(GLO)- Lần nào đến Pleiku, tôi cũng đều cảm nhận thật rõ nét nhịp sống căng tràn cùng sự đổi thay, phát triển của thành phố cao nguyên này. Có lẽ vì thế mà phố núi Pleiku luôn níu giữ bước chân du khách với những kỷ niệm khó phai, để rồi khi rời xa vẫn mong thêm một lần trở lại.
(GLO)- Chiều 22-12, tại Nhà hàng Century ( TP. Pleiku), Ban tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe và Ảnh đẹp Pleiku năm 2023 đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải.
Hàng chục hộ dân ở các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Bến Tre, Long An... cùng quần cư bên công trình thủy nông Ia Mơr ở xã Ia Mơr, H.Chư Prông (Gia Lai) tạo nên một làng chài với phong vị văn hóa độc đáo.
Thiên nhiên Măng Đen nguyên sơ, trong lành dưới màn sương mờ ảo hoà ánh mặt trời mỗi sớm mai. Trên cao nguyên đặc biệt này, vừa qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp về để định hướng phát triển nơi đây thành “phố trong rừng”. Mọi thứ vẫn còn là “ngọc thô” nên rất cần những người thợ vừa có tâm, có tầm, tạo tác ra kiệt tác để đời.
(GLO)- Tôi mở album và ngắm nhìn những tấm hình chụp cảnh núi sông đồng ruộng, những nơi tôi đã từng ngang qua. Đất nước mình, nơi nào cũng đẹp quá! Tôi đã từng thốt lên với các bạn tôi như vậy, khi có dịp kể về những nơi mình đã từng được đặt chân đến.
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Chuyển công tác khác đối với ông Trương Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang; Gia Lai ban hành Sổ tay hướng dẫn đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên” năm 2023: Vận động và tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu; 123 chiến sĩ “nhí” tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2023; Trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Siu Sam Ban.
Vượt đèo Violak chênh vênh, qua những bản làng sương giăng, những cung đèo mây phủ, chúng tôi tìm đến thị trấn Măng Đen yên bình của huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), vốn được mệnh danh là nàng thơ của đại ngàn. Trên cao nguyên Măng Đen, thị trấn cùng tên đẹp huyền ảo, nằm ở sườn đông bắc chỉ cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 50km, đang là điểm đến hấp dẫn trên cung đường xanh Tây Nguyên.
(GLO)- Đó là lời họa sĩ Lê Hùng-Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai nói về lý do ra mắt triển lãm tranh cá nhân có chủ đề “Dạ khúc tự tình“. Với ông, cao nguyên Pleiku là nơi đã nuôi lớn những đam mê, vẽ nên Lê Hùng của hiện tại để rồi khi nhìn lại, ông nhận ra “món nợ“ ân tình quá lớn đối với vùng đất này.
Ở hồ Thủy điện Buôn Tua Srah, nằm trên địa bàn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô có một bãi cát trắng trải dài hàng trăm mét trông chẳng khác gì vùng biển. Trước cảnh đẹp nơi đây, nhiều du khách đã đến đây để trải nghiệm đi bộ trên cát, ngắm những bãi đá xếp chồng lên nhau và thả mình trong dòng nước trong xanh, mát lành...
(GLO)- Mùa này, sắc hoa muồng vàng đang độ rực rỡ giữa những nương chè xanh mướt bên thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. Thảm hoa vàng tuyệt đẹp dệt nên bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc mê hoặc lòng người.
(GLO)- Những cánh đồng lúa trĩu bông vàng óng đang được nông dân khắp vùng quê của tỉnh Gia Lai tất bật thu hoạch. Tiếng nói cười hòa cùng tiếng máy gặt lúa rộn ràng như báo hiệu một mùa màng bội thu.
(GLO)- Đang là những ngày mưa gieo mình trên mái phố Pleiku. Những cơn mưa chợt đến chợt đi tạo nên một nét đẹp riêng của cao nguyên bazan thân thương, gần gũi, khiến bao tâm hồn thổn thức, xuyến xao.
(GLO)- Thời gian qua, có khá nhiều MV (music video) về Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung được phát hành với bối cảnh là các điểm đến hấp dẫn, nổi tiếng. Cùng với việc ghi lại dấu ấn trong quá trình hoạt động nghệ thuật của ca sĩ, các MV này đã phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của xứ sở cao nguyên như những “đại sứ du lịch“ bằng âm nhạc.
(GLO)- Những cánh đồng lúa Đông Xuân chín vàng rực khắp cao nguyên Gia Lai tạo nên bức tranh ngày mùa đầy sức sống. Trên cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh), địa hình đặc trưng đồi núi bao quanh những thảm lúa vàng càng tô đậm chất thơ cho vùng đất này.
(GLO)- Có lần, qua Facebook, tôi đọc được thông tin anh Nguyễn Quang Huy (công tác tại HDBank) đang có chương trình tặng cây kơ nia cho các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong lòng tôi nôn nao những cảm xúc và nỗi nhớ về những kỷ niệm với loài cây rất Tây Nguyên này.
(GLO)- Theo thời gian, tình yêu với Pleiku lớn dần trong tôi từ lúc nào không hay biết. Để mỗi lần về thăm phố, trái tim tôi luôn háo hức một niềm yêu dịu ngọt. Cây trên phố biết bao loài khác nhau nhưng tôi có tình cảm rất đặc biệt với những hàng thông biêng biếc ấy.
(GLO)- Buổi sáng tháng tư với ánh nắng chan hòa khắp mọi nẻo đường Tây Nguyên. Nắng lướt qua những đồi cao su, cà phê lộng gió. Nắng lấp lánh trên những chùm bằng lăng tím nhạt. Nắng gieo mình trên những bụi dã quỳ đã bắt đầu ươm lại màu xanh sau một mùa khô khát cháy.