Đẹp ngỡ ngàng những tuyến đường phủ đầy hoa phượng ở miền Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày tháng 5, rất nhiều tuyến đường ở miền Tây rợp sắc đỏ bởi hoa phượng đồng loạt nở gây xao xuyến lòng người đi đường.
Đường trải đầy hoa phượng dẫn vào thị xã Long Mỹ buổi sáng - Ảnh: CHÍ QUỐC
Đường trải đầy hoa phượng dẫn vào thị xã Long Mỹ buổi sáng - Ảnh: CHÍ QUỐC
Đầu tiên phải kể đến tuyến đường dài hơn 6km - đường chính dẫn vào thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang). Đây có lẽ là tuyến đường hiếm hoi của miền Tây có hoa phượng nở đỏ rực cả hai bên đường, kéo dài từ đoạn gần điểm giao với quốc lộ 61 tới gần trung tâm thị xã Long Mỹ.
Đoạn đường lãng mạn này chạy qua địa phận 2 phường Vĩnh Tường và Bình Thạnh. Anh Trung - một người dân ở đây - cho biết tuyến đường này đặc biệt đẹp vào mỗi buổi sáng và chiều, khi bóng nắng nghiêng chiều vào. 
Ngoài ra, điều làm nên nét thơ mộng của con đường còn ở việc đường chạy ven kênh, bên dưới là kênh là nước trong xanh với những chiếc cầu nhỏ bắc qua, còn bên kia dòng kênh lại là những hàng dừa xanh rì.
Không ngẫu nhiên những ngày này trên các trang mạng xã hội, con đường này "bỗng dưng nổi tiếng" bởi hầu như ai đi ngang qua đây cũng phải dừng lại để chụp, khoe đã từng qua. 
Trong khi đó, một tuyến đường thơ mộng không kém khác cũng rợp đỏ như vậy là đoạn đường nông thôn dài hơn 3km từ gần thị trấn Cờ Đỏ hướng về xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).
Người dân địa phương ở đây cho biết năm nay phượng rất đẹp, màu sắc rực rỡ hơn mọi năm, có thể do mùa nắng năm nay nhiều hơn. Đường chỉ có hàng phượng đỏ 1 bên, nhưng nhiều nơi cành phượng vẫn vươn ra che hết mặt đường. 
Nếu đường vào thị trấn Long Mỹ có sông, dừa tô điểm thêm vẻ đẹp thì đường từ thị trấn Cờ Đỏ vào xã Thới Xuân lại có nét đẹp khác khi hai bên là những cánh đồng lúa vàng.
Bạc Liêu cũng có những điểm "check in" hoa phượng đỏ mùa hè khác, tại đường vào  khu căn cứ huyện Vĩnh Lợi, đường vào Đền thờ Bác Hồ (đều thuộc xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) hay một con đường rực đỏ thuộc khu dân cư Tràng An (TP Bạc Liêu). 
Thị xã Long Mỹ những ngày này được cộng đồng mạng biết nhiều hơn nhờ... hoa phượng - Ảnh: CHÍ QUỐC
Thị xã Long Mỹ những ngày này được cộng đồng mạng biết nhiều hơn nhờ... hoa phượng - Ảnh: CHÍ QUỐC
Phượng đỏ hai bên đường kéo dài khoảng 6km của đường vào thị xã Long Mỹ đã tạo nên một vẻ đẹp hiếm có mùa hè ở miền Tây - Ảnh: CHÍ QUỐC
Phượng đỏ hai bên đường kéo dài khoảng 6km của đường vào thị xã Long Mỹ đã tạo nên một vẻ đẹp hiếm có mùa hè ở miền Tây - Ảnh: CHÍ QUỐC
Đường chạy dọc theo một con kênh với những chiếc cầu bắc qua để phục vụ việc đi lại của người dân địa phương - Ảnh: CHÍ QUỐC
Đường chạy dọc theo một con kênh với những chiếc cầu bắc qua để phục vụ việc đi lại của người dân địa phương - Ảnh: CHÍ QUỐC
Đường này được đánh giá rất thơ mộng bởi vừa có hoa phượng, vừa có kênh và bên kia kênh là những hàng dừa xanh rì - Ảnh: CHÍ QUỐC
Đường này được đánh giá rất thơ mộng bởi vừa có hoa phượng, vừa có kênh và bên kia kênh là những hàng dừa xanh rì - Ảnh: CHÍ QUỐC
Ngập tràn sắc đỏ - Ảnh: CHÍ QUỐC
Ngập tràn sắc đỏ - Ảnh: CHÍ QUỐC
Những ngày trời nắng, trong, phượng càng rực rỡ - Ảnh: CHÍ QUỐC
Những ngày trời nắng, trong, phượng càng rực rỡ - Ảnh: CHÍ QUỐC
Trong khi đó, đường nối từ thị trấn Cờ Đỏ vào xã Thới Xuân (huyên Cờ Đỏ) cũng lãng mạn không kém với hàng phượng đỏ bên cạnh những cánh đồng lúa vàng bạt ngàn - Ảnh: CHÍ QUỐC
Trong khi đó, đường nối từ thị trấn Cờ Đỏ vào xã Thới Xuân (huyên Cờ Đỏ) cũng lãng mạn không kém với hàng phượng đỏ bên cạnh những cánh đồng lúa vàng bạt ngàn - Ảnh: CHÍ QUỐC
Hoa phượng dường như nhuộm đỏ mặt đường này - Ảnh: CHÍ QUỐC
Hoa phượng dường như nhuộm đỏ mặt đường này - Ảnh: CHÍ QUỐC
v
Những cành phượng đỏ vươn dài, che hết lòng đường vừa đẹp, vừa mát - Ảnh: CHÍ QUỐC
Những cành phượng đỏ vươn dài, che hết lòng đường vừa đẹp, vừa mát - Ảnh: CHÍ QUỐC
Đường vào khu căn cứ huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) - Ảnh: PHAN THANH CƯỜNG
c
Bạn trẻ "check in" hoa phượng ở khu dân cư Tràng An - Ảnh: PHAN THANH CƯỜNG
Đường vào khu căn cứ huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) - Ảnh: PHAN THANH CƯỜNG
Miền Tây những ngày tháng 5 luôn gặp những hình ảnh hoa phượng ở nhiều tuyến đường - Ảnh: CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- 20 giờ 10 phút ngày 28-3, Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật biểu diễn từ truyền thống đến Mega Concert, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

null