Đưa cầu đáy kính dài 325m ở Đà Lạt vào phục vụ du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau gần 4 năm thi công, Khu du lịch Thung lũng Tình yêu khánh thành và đưa cầu kính 7D vào hoạt động, phục vụ du khách.

Ngày 19.8, Khu du lịch Thung lũng Tình yêu (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) khai trương cầu kính 7D có tên gọi cầu kính Ngàn Thông vào phục vụ du khách.

Cầu kính Ngàn Thông chính thức phục vụ du khách. Ảnh: LÂM VIÊN

Cầu kính Ngàn Thông chính thức phục vụ du khách. Ảnh: LÂM VIÊN

Cầu kính Ngàn Thông được khởi công xây dựng từ tháng 10.2019, là cầu treo dây võng với chiều dài 325m, khổ cầu rộng 3m, mặt cầu là kính cường lực công nghệ 7D mang đến những hiệu ứng đặc biệt cho du khách khi trải nghiệm.

Cầu kính Ngàn Thông nối đồi Mộng Mơ với Thung lũng Tình yêu, ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, điểm sâu nhất từ mặt cầu kính đến mặt đất là 90m. Theo chủ đầu tư, cùng lúc cầu kính có thể đón hơn 200 người, du khách tham quan cầu kính một chiều từ hướng đồi Mộng Mơ qua Thung lũng Tình yêu. Đặc biệt, du khách không bị giới hạn thời gian tham quan trên cầu kính.

Du khách thích thú khi lần đầu được trải nghiệm cầu kính Ngàn Thông. Ảnh: LÂM VIÊN

Du khách thích thú khi lần đầu được trải nghiệm cầu kính Ngàn Thông. Ảnh: LÂM VIÊN

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn TTC trong việc hoàn thiện công trình cầu kính, tạo thêm sản phẩm du lịch cho TP.Đà Lạt. Theo ông Phạm S, Ngàn Thông là cầu kính thứ 6 tại Việt Nam và là cầu kính đầu tiên ở miền Trung - Tây nguyên, cầu kính đi qua rừng thông xanh với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình lãng mạn. 5 cầu kính còn lại đều nằm ở khu vực phía bắc.

Cầu kính Ngàn Thông có tổng chiều dài 325m. Ảnh: LÂM VIÊN

Cầu kính Ngàn Thông có tổng chiều dài 325m. Ảnh: LÂM VIÊN

Bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó chủ tịch thường trực, Tổng giám đốc Tập đoàn TTC cho biết: "Cầu đáy kính Ngàn Thông đi vào hoạt động không chỉ mang đến một công trình hạ tầng mới, mà còn là biểu tượng của sự phát triển công nghệ, khát vọng sáng tạo và phấn đấu không ngừng của Tập đoàn TTC đối với lĩnh vực du lịch". Bà Ngọc hy vọng, cầu kính Ngàn Thông sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch địa phương, mang lại những giá trị bền vững cho TP.Đà Lạt.

Đông đảo du khách trải nghiệm cầu kính 7D ở Thung lũng Tình yêu. Ảnh: LÂM VIÊN

Đông đảo du khách trải nghiệm cầu kính 7D ở Thung lũng Tình yêu. Ảnh: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, cầu đáy kính này được khởi công cuối năm 2019, nhưng sau đó phải tạm dừng để hoàn thành các thủ tục pháp lý; mặt khác do dịch bệnh Covid-19 nên gặp khó khăn trong việc nhập khẩu thiết bị, đón các chuyên gia, kỹ sư xây lắp… Đến tháng 4.2023, Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương hoàn thiện các thủ tục, cấp giấy phép để chủ đầu tư hoàn tất việc thi công xây dựng cây cầu kính 7D sớm đưa vào phục vụ du khách.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null