Dự án “Hy vọng”: Trao niềm tin, gửi yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Dự án “Hy vọng” được nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) triển khai từ tháng 7-2024 nhằm chia sẻ những khó khăn, bất hạnh của trẻ em vùng khó. Mỗi người đóng góp 100 ngàn đồng/tháng, 10 người cùng chung sức sẽ giúp được 1 trẻ em có điều kiện sống tốt hơn.

Anh Nguyễn Đắc Kiên Bình-Chủ nhiệm nhóm từ thiện Chư Prông, người sáng lập Dự án “Hy vọng”-chia sẻ: “Trên địa bàn huyện Chư Prông có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là các trường hợp mồ côi. Thời gian qua, nhóm đã triển khai xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho các em. Các em mồ côi cha mẹ, chưa đủ sức lao động nên không có tiền để trang trải chi phí sinh hoạt.

Vì thế, tôi sáng lập dự án này với mong muốn kết nối các nhà hảo tâm để chăm lo cho các em, trao niềm tin và hy vọng giúp các em có động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Nói rồi, anh Bình dẫn chúng tôi đến nhà em Rơ Châm Sâm (SN 2013, làng Nét, xã Ia Bang, huyện Chư Prông), một trong những trường hợp được dự án giúp đỡ. Trong căn nhà chỉ rộng 25 m2, 3 chị em Sâm đang ăn cơm trưa.

Anh Bình cho hay: “Mẹ các em mất sớm, bố bỏ đi lấy vợ khác. Không ai chăm sóc, 3 chị em Sâm sống nương tựa vào nhau. Khi dẫn các nhà hảo tâm đến tìm hiểu hoàn cảnh, ai cũng bày tỏ mong muốn được sẻ chia, tiếp sức cho các em”.

Nhận số tiền 1,2 triệu đồng/tháng do Dự án “Hy vọng” trao tặng, Sâm bày tỏ: “Con cảm ơn các cô, các chú đã giúp đỡ mấy chị em. Với số tiền này, bữa ăn của con sẽ có thêm thịt, cá”.

Đại diện dự án Hy vọng trao tiền hỗ trợ cho em Kpuih Thước (xã Ia Drăng). Ảnh: M.N

Đại diện dự án Hy vọng trao tiền hỗ trợ cho em Kpuih Thước (xã Ia Drăng). Ảnh: M.N

Ban điều hành Dự án “Hy vọng” hiện có 13 thành viên do anh Nguyễn Đắc Kiên Bình làm chủ nhiệm. Thành viên của dự án còn có bí thư, phó bí thư Đoàn các xã, thị trấn để chủ động trong việc theo dõi, hỗ trợ các em. Các em được chọn hỗ trợ thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ và ít được các nhà hảo tâm giúp đỡ trước đó. Khi triển khai, Ban điều hành dự án đã làm việc với địa phương, khảo sát hoàn cảnh, lựa chọn các em có đủ điều kiện để lập hồ sơ hỗ trợ.

Tiếp đó, Ban điều hành dự án thành lập các mã số: HVCP01, HVCP02…; mỗi trẻ sẽ có một mã số riêng. Mỗi mã số có thông tin chi tiết: địa chỉ, hoàn cảnh và hình ảnh của đối tượng được giúp đỡ. Mỗi mã số sẽ có 10 nhà hảo tâm nhận giúp đỡ; mỗi người ủng hộ 100 ngàn đồng/tháng cho 1 trường hợp. Tùy theo điều kiện, nguyện vọng mà mỗi người có thể nhận giúp một hay nhiều em.

Dự án lập nhóm Zalo cho mỗi mã số để các nhà hảo tâm thuận tiện trong việc theo dõi hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, trao tiền hỗ trợ và nắm bắt tình hình của trẻ. Dự án tạo điều kiện cho mọi người làm việc tử tế theo năng lực của mình.

Là người nhận giúp đỡ 2 trường hợp của Dự án “Hy vọng”, chị Phan Thị Huyền (tổ 3, thị trấn Chư Prông) bày tỏ: “Dù không trực tiếp chăm sóc nhưng thông qua việc hỗ trợ một ít tiền để giúp các em có bữa cơm ngon, có chi phí trang trải sinh hoạt là tôi đã cảm thấy vui và hạnh phúc rồi.

Cùng với đó, tôi còn giới thiệu về dự án cho gia đình, bạn bè để tạo sự lan tỏa. Với tinh thần “góp gió thành bão”, thêm 1 người tham gia dự án là có thêm 1 trẻ em được tiếp thêm sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống. Tôi tin tưởng rằng dự án nhân văn này sẽ tiếp tục nhận được sự chung sức của nhiều nhà hảo tâm trong thời gian tới”.

