Đi tìm cảm giác 'chill' bên đồi cỏ cháy rộng lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không gian bao la ở đồi cỏ cháy Vinh Quý với những thảm cỏ xanh mướt cùng đám cỏ cháy trải dài đến tận chân trời khiến tâm hồn du khách như được thả lỏng cùng thiên nhiên, hòa mình vào cỏ cây...

Đến Cao Bằng là tìm về vùng đất thiên nhiên kỳ diệu, nổi bật với những dãy núi hùng vĩ và dòng sông Bằng trong xanh. Nhiều du khách đã say mê trước vẻ đẹp hoang sơ của thác Bản Giốc, giá trị lịch sử ở hang Pác Bó cùng với nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số...

463885030-7359077637550678-39427-1730162320-195-width1638height2048.jpg
Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, nơi cỏ cháy và đồi núi hòa quyện vào nhau.

Ngoài những địa điểm hấp dẫn, đồi cỏ cháy Vinh Quý (ở Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đã trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của nhiều du khách yêu thích thiên nhiên và muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vùng núi phía Bắc.

Được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh mướt, đồi cỏ cháy này đã thu hút đông đảo du khách tìm về thưởng lãm cảnh sắc tuyệt đẹp và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Khi đến đây đồi cỏ cháy Vinh Quý, du khách có thể tham gia các hoạt động như đi bộ đường dài, ngắm cảnh và chụp ảnh... Đặc biệt, vào mùa thu, khi cỏ cháy chuyển sang màu vàng rực rỡ, khung cảnh trở nên huyền ảo và cuốn hút tâm hồn du khách. Đồi cỏ cháy cũng là nơi lý tưởng để tổ chức buổi picnic, mọi người quây quần bên nhau thư giãn và thưởng thức món ăn đặc sản địa phương.

Tình cờ xem được các bài viết, hình ảnh tuyệt đẹp về đồi cỏ cháy Vinh Quý, anh chàng Nguyễn Hữu Minh đã quyết định phải đi Cao Bằng một chuyến và nhất định phải ghé đến đồi cỏ cháy này.

464289443-7359077914217317-85010-1730162320-391-width1290height1938.jpg
Dạo chơi ở đồi cỏ cháy.

“Đến đây, mình đã “wow” lên trầm trồ trước vẻ đẹp của đồi cỏ. Dù đường leo đến khá mệt nhưng khi có mặt ở địa điểm này, toàn bộ cảnh hiện ra trước mắt khiến mình cảm thấy phấn chấn hẳn. Bao quanh đồi cỏ là khung cảnh đồi núi phủ kín cỏ xanh. Đợt mình đi, có chỗ cũng hơi cháy nên mình vừa xem được cả cỏ xanh lẫn cỏ cháy tuyệt đẹp”, anh chàng đến từ Hà Nội cảm nhận.

Chia sẻ về chuyến đi này, Minh cho hay, trong chuyến đi Cao Bằng vừa rồi, cậu đã ghé đồi cỏ cháy Vinh Quý - Một địa điểm rất đáng đi cho những ai sắp tới có dịp du lịch ở Cao Bằng.

Các bạn đã di chuyển từ TP Cao Bằng đi thác Bản Giốc, rồi đến đồi cỏ này. Khi đến nơi, họ đã gửi xe cộ ở dưới và leo bộ tầm 700m.

Sau khoảng 15 phút, đặt chân đến được đồi cỏ cháy Vinh Quý, các du khách cảm nhận được sự bình yên đến lạ. Không gian bao la với những thảm cỏ xanh mướt xen lẫn cỏ cháy trải dài đến tận chân trời, khiến tâm hồn du khách như được giải tỏa, hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên, cây cỏ.

Đi dạo trên những con đường nhỏ giữa đồi cỏ, Minh cùng các bạn được nghe tiếng gió vi vu, tiếng chim hót líu lo, hòa cùng âm thanh của thiên nhiên. Mỗi bước đi như dẫn lối nhóm du khách vào một thế giới khác - nơi con người hòa quyện với đất trời.

464184693-7359077707550671-58785-1730162320-673-width1290height2043.jpg
Du khách cảm nhận sự bình yên trong lòng giữa không gian bao la của đồi cỏ cháy.

Giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình, du khách có cảm giác nhẹ nhàng và thư thái, mọi lo toan của cuộc sống dường như dừng lại bên dưới đồi cỏ.

Minh nhớ mãi khoảnh khắc đón hoàng hôn ở đồi cỏ vì đúng hướng mặt trời lặn, còn hoang sơ. Đứng ở đồi cỏ, nam du khách ngắm nhìn cảnh vật hiện ra hùng vĩ và chụp ảnh rất đẹp.

“Buổi sáng, du khách có thể ngắm bình minh nhưng phải chạy lên đồi cao vì sớm nên sương nhiều khó nhìn. Buổi chiều, chụp ảnh hoàng hôn ở đây quá đẹp. Mọi người có thể chạy lên mấy quả đồi để có được những tấm ảnh bao trọn view”, Minh bật mí.

463905907-7359078440883931-74175-1730162320-981-width1536height2048.jpg
Những đám cỏ cháy tạo nên màu sắc rực rỡ giữa thiên nhiên.

Ngoài đồi cỏ cháy Vinh Quý, trong lần đầu đến với “miền non nước” Cao Bằng, Minh đã tham quan các điểm đến như thác Bản Giốc, suối Lê Nin, đèo Khau Cốc Chà, động Ngườm Ngao, Làng đá khuổi ky, đèo Mã Phục, Núi mắt thần...

“Trong số đó, mình mê nhất đồi cỏ Vinh Quý vì có vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ và không khí rất yên bình. Tiếp đến là suối Lê Nin với màu nước trong xanh, còn nhìn thấy cả cá...”, Minh nói.

Không gian huyền ảo ở đồi cỏ cháy.

Những đám cỏ cháy tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Khung cảnh bao la, rộng lớn ở đồi cỏ.

Không gian thơ mộng và bình yên.

Những mảng màu của thiên nhiên.

Những con đường mòn uốn lượn qua đồi cỏ cháy như lời mời gọi bước chân du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.

Những con đường nhỏ giữa đồi cỏ cháy dẫn lối cho cuộc khám phá mới.

Khung cảnh như thực, như mơ...

Cảnh rừng núi hùng vĩ kết hợp với đồi cỏ cháy tạo nên không gian tuyệt mỹ.

Phút giây thư thái tâm hồn.

Bữa ăn có “chiếc view” xịn sò.

Vẻ đẹp khiến du khách mê mẩn đồi cỏ cháy.

Những đám cỏ cháy đung đưa trong gió tạo nên bản hòa ca của thiên nhiên.

Bỏ túi ngay địa điểm sống ảo cực chất với đồi cỏ hồng gần Hà Nội

Hội “chị em bạn dì” ở miền Bắc đang hướng đến một điểm chụp ảnh ngay tại Chí Linh, Hải Dương.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.