Dòng người đổ về cao nguyên La Vuông ở Bình Định - nơi có 4 mùa trong một ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nằm ở độ cao trên 700 m so với mực nước biển, cao nguyên La Vuông (tiếng Pháp là La Voul ở xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) có thảm thực vật và hệ sinh thái rừng đa dạng, với khí hậu thể hiện 4 mùa xuân, hạ, thu, đông trong một ngày.
Ngày 31/8, đông đảo người dân và du khách dự khai mạc Ngày hội Du lịch thị xã Hoài Nhơn - Bình Định với chủ đề La Vuông – cao nguyên xanh vẫy gọi năm 2024. Ảnh: Trương Định.

Ngày 31/8, đông đảo người dân và du khách dự khai mạc Ngày hội Du lịch thị xã Hoài Nhơn - Bình Định với chủ đề La Vuông – cao nguyên xanh vẫy gọi năm 2024. Ảnh: Trương Định.

Cao nguyên La Vuông trải rộng trên địa bàn xã Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, nằm ở độ cao trên 700 m so với mực nước biển. Tên gọi La Vuông theo tiếng Pháp “La Voul” nghĩa là điều ước, tên gọi từ đầu thế kỷ XX, khi người Pháp đặt chân đến vùng đất này. Ảnh: Trương Định.

Cao nguyên La Vuông trải rộng trên địa bàn xã Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, nằm ở độ cao trên 700 m so với mực nước biển. Tên gọi La Vuông theo tiếng Pháp “La Voul” nghĩa là điều ước, tên gọi từ đầu thế kỷ XX, khi người Pháp đặt chân đến vùng đất này. Ảnh: Trương Định.

La Vuông có thảm thực vật và hệ sinh thái rừng đa dạng. Nét độc đáo ở đây là du khách có thể trải nghiệm 4 mùa xuân, hạ, thu, đông trong cùng một ngày. Ảnh: Trương Định.

La Vuông có thảm thực vật và hệ sinh thái rừng đa dạng. Nét độc đáo ở đây là du khách có thể trải nghiệm 4 mùa xuân, hạ, thu, đông trong cùng một ngày. Ảnh: Trương Định.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn, cao nguyên La Vuông cách đây 3 tháng còn rất hoang sơ, chưa có điện, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, cũng chưa có dịch vụ du lịch nhưng giờ đã mang diện mạo mới. Ảnh: Trương Định.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn, cao nguyên La Vuông cách đây 3 tháng còn rất hoang sơ, chưa có điện, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, cũng chưa có dịch vụ du lịch nhưng giờ đã mang diện mạo mới. Ảnh: Trương Định.

Dòng người, xe cộ nối đuôi nhau lên cao nguyên La Vuông mỗi lúc một đông. Ảnh: Trương Định

Dòng người, xe cộ nối đuôi nhau lên cao nguyên La Vuông mỗi lúc một đông. Ảnh: Trương Định

Chị Trúc Vy (31 tuổi, TP. Quy Nhơn) chia sẻ là người địa phương nhưng đây là đầu đặt chân đến cao nguyên La Vuông. Lâu nay xem thông tin, hình ảnh giới thiệu về vùng đất này nên muốn đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Trương Định.

Chị Trúc Vy (31 tuổi, TP. Quy Nhơn) chia sẻ là người địa phương nhưng đây là đầu đặt chân đến cao nguyên La Vuông. Lâu nay xem thông tin, hình ảnh giới thiệu về vùng đất này nên muốn đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Trương Định.

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ 30/8-1/9, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng, hấp dẫn. Ảnh: Trương Định.

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ 30/8-1/9, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng, hấp dẫn. Ảnh: Trương Định.

Các bạn trẻ check-in tại vùng đất mới. Ảnh: Trương Định.

Các bạn trẻ check-in tại vùng đất mới. Ảnh: Trương Định.

Vẻ đẹp hoang sơ tại cao nguyên La Vuông. Ảnh: Trương Định.

Vẻ đẹp hoang sơ tại cao nguyên La Vuông. Ảnh: Trương Định.

Tại ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như diễu hành đường phố Rồng Xanh La Vuông, chương trình nghệ thuật La Vuông – Cao nguyên xanh vẫy gọi, trưng bày các gian hàng sản phẩm Ocop, ẩm thực đặc trưng, trình diễn các sản vật nổi bật, tham quan các điểm check-in, các điểm đến du lịch tại ngày hội, chương trình biểu diễn của nhạc sĩ, ca sĩ, ban nhạc, nghệ thuật trống, đàn đá, múa Chăm, các môn thể thao, trò chơi dân gian... Ảnh: Trương Định.

Tại ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như diễu hành đường phố Rồng Xanh La Vuông, chương trình nghệ thuật La Vuông – Cao nguyên xanh vẫy gọi, trưng bày các gian hàng sản phẩm Ocop, ẩm thực đặc trưng, trình diễn các sản vật nổi bật, tham quan các điểm check-in, các điểm đến du lịch tại ngày hội, chương trình biểu diễn của nhạc sĩ, ca sĩ, ban nhạc, nghệ thuật trống, đàn đá, múa Chăm, các môn thể thao, trò chơi dân gian... Ảnh: Trương Định.

"Biển người" chen chân tại các khu trưng bày sản phẩm Ocop, ẩm thực. Ảnh: Trương Định

"Biển người" chen chân tại các khu trưng bày sản phẩm Ocop, ẩm thực. Ảnh: Trương Định

Đặc biệt, ngày hội sẽ có giải chạy khám phá La Vuông, thu hút hơn 1.000 người đăng ký. Giải gồm 4 cự ly thi đấu là 7 km, 15 km, 35 km và 55 km. Ảnh: Trương Định.

Đặc biệt, ngày hội sẽ có giải chạy khám phá La Vuông, thu hút hơn 1.000 người đăng ký. Giải gồm 4 cự ly thi đấu là 7 km, 15 km, 35 km và 55 km. Ảnh: Trương Định.

Theo Trương Định (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null