Người dân vùng Đông Nam Gia Lai hòa mình với thiên nhiên, lễ hội trong kỳ nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do thời tiết nắng nóng, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều người dân ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai lựa chọn các điểm dã ngoại gần nhà để vui chơi, thư giãn. Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút khách du lịch gần xa.
Chị A Hồng (bìa trái, thôn Hlil 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) cùng đồng nghiệp lựa chọn dã ngoại bên dòng sông Ba trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Vũ Chi

Chị A Hồng (bìa trái, thôn Hlil 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) cùng đồng nghiệp lựa chọn dã ngoại bên dòng sông Ba trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Vũ Chi

Hòa mình với thiên nhiên

Không có quá nhiều danh lam thắng cảnh và những địa điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn nhưng thị xã Ayun Pa vẫn là địa điểm thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ. Trong đó, Suối Đá 2, Thung lũng hồng hay những "bãi biển mi ni" dọc bờ sông Ba là những lựa chọn thích hợp. Đến đây, du khách không chỉ được nghỉ ngơi, thư giãn mà còn có thể vui chơi, lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè, người thân, gia đình.

Hòa mình với thiên nhiên trong lành, mát mẻ của dòng sông Ba thơ mộng là lựa chọn của chị A Hồng (thôn Hlil 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) cùng những người bạn trong Hội nhóm bà mẹ và trẻ em. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, chị Hồng cùng một vài đồng nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục quyết định đi dã ngoại tại khu vực sông Ba dưới chân cầu Bến Mộng (khu vực giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa). Khu vực này vốn được mệnh danh là “Bãi biển mi ni giữa lòng thị xã” với những bãi cát bồi trải dài cùng dòng nước trong xanh, mát lành nên thu hút khá nhiều du khách đến vui chơi.

Chị Hồng chia sẻ: “Được đi “tắm biển” gần nhà nên mọi người ai cũng thích thú, đặc biệt là các cháu nhỏ. Chúng tôi cùng nhau chế biến đồ ăn, tổ chức trò chơi, chụp hình lưu niệm ngay trên bãi cát. Buổi dã ngoại đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho tất cả mọi người”.

Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng thích thú đắm mình dưới dòng nước sông Ba mát lạnh. Ảnh: Vũ Chi

Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng thích thú đắm mình dưới dòng nước sông Ba mát lạnh. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, gia đình chị Lê Tường Vi (tổ 2, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) không có thói quen đi du lịch vào các dịp lễ vì ngại sự đông đúc, các dịch vụ đều bị quá tải dẫn đến chất lượng giảm sút. Thay vào đó, anh chị sẽ đưa con đi chơi xa vào kỳ nghỉ phép trong năm. Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay cũng vậy, chị chọn phương án vui chơi tại một số khu dã ngoại ở địa phương như Suối Đá, Thung lũng hồng, uống cà phê trò chuyện cùng bạn bè và chế biến những món ăn ưa thích tẩm bổ cho cả gia đình. Mọi người cùng thống nhất sẽ ra ngoài trải nghiệm vào sáng sớm và chiều tối, còn thời điểm nắng gắt sẽ nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe.

“Suối đá mùa này rất đẹp, khí hậu thoáng đãng cùng dòng nước mát lạnh xua tan đi cái nắng nóng, ngột ngạt bao trùm suốt những ngày qua giúp tất cả mọi người cảm thấy thư giãn, thoải mái. Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày thực sự là dịp để tất cả các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau và tái tạo năng lượng”-chị Vi chia sẻ.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao

Giải đua xe đạp phong trào thị xã Ayun Pa lần thứ 3 năm 2024 được tổ chức vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ thu hút gần 100 cua rơ tranh tài. Ảnh: Nguyễn Sang

Giải đua xe đạp phong trào thị xã Ayun Pa lần thứ 3 năm 2024 được tổ chức vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ thu hút gần 100 cua rơ tranh tài. Ảnh: Nguyễn Sang

Tại kỳ nghỉ lễ năm nay, thị xã Ayun Pa tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi thu hút đông đảo các vận động viên tham gia. Trong đó, có thể kể đến là Giải đua xe đạp phong trào lần thứ III năm 2024 được tổ chức vào ngày 27-4 thu hút gần 100 cua rơ trong cả nước tham gia tạo nên màn tranh tài gay cấn, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, từ ngày 27 đến 29-4 diễn ra Giải cầu lông vô địch thanh niên-nhi đồng Câu lạc bộ thị xã Ayun Pa mở rộng năm 2024. Giải đấu có sự góp mặt của gần 300 tay vợt đến từ 15 câu lạc bộ ở các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh. Các tay vợt thi đấu theo nhóm tuổi: khối tiểu học, THCS, THPT, đồng đội nam-nữ. Các hoạt động thể thao được tổ chức vào dịp nghỉ lễ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên tham gia thi đấu cũng như nhận được sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Tại huyện Phú Thiện, UBND huyện sẽ tổ chức Lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi Chư Tao Yang vào ngày 30-4 với nhiều hoạt động ý nghĩa, hứa hẹn thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan, trải nghiệm. Tại chương trình, ngoài nghi lễ cúng cầu mưa do chính phụ tá Vua Lửa thực hiện sẽ diễn ra Phiên chợ nông sản và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số, trình diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm cùng nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn.

Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) đón nhiều du khách tới tham quan dịp nghỉ lễ. Ảnh: Vũ Chi

Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) đón nhiều du khách tới tham quan dịp nghỉ lễ. Ảnh: Vũ Chi

Song song với Lễ cúng cầu mưa là giải việt dã Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa vào sáng 1-5 ngay tại Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ). Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao này là dịp để bà con các dân tộc trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết cũng như cơ hội để huyện quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, phát triển du lịch địa phương.

Ông Phạm Văn Trần Hưng-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Phú Thiện-cho biết: Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui đã hoàn tất. Huyện đã giao các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trang trí xung quanh khu di tích cũng như chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo phục vụ người dân và du khách một cách tốt nhất. Cùng với Khu di tích, các địa điểm như Hồ Ayun Hạ, chùa Quang Sơn (đều thuộc xã Ayun Hạ), làng Plei Rbai (xã Ia Piar), xã Ia Yeng cũng đã sẵn sàng kết nối, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong dịp nghỉ lễ này.

"Tuy chương trình lễ hội ngày 30-4 mới bắt đầu nhưng từ những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Khu di tích đã đón nhiều đoàn khách tới tham quan, tìm hiểu. Đây là tín hiệu đáng mừng dự báo lượng khách du lịch đến đây trong những ngày tới sẽ tăng cao, vượt mức hơn 7.000 người trong Lễ cúng cầu mưa năm 2023"-ông Hưng kỳ vọng.

Có thể bạn quan tâm

Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn.

Chia sẻ nơi trú, hỗ trợ người dân mùa mưa bão

(GLO)-Trước lúc cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí, trở thành điểm tựa an toàn, ấm áp cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn. 

Đồn Biên phòng Ia Chia hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, gia cố nhà cửa trước bão số 13

Đồn Biên phòng Ia Chia hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, gia cố nhà cửa trước bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), sáng 6-11, Đồn Biên phòng Ia Chia đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chín, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn giảm thiệt hại do mưa bão.

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

null