Ngắm "bãi biển" trên cao nguyên Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở hồ Thủy điện Buôn Tua Srah, nằm trên địa bàn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô có một bãi cát trắng trải dài hàng trăm mét trông chẳng khác gì vùng biển. Trước cảnh đẹp nơi đây, nhiều du khách đã đến đây để trải nghiệm đi bộ trên cát, ngắm những bãi đá xếp chồng lên nhau và thả mình trong dòng nước trong xanh, mát lành... 
Bãi cát trắng ở hồ Thủy điện Buôn Tua Srah, nằm trên thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô.
Bãi cát trắng ở hồ Thủy điện Buôn Tua Srah, nằm trên thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô.
 
Nơi được ví như
Nơi được ví như "bãi biển" ở Đắk Nông rất dễ tìm, nằm cách quốc lộ 28 vài km, trên mặt tiền lộ 4B, nối liền giữa xã Quảng Phú huyện Krông Nô với xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong.
Ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết, khoảng 1 năm trở lại đây, nhiều du khách đã tìm đến bãi biển này để đi bộ trên cát trắng và ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Tuy nhiên, đây là khu du lịch tự phát nên UBND xã Quảng Phú cũng cảnh báo người dân không nên bơi lội, chèo thuyền... hạn chế các vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết, khoảng 1 năm trở lại đây, nhiều du khách đã tìm đến bãi biển này để đi bộ trên cát trắng và ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Tuy nhiên, đây là khu du lịch tự phát nên UBND xã Quảng Phú cũng cảnh báo người dân không nên bơi lội, chèo thuyền... hạn chế các vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Theo UBND xã Quảng Phú, bãi cát ở hồ thủy điện Buôn Tua Srah kéo dài hàng trăm mét, trông chẳng khác gì khu vực vùng biển. Tuy nhiên, đây là khu vực đất lâm nghiệp, không phải đất của hộ gia đình, cá nhân nên các hành vi sang nhượng, mua bán, xây dựng công trình... đều vi phạm pháp luật.
Theo UBND xã Quảng Phú, bãi cát ở hồ thủy điện Buôn Tua Srah kéo dài hàng trăm mét, trông chẳng khác gì khu vực vùng biển. Tuy nhiên, đây là khu vực đất lâm nghiệp, không phải đất của hộ gia đình, cá nhân nên các hành vi sang nhượng, mua bán, xây dựng công trình... đều vi phạm pháp luật.
Không chỉ có cát trắng, bên cạnh bãi “biển” này còn có những núi đá, cây cối hết sức thơ mộng.
Không chỉ có cát trắng, bên cạnh bãi “biển” này còn có những núi đá, cây cối hết sức thơ mộng.
 
Từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, mặt nước hồ thủy điện Buôn Tua Sarh trong xanh, mát mẻ.
Từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, mặt nước hồ thủy điện Buôn Tua Sarh trong xanh, mát mẻ.
 
Nhiều người đã đến bãi “biển” ở Đắk Nông để vui chơi, giải trí, chụp hình lưu niệm.
Nhiều người đã đến bãi “biển” ở Đắk Nông để vui chơi, giải trí, chụp hình lưu niệm.
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

null