Đổi thay ở xã anh hùng Ia Phìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cuối năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ấm no trên vùng đất anh hùng

Ông Lê Danh Lăng (SN 1964, thôn Hoàng Yên) có quê gốc ở tỉnh Nam Định. Năm 1977, khi vừa tròn 13 tuổi, ông theo gia đình vào định cư tại Ia Phìn. Thời gian đầu định cư trên quê hương mới, bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn cứ bủa vây lấy gia đình ông cùng nhiều người dân trong vùng.

Năm 1986, khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, người dân địa phương mới bắt đầu tiếp cận với cây cà phê, hồ tiêu. Nhà ông Lăng lúc ấy cũng trồng khoảng 500-600 trụ hồ tiêu. Tuy nhiên, thời điểm này, giá nông sản thấp nên lợi nhuận mang lại cũng không cao.

nam-2024-gia-dinh-ong-le-danh-lang-co-thu-nhap-37-ty-dong-tu-vuon-sau-rieng-anh-ha-duy.jpg
Năm 2024, gia đình ông Lê Danh Lăng có thu nhập 3,7 tỷ đồng từ vườn sầu riêng. Ảnh: K.L

Ông Lăng kể: Năm 1991, sau khi hoàn thành khóa học, ông làm giáo viên, rồi sau đó lần lượt giữ các chức vụ phó hiệu trưởng, rồi đến hiệu trưởng tại nhiều trường học khác nhau trên địa bàn huyện. Đến năm 2020, ông về hưu và bắt đầu nghĩ đến việc phát triển kinh tế gia đình.

“Sau khi nghỉ hưu, tôi nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm qua mạng internet cũng như đi tham quan vườn cây ở các tỉnh khác về áp dụng cho 230 cây sầu riêng của gia đình.

Rồi phong trào trồng cây ăn quả dần phát triển, chính quyền địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức, các quy trình kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho bà con trong xã. Tôi cũng thường xuyên tham dự tập huấn để tiếp thu kiến thức mới”-ông Lăng cho hay.

Năm 2022, vườn sầu riêng của gia đình ông Lăng bắt đầu cho thu bói với hơn 9 tấn quả. Năm thứ 2, sản lượng vườn sầu riêng đạt 27 tấn quả và năm vừa rồi tăng lên 42 tấn. Nhờ giá sầu riêng tăng cao nên gia đình ông lãi khoảng 3,7 tỷ đồng.

Trên cơ sở tiềm lực có sẵn, ông Lăng tiếp tục mua thêm 1,8 ha đất, dự kiến xen canh khoảng 260 cây sầu riêng và 1.500 cây cà phê.

Ông Trần Văn Quy (SN 1959, thôn Hoàng Tiên) cũng là một điển hình trong phát triển kinh tế gia đình với thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm từ 3,2 ha cà phê trồng xen 120 cây sầu riêng.

Ông Quy cho hay: “Hiện nay, vườn đã có 90 cây sầu riêng cho thu hoạch. Bên cạnh đó, tôi còn thuê thêm 5 sào đất để trồng chanh dây và làm đại lý phân phối cây giống chanh dây của Nafoods”.

Một tấm gương khác trong phát triển kinh tế gia đình là ông Nguyễn Văn Hương (thôn Hưng Tiến). 3 ha cà phê của gia đình ông trồng theo tiêu chuẩn 4C nên cho năng suất ổn định. Mỗi năm, gia đình ông thu hoạch được gần 15 tấn cà phê nhân. Sau khi trừ chi phí, ông lãi khoảng 1 tỷ đồng.

Với việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm, bà con nông dân ở xã Ia Phìn đã từng bước thay đổi tư duy, chuyển hướng canh tác mới để phát triển kinh tế gia đình một cách bền vững. Toàn xã hiện còn 135 hộ nghèo và 126 hộ cận nghèo trên tổng dân số 1.750 hộ.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Ông Đào Quang Bình-Chủ tịch UBND xã Ia Phìn-cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế-xã hội của xã vẫn đang chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa rộng khắp, sản xuất nông nghiệp được tập trung đầu tư theo hướng phát triển bền vững; người dân cũng dần chuyển đổi diện tích cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây cho năng suất và giá trị kinh tế cao hơn.

Ngoài tuyến tỉnh lộ 663, nhiều tuyến đường qua địa bàn xã được xây dựng, góp phần tạo thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều hộ dân trong xã đã tự nguyện đóng góp, chung tay xây dựng các tuyến đường dân sinh.

Ông Trần Văn Quy-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hoàng Tiên-cho hay: “Trong 2 năm (2023-2024), thôn đã vận động người dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng để đối ứng làm gần 3,5 km đường giao thông và xây dựng hội trường. Năm nay, thôn đang triển khai xây dựng tuyến đường giao thông dài 850 m đi qua khu vực sản xuất của 30 hộ dân với tổng mức đầu tư 1,9 tỷ đồng”.

1-2566.jpg
Xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) ngày một “thay da đổi thịt”. Ảnh: K.L

Ông Ngô Anh Tuấn-Công chức Địa chính-Nông nghiệp xã Ia Phìn-thông tin: “Hàng năm, UBND xã đã lồng ghép nguồn vốn các chương trình để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn trong khu dân cư đã được bê tông hóa. Trong đó, hơn 40 km đường giao thông được triển khai xây dựng theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực giáo dục, y tế cũng được xã chú trọng đầu tư. Hiện tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường của xã đạt 100%, trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Xã cũng đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 vào năm 2021 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 vào năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null