Chợ quê ngày cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29 Tết, nhiều phiên chợ vùng quê vẫn có đông người đến mua sắm. Không khí tất bật, rộn ràng xen lẫn vội vã tràn ngập khắp các gian hàng. Dù vậy, ở vùng biên viễn, phiên chợ cũng bắt đầu thưa thớt, ảm đạm.

Chợ Trung tâm huyện Đak Đoa ngày 29 Tết khá nhộn nhịp. Trên khắp các ngả đường dẫn vào chợ, hàng hóa được bày bán chật kín. Cùng với các sạp hàng cố định, người dân bày bán rau, củ, quả, thịt lợn, buồng cau, nải chuối... được thu hoạch từ vườn nhà. Bà Nguyễn Thị Huyền (xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) cho biết: "Nhà tôi có 10 cây cau. Gần Tết, thương lái vào vườn thu mua nhưng tôi vẫn giữ lại một buồng để ngày giáp Tết mang ra chợ bán. Giá cau bán cho thương lái tính theo kilogam, còn bán ở chợ ngày Tết thì giá từ 8.000-10.000 đồng/quả. Hơn nữa, tôi đi chợ bán cau để được thấy không khí nhộn nhịp ngày Tết. Năm nào tôi cũng bán đến hết phiên chợ cuối cùng của năm rồi mới về nhà chuẩn bị đón Giao thừa cùng con cháu”.

Bà Cù Thị An (bìa trái) bán rau ở chợ. Ảnh: Đinh Yến
Bà Cù Thị An (bìa trái) bán rau ở chợ huyện Chư Prông đã 20 năm. Ảnh: Đinh Yến


Bà Cù Thị An buôn bán ở chợ huyện Chư Prông đã 20 năm. Những thứ bà An bán là mớ rau, con gà, quả trứng do bà trồng và chăn nuôi được. Bà An chia sẻ: “Nhà tôi gần chợ. Mùa nào thức nấy. Khi thì bán rau cải, rau lang, khi thì bán gà, trứng. Riêng vào dịp Tết, tôi trồng thêm rau xà lách, su hào, cải bắp. Những người bán cùng tôi ở đây đều là hàng xóm, khách mua cũng là người quen. Vì thế, dù cả năm gặp nhau nhưng phiên chợ cuối cùng của năm rất ý nghĩa. Ngoài chuyện bán mua, mọi người còn kể những chuyện vui buồn của một năm và chúc nhau năm mới sức khỏe, bình an, làm ăn phát đạt hơn năm cũ”.  

 

Anh Hon chở vợ con đi sắm Tết. Ảnh: Đinh Yến
Anh Hon (làng Groi Wết, xã Glar, huyện Đak Đoa) chở vợ con đi sắm Tết. Ảnh: Đinh Yến

Có lẽ vì thế nên dù bận rộn thế nào, phiên chợ cuối năm bao giờ cũng đông đúc, tấp nập. Theo anh Hon (làng Groi Wết, xã Glar, huyện Đak Đoa), đi chợ ngày cuối năm mới cảm nhận được không khí Tết đang về.  “Mình mua cho 2 con những bộ đồ mới đi chơi xuân. Tâm hồn thư thái, mình càng yêu thương gia đình, con cái để có động lực cố gắng hơn trong năm mới”-anh Hon chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Oanh mua cúc về cúng ông bà. Ảnh: Đinh Yến
Bà Hoàng Thị Oanh (thị trấn Chư Prông) mua cúc về cúng ông bà. Ảnh: Đinh Yến


Còn bà Hoàng Thị Oanh (thị trấn Chư Prông) cho hay: “Ngày cuối năm đi chợ thích lắm. Tất cả những thứ bán ở chợ đều do nông dân trong vùng làm ra. Nhiều người mang đến chợ những thứ mình có, mua thứ mình cần. Vì thế, hàng hóa ở chợ quê cuối năm đều đảm bảo. Hơn nữa, mình được hòa mình vào dòng người đi chợ Tết, chợt thấy lòng mình như lắng lại. Cảm nhận Tết đang đến thật gần...".

