Chồng đánh vợ chết nhưng không biết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Rơ Ô Khóc, sinh năm 1958, trú tại buôn Chư Tê, xã Ia Rsai để phục vụ cho công tác điều tra vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người theo điều 104 Bộ luật Hình sự.

Vào khoảng 16 giờ ngày 10-5-2012, bà Lê Thị Năm, ở xã Ia Rsai phát hiện một tử thi là nữ giới tại khu vực rẫy của ông Ama Đóa, buôn Chư Tê xã Ia Rsai. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc, và xác minh tử thi là bà Rơ Ô H’Thung, sinh năm 1957, có hộ khẩu thường trú tại buôn Chư Tê, xã Ia Rsai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã mời gọi ông Rơ Ô Khóc chồng của nạn nhân.

 

Bị can Rơ Ô Khóc tại Cơ quan Công an huyện Krông Pa. Ảnh: Đức Mạo
 Rơ Ô Khóc tại Cơ quan Công an huyện Krông Pa. Ảnh: Đức Mạo

Tại cơ quan điều tra, ông Khóc đã thành khẩn khai báo về hành vi của mình là đã dùng cây đập vào đầu của vợ mình. Theo lời khai, vào ngày 3-5 ông Khóc cùng vợ nhổ mỳ tại rẫy nhà, hôm đó gia đình có thuê 8 nhân công nhổ mỳ tại rẫy ở khu vực suối đá, buôn Chư Tê. Do thuê nhân công nhổ mỳ nên ông Khóc đã mua 2 ghè rượu và 5 lít rượu trắng cho nhân công uống, sau khi uống rượu tại rẫy xong, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 7 nhân công về còn lại ông Rơ Ô Khóc cùng vợ và ông Ama Độ ở buôn Jú, xã Chư Rcăm ngồi lại uống với nhau.

Ông Rơ Ô Khóc đi ngủ sớm, chỉ còn lại vợ cùng Ama Độ ngồi uống rượu đến khoảng 0 giờ ngày hôm sau thì Ama Độ về, lúc này ông Khóc đã đi ngủ, chỉ còn vợ ông trong trạng thái say xỉn ngồi dùng đũa đánh vào can rượu làm ông Khóc tỉnh giấc nên ông dậy nói vợ đi ngủ, nhưng bà Thung không nghe mà cứ ngồi hát, bực tức vì vợ ồn ào không đi ngủ, ông Khóc đứng dậy rút cây củi ở bếp đập vào thái dương của vợ rồi hai người cùng đi ngủ. Hôm sau tỉnh dậy mọi việc vẫn bình thường, đến sáng ngày 6-5, bà Thung bỏ đi, ông Khóc cứ tưởng vợ về nhà, còn ở nhà mọi người cứ tưởng là hai người đang ở rẫy.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra khẳng định, trong quá trình đi bà Thung đau quá nên nằm nghỉ trong bóng mát ở rẫy nhà Ama H’Đóa trong tư thế bị co giật, tay chân bị rút co lại, kiểm tra khám nghiệm tử thi thấy có vết đánh ở vùng thái dương, đúng như lời khai của bị can Rơ Ô Khóc.

Hiện tại Cảnh sát Điều tra Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để khởi tố trước pháp luật.

Sông Ba

 

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

null