Đứng ở đâu để ngắm trọn vẹn 'dải ngân hà' trên bầu trời TP.HCM?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Màn trình diễn "Lung linh dòng sông hát" diễn ra trên dòng sông Sài Gòn, đoạn Công viên bờ sông TP.Thủ Đức.

Tiếp nối sự thành công của màn trình diễn thiết bị ánh sáng không người lái tại đêm khai mạc Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 2, Ban tổ chức sẽ tiếp tục vẽ lên bầu trời thành phố những bức tranh bằng nhiều màu sắc ánh sáng của thiết bị bay không người lái như một lời chào tạm biệt tri ân của Lễ hội sông nước đến với người dân và du khách.

Như một dải ngân hà, màn trình diễn "Lung linh dòng sông hát" sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 25 ngày 9.6, thời lượng khoảng 15 phút trên dòng sông Sài Gòn, đoạn Công viên bờ sông TP.Thủ Đức.

Người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn nghệ thuật của 1.100 drone - số lượng drone lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: NHẬT THỊNH

Người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn nghệ thuật của 1.100 drone - số lượng drone lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: NHẬT THỊNH

Các địa điểm xung quanh khu vực trung tâm Bến Bạch Đằng, phố đi bộ và khu vực ven sông sẽ trở thành một "khán đài khổng lồ" để xem trình diễn drone show.

Những thiết bị bay không người lái sẽ trình diễn ánh sáng nghệ thuật xếp thành các biểu tượng đặc trưng của TP.HCM, mang theo thông điệp về một thành phố luôn tràn đầy năng lượng và sức sống hấp dẫn bao du khách. Đó là một thành phố đa sắc màu, giàu bản sắc, thành phố của những lễ hội; là hành trình tương lai rộng mở với những kết nối hiện đại, thay đổi diện mạo thành phố; là một thành phố năng động, hiện đại, không ngừng hướng tới tương lai nhưng vẫn nâng niu, trân trọng quá khứ và lưu giữ những nét văn hoá riêng có.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, ngoài trình diễn drone nghệ thuật, Ban tổ chức cũng sẽ kết hợp với trình diễn các môn thể thao dưới nước và ánh sáng nghệ thuật với 100 vận động viên biểu diễn 100 phương tiện thể thao (gồm 7 thuyền buồm sailing, 20 mô tô nước, 30 chèo sub, 20 ván phản lực, 5 fly board; 10 thuyền ván diều, 5 dù lượn) phục vụ người dân và du khách từ 19 - 20 giờ 30 các ngày 8 - 9.6 tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Màn trình diễn thiết bị ánh sáng không người lái tại đêm khai mạc Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 2 vô cùng ấn tượng. Ảnh: NHẬT THỊNH

Màn trình diễn thiết bị ánh sáng không người lái tại đêm khai mạc Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 2 vô cùng ấn tượng. Ảnh: NHẬT THỊNH

Cùng với đó, đoàn 15 ca nô, tàu nhà hàng, du thuyền, buýt sông, buýt sông 2 tầng… sẽ diễu hành vào các đêm 7, 8 và 9.6, khung giờ từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Đặc biệt hơn, hành trình của những chuyến tàu cũng chính là hành trình của cả dân tộc, của triệu trái tim kiên cường tạo nên một lòng bất khuất, của triệu cơn sóng nối nhau dựng ý chí vươn lên. Để có những bức ảnh lưu niệm với sự kiện Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 2 và với "Chuyến tàu huyền thoại", từ 8 - 9.6 tại Cảng hành khách tàu biển, cổng vào số 5 Nguyễn Tất Thành (quận 4), Ban tổ chức đã đặt mô hình con tàu buồm từ thời Nguyễn của Xưởng thủy Chu Sư (con tàu do Xưởng thủy Chu Sư thời Nguyễn đã chế tạo tàu chạy bằng hơi nước theo kiểu mẫu phương Tây, mở ra bước đột phá quan trọng đầu tiên trong hiện đại hóa kỹ thuật đóng tàu của người Việt) và mô hình Xưởng tàu Ba Son cùng những hoạt cảnh tái diễn tại chiến khu Rừng Sác để người dân và du khách cùng checkin.

Các đoàn ca nô, tàu nhà hàng, du thuyền, buýt sông, buýt sông 2 tầng… sẽ diễu hành tại khu vực Bến Bạch Đằng. Ảnh: NHẬT THỊNH

Các đoàn ca nô, tàu nhà hàng, du thuyền, buýt sông, buýt sông 2 tầng… sẽ diễu hành tại khu vực Bến Bạch Đằng. Ảnh: NHẬT THỊNH

"Tổ hợp các màn trình diễn trên như một lời tri ân, lời cảm ơn chân thành nhất; một lời hứa hẹn đón chào người dân và du khách hãy chờ đợi và hướng đến Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 3 với những điều hấp dẫn, thú vị tuyệt vời hơn nữa" - đại diện Sở Du lịch nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

null