Đang làm hướng dẫn viên du lịch ở TP.HCM, anh Huỳnh Văn Thuận (39 tuổi), bất ngờ rẽ hướng, về quê vợ ở P.Phước Thới, TP.Cần Thơ (trước đây là P.Phước Thới, Q.Ô Môn, Cần Thơ) khởi nghiệp với mô hình nuôi cà cuống.
Vào bếp chia sẻ những công thức, cách làm những món ăn vặt lạ miệng, một chàng trai miền Tây bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip đạt hàng triệu lượt xem.
Đã là 29 tết, nhiều người đã đoàn tụ với gia đình để đón năm mới, nhưng các kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, tranh thủ làm việc từng giờ để công trình về đích đúng tiến độ.
Đám giỗ bên cồn có gì vui và đặc sắc mà ngày nào bà Sáu trong các clip của TikToker Lê Tuấn Khang cũng đòi đi? Và bây giờ là giới trẻ khắp nơi cũng rần rần rủ nhau đi đám giỗ bên cồn.
Cách dinh thự Công tử Bạc Liêu khoảng 20 km về phía biển, du khách có thể tham quan, trải nghiệm, khám phá, check-in cánh đồng điện gió độc đáo, hấp dẫn bậc nhất miền Tây.
Trầm mình dưới sông, kênh, mương hàng giờ đồng hồ, những người đàn ông trung niên chuyền từng thùng đất dưới mương lên bờ để đắp vào gốc chuối. Họ là những thợ lặn đất ở miền Tây, bao năm vẫn gắn bó với cái nghề gian khổ này vì miếng cơm manh áo, vì lo cho con cái học hành…
(GLO)- Dòng sông mùa mưa bão, nước cuộn lên, ngầu đục. Đám lục bình cũng rã ra, cuốn theo dòng nước chảy xiết. Mùa này, đám trẻ con cũng chỉ dám nhìn theo dòng nước mải miết trôi về phía cửa biển.
(GLO)- Thời gian lùi lại sau hành trình miền Tây nhiều ấn tượng. Một số đồng nghiệp đã có bài cảm nhận, thông tin, nhưng sao vẫn thấy mắc nợ một điều gì đó. Thông cảm, sẻ chia, trăn trở làm nghề và tình cảm anh em dành cho nhau cứ lặng lẽ nhắc nhớ người viết…
'Nhựa sinh học tạo từ tinh bột huyền có khả năng tự phân hủy' là 1 trong 7 dự án được Bộ GD-ĐT chọn tham dự Hội thi khoa học - kỹ thuật quốc tế năm 2022 (ISEF 2022) tổ chức tại Mỹ vào tháng 5.2022.
Từ tính năng của chiếc máy cày, một nông dân miền Tây cải tiến thành máy băm đất, lên luống trồng rau; chế biến ra máy cấy... Từ những giống nhãn, xoài bản địa người nông dân đã lai tạo ra những dòng trái cây ngon nhất được đặt lên những bàn ăn sang trọng ở châu Âu, châu Mỹ...
Làng nghề bánh phồng trăm tuổi ở miền Tây lại tất bật sản xuất mỗi độ Tết đến xuân về. Hương vị truyền thống đặc trưng của bánh phồng nơi đây trở thành phần ký ức đậm sâu của nhiều người dân An Giang.
Tiếng xe lao xuống phà rầm rập, tiếng máy phà xình xịch, tiếng rao hàng, tiếng người cười nói... tạo thành thứ âm thanh đặc trưng khi con phà cần mẫn nối đôi bờ, đưa bao người qua lại mỗi ngày
An Giang là tỉnh miền Tây Nam Bộ giáp biên giới Campuchia. Nơi đây có rất nhiều cảnh quan độc đáo, trong đó phải kể đến hồ Tà Pạ với vẻ đẹp nguyên sơ, được dân phượt ví là “Tuyệt tình cốc“ của miền Tây
Rất khó để ngăn cản những đứa trẻ kết hôn vì bị dọa ăn lá ngón tự tử. Trẻ con cưới nhau, sinh ra những đứa trẻ và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ bám riết mãi vùng đất này, chưa biết đến lúc nào mới chấm dứt.
Những đứa trẻ mới 14 tuổi, đang học lớp 8, thích nhau rồi nghỉ học, về nhà cưới nhau. Những đám cưới trẻ con cứ nối nhau suốt bao năm nay như một sự hiển nhiên ở vùng đất này.
Con đường hoa kèn hồng nổi tiếng gần đây ở miền Tây nằm tại thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Con đường hoa kèn hồng được nhiều bạn trẻ chọn làm nơi check in lý tưởng.
Những cái tên động Brai, thác Ta Puồng, thác Ba Vòi, thác Chênh Vênh... ở miền tây Quảng Trị đã bắt đầu quen với “phượt thủ“, nhưng vẫn chưa in nhiều dấu chân du khách.
Muốn sáng tạo bánh tráng đáp ứng thị hiếu của khách, bà Trần Thị Thúy Liễu (60 tuổi, ở làng nghề bánh tráng cù lao Mây hay còn gọi cù lao Lục Sĩ Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) cho ra đời bánh tráng thanh long rất lạ miệng.