộc sống ở vùng đất mới sẽ tươi sáng hơn nhưng sinh ra 2 đứa con đều bị bệnh Thalassemia. Từ đấy, gia đình lâm vào cảnh khó khăn cùng cực”.
Cháu Lương Bảo Trâm sinh năm 2015, từ khi lọt lòng mẹ đã có biểu hiện gầy yếu, nước da xanh tái. Khi Trâm 6 tháng tuổi, gia đình vay mượn tiền đưa đi khám ở Bệnh viện Truyền máu-Huyết học (TP. Hồ Chí Minh) thì phát hiện cháu bị bệnh Thalassemia. Để trị dứt điểm bệnh này phải ghép tế bào gốc tạo máu nhưng cần tìm được tủy phù hợp, mất nhiều chi phí; còn cách khác là phải truyền máu suốt đời. Cháu Lương Nhật Gia Huy sinh năm 2018 cũng có biểu hiện giống chị. Gia đình lại một lần đưa cháu đi kiểm tra thì phát hiện bệnh. Đều đặn hàng tháng, 2 bé đều phải được truyền máu để duy trì sự sống. Cách vài tháng, 2 bé phải uống thuốc thải sắt để tránh gây biến chứng đến các bộ phận khác trong cơ thể.
Anh Lương Văn Duẩn đưa 2 con đến truyền máu tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Ảnh: Thủy Bình
Anh Lương Văn Duẩn đưa 2 con đến truyền máu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thủy Bình
Đầu năm 2020, vì không chịu được hoàn cảnh khó khăn, mẹ của 2 bé bỏ nhà đi, anh Duẩn gửi 2 con cho ông bà nội già yếu chăm sóc. Cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông vào 2 sào ruộng, 3 sào mì. Không còn sự san sẻ của người vợ, anh Duẩn phải oằn mình kiếm từng đồng để lo chữa bệnh cho 2 con.
Cứ đều đặn mỗi tháng 1 lần, anh Duẩn bắt xe đò đưa 2 con vượt hơn 70 km lên Bệnh viện Nhi tỉnh để truyền máu, duy trì sự sống. Mỗi lần lên truyền máu, 2 cháu phải ở lại bệnh viện theo dõi 3-4 ngày. Trong thời gian này, bố con anh Duẩn phải nhờ vào những suất cơm từ thiện. 2 đứa nhỏ lẽo đẽo theo chân bố khiến ai cũng thương cảm. Vì bị bệnh tật bám riết nên 2 cháu còi cọc, chậm lớn so với các bé cùng độ tuổi. “Lúc đủ máu thì các con vẫn vui chơi, sinh hoạt bình thường, nhưng lúc “phát bệnh” thì đau nhức, mệt mỏi, nhìn thương lắm. Nhà nghèo, con mắc bệnh nặng, khó khăn chồng chất, mình chỉ biết cố gắng từng ngày để lo cho các con. Bác sĩ khuyên bồi bổ, tăng các chất giàu dinh dưỡng trong bữa ăn cho các cháu nhưng không có điều kiện thì chỉ có rau cháo qua ngày thôi”-anh Duẩn cho biết.
Ông Mlữi-Trưởng thôn Toác-cho hay: Gia đình anh Duẩn thuộc diện hộ nghèo, thêm 2 con đều mắc bệnh quái ác nên khó khăn cùng cực. Bà con trong làng còn khó khăn nên sự giúp đỡ cũng hạn chế. Rất mong sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng để gia đình anh Duẩn vơi bớt phần nào khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: anh Lương Văn Duẩn (làng Toác, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, số điện thoại: 0377363658) hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số điện thoại: 0943064095).
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

null