Tuy mới triển khai từ đầu tháng 7 nhưng Dự án “Hy vọng” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người. Hiện đã có 140 nhà hảo tâm nhận giúp đỡ 16 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nhiều em ở độ tuổi 10-18 đã lấy tiền tiết kiệm để chung sức giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 100 ngàn đồng/tháng/người để giúp đỡ cho 1 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều người cùng chung sức thì mỗi em có thêm bữa ăn ngon, có thêm động lực để vươn lên trong học tập. Sự sẻ chia này đều xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, sự quan tâm và tình yêu thương của tất cả mọi người.

Đại diện Dự án “Hy vọng” trao tiền hỗ trợ cho em Nguyễn Thị Hải Hà (thứ 3 từ trái sang) ở xã Ia Drăng (huyện Chư Prông). Ảnh: M.N

Đại diện Dự án “Hy vọng” trao tiền hỗ trợ cho em Nguyễn Thị Hải Hà (thứ 3 từ trái sang) ở xã Ia Drăng (huyện Chư Prông). Ảnh: M.N

Dự án chuyển tiền trực tiếp cho các em từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng. Ban điều hành dự án giám sát chặt chẽ việc nhận và chuyển kinh phí hỗ trợ, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Đặc biệt, dự án sẽ cũng triển khai các đợt thăm hỏi để người đăng ký giúp đỡ được tiếp xúc với các em.

Với mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em, năm 2024, dự án phấn đấu sẽ có khoảng 100 em nhỏ được nhận hỗ trợ. Phạm vi hoạt động của dự án là các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Prông và có thể mở rộng ra các huyện lân cận.

Anh Nguyễn Đắc Kiên Bình chia sẻ: “Dù mới triển khai nhưng dự án đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Nhiều người biết đến thông tin dự án trên mạng xã hội cũng sẵn sàng chung tay. Vì thế, Ban điều hành sẽ nỗ lực kết nối, triển khai tốt dự án để không phụ sự tin tưởng của các nhà hảo tâm.

Chúng tôi hy vọng có thể lan tỏa dự án ý nghĩa này đến với nhiều người hơn trong thời gian tới, để có thêm nhiều em được giúp đỡ, có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Từ thiện minh bạch

Từ thiện minh bạch

Việc Ủy ban T.Ư MTTQ VN công bố sao kê cụ thể số tiền người dân và các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị bão lụt đã thực sự tạo ra một 'cơn bão' trên mạng xã hội.
10 chuyến xe chở gần 200 tấn hàng của Gia Lai, Kon Tum lăn bánh hướng về đồng bào miền Bắc

10 chuyến xe chở gần 200 tấn hàng của Gia Lai, Kon Tum lăn bánh hướng về đồng bào miền Bắc

(GLO)- Chiều 13-9, tại Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku), Nhà xe Phi Hổ, Công ty cổ phần Hoàng Kim Tây Nguyên và Chủ nhà hàng Đồng Xanh Thuận Sơn tổ chức 10 “chuyến xe nghĩa tình” chở gần 200 tấn hàng cứu trợ của người dân Gia Lai, Kon Tum hướng về đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3.

Chia sẻ đúng, hành động đúng

Chia sẻ đúng, hành động đúng

Vào thời điểm này, người dân cả nước đều hướng trái tim về miền Bắc. Mọi người đều mong muốn được chung tay sẻ chia cùng đồng bào đang hoạn nạn, nhưng chúng ta cũng nên hiểu và thực hiện đúng những quy định, nguyên tắc để có thể đảm bảo an toàn.
Người miền Trung lên đường ra giúp bà con ở tâm bão Yagi: Trả ân tình những mùa bão lũ trước

Người miền Trung lên đường ra giúp bà con ở tâm bão Yagi: Trả ân tình những mùa bão lũ trước

Bão Yagi vừa quét qua, các nhóm thiện nguyện, hội phản ứng nhanh ở Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng… đã sẵn sàng lên đường ra miền Bắc. Đó là cách mà khúc ruột miền Trung bày tỏ lòng biết ơn vì đã nhận được nhiều ân tình của bà con cả nước, trong những trận bão lũ trước đây.
Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang tiếp nhận hỗ trợ gia đình có 2 con bị tai nạn đuối nước

Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang tiếp nhận hỗ trợ gia đình có 2 con bị tai nạn đuối nước

(GLO)- Như tin đã đưa, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/8/2024 hai chị em Huỳnh Lê Na (2013) và Huỳnh Tấn Đạt (2021) con của ông Huỳnh Tấn Cường (hộ cận nghèo trú tại thôn I, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) không may đuối nước tử vong khi đi xe đạp qua ngầm tràn trên địa bàn thôn I xã Đăk Hlơ.
Bàn giao 2 căn nhà tình thương và tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Pưh

Bàn giao 2 căn nhà tình thương và tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Pưh

(GLO)- Ngày 29 và 30-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Quỹ từ thiện Tường Vân (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) bàn giao nhà tình thương cho hộ có nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại xã Ia Hrú và thị trấn Nhơn Hòa.