Dù vậy, ở vùng biên xa xôi, phiên chợ cuối năm khá đìu hiu. Thời điểm này, nhiều tiểu thương bán hoa dọc đường Hùng Vương (thị trấn Chư Prông) đứng ngồi không yên khi sức mua một số loại hoa chậm, không như kỳ vọng.

Hoa cát tường và vạn thọ lùn được người tiêu dùng Chư Prông mua nhiều. ẢNH: Nguyễn Diệp
Hoa cát tường và vạn thọ lùn được người tiêu dùng Chư Prông mua nhiều. Ảnh: Nguyễn Diệp

Nhìn 150 cây mai cảnh bày bán nhiều ngày trên đường Hùng Vương (thị trấn Chư Prông), anh Đặng Văn Thừa (thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) buồn bã nói: Tôi xuống tỉnh Bình Định mua 200 chậu hoa mai thuê xe vận chuyển về thị trấn Chư Prông bán trong dịp Tết này với hy vọng có chút lợi nhuận. Tuy nhiên, sau 10 ngày ăn, ngủ và thức cùng cây mai, đến nay tôi mới chỉ bán được 50 chậu. Số còn lại này chưa biết có bán hết trong ngày cuối cùng này hay không. Mỗi chậu hoa mai mua từ Bình Định vận chuyển lên thị trấn Chư Prông giá xấp xỉ 500 ngàn đồng/chậu, giờ bán lấy vốn cũng khó. 

Cách đó không xa, ông Trần Văn Khánh (tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông) vẫn đang mời gọi khách đến tham quan mua quất cảnh. Ông Khánh-thông tin “Tôi mua 220 chậu quất cảnh từ nhà vườn Phú Yên cộng tiền vận chuyển tới đây giá xấp xỉ hơn 300 ngàn đồng/chậu. Những ngày đầu tiên bán 400 ngàn đồng/chậu. Tuy nhiên, sau 9 ngày bán ròng rã ngày, đêm cũng chỉ bán được 120 chậu. Đến giờ thị trường tiêu thụ ảm đạm, sức mua giảm có lẽ do ảnh hưởng của dịch Covid-19".

Người dân thị trấn Chư Prông mua hoa cúc về chơi Tết. Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân thị trấn Chư Prông mua hoa cúc về chơi Tết. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong khi một số cây cảnh như quất, mai vàng tiêu thụ chậm thì một số loại hoa cảnh mini như hoa cát tường, vạn thọ lại được người tiêu dùng Chư Prông lựa chọn nhiều. Bà Nguyễn Thị Nga (thôn 6, thị trấn Chư Prông) cho biết: "Gia đình tôi đầu tư trồng 200 chậu hoa cúc cùng 200 chậu hoa cát tường và vạn thọ thấp, thường dùng để tảo mộ. Cũng may trong 2 ngày 27-28 tháng chạp người mua tìm đến mua nhiều.   Với đà này trong chiều tối cuối cùng của năm cũ, tôi hy vọng sẽ tiêu thụ hết lượng hoa đã trồng trong vụ hoa Tết này.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Thiện (tổ dân phố 1, thị trấn Chư Prông) chia sẻ: "Mùa Tết tôi nhập hoa từ nơi khác về bán cho người tiêu dùng thị trấn và các xã lân cận của huyện. Tôi lựa chọn các loại hoa cúc đẹp, chân lá xanh để thu hút người mua. Năm nay sức mua của người dân trong vùng cũng bình thường. Cũng may 160 chậu hoa cúc của tôi đầu tư hơn 50 triệu đồng đã bán gần hết và thu hồi vốn rồi. Số ít còn lại hy vọng sẽ bán hết trong chiều tối 29 tháng Chạp này để về sớm đón Giao thừa cùng gia đình".

ĐINH YẾN - NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null