Chuyện làm MV ở Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, có khá nhiều MV (music video) về Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung được phát hành với bối cảnh là các điểm đến hấp dẫn, nổi tiếng. Cùng với việc ghi lại dấu ấn trong quá trình hoạt động nghệ thuật của ca sĩ, các MV này đã phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của xứ sở cao nguyên như những “đại sứ du lịch” bằng âm nhạc.
Cháy bỏng tình yêu cao nguyên 
Một trong những MV có chất lượng nghệ thuật cao, tạo sức hút đối với công chúng là “Gia Lai quê tôi” của ca sĩ Y Jang Tuyn, hiện là biên tập viên âm nhạc Kênh Fm 99.9 Mhz (Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh). Đây là ca khúc do chính anh sáng tác vào cuối năm 2019. Nhân một chuyến biểu diễn tại quê nhà, Y Jang Tuyn đã tranh thủ thời gian để thực hiện MV cấp tốc chỉ trong 1 buổi sáng. Bối cảnh chính của MV là đập Tân Sơn, Biển Hồ chè (huyện Chư Păh) cùng một số thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 
“Là người con sinh ra và lớn lên tại Pleiku nên Y Jang Tuyn luôn ấp ủ dự định có những món quà âm nhạc đặc biệt dành tặng Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung. Việc quay bài hát ngay trên chính quê hương mình là niềm mơ ước, bởi chỉ điều đó mới lột tả được hết vẻ đẹp hình ảnh cũng như âm nhạc của vùng đất này. MV là những cảm xúc dâng trào của người con xa xứ muốn gửi về quê hương món quà tinh thần chắt chiu và ý nghĩa”-ca sĩ Y Jang Tuyn trải lòng. 
Ca sĩ Y Jang Tuyn trong một cảnh quay của MV “Gia Lai quê tôi” tại Biển Hồ (ảnh nhân vật cung cấp).
Ca sĩ Y Jang Tuyn trong một cảnh quay của MV “Gia Lai quê tôi” tại đập Tân Sơn. (ảnh nhân vật cung cấp)
Riêng trong những ngày đầu tháng 6 này có đến 2 MV ra mắt với những cảnh quay tuyệt đẹp về thiên nhiên Gia Lai cùng với bản sắc văn hóa độc đáo. Đầu tiên là MV “Lời cảm ơn của đại ngàn”-ca sĩ Rơchăm Nguưr (thường gọi là Rơchăm Ngưu), phát hành ngày 6-6. Bạn trẻ này cho hay, anh tốt nghiệp Khoa Tự nhiên-Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Trước năm 2013, anh theo đuổi nghề ca hát như một ca sĩ tự do. Nhưng sau khi làm biên tập và biên dịch tiếng Jrai tại Văn phòng VTV5 Tây Nguyên (Ban Truyền hình Tiếng dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam) thì anh chỉ chuyên tâm với công việc. Dù vậy, tình yêu âm nhạc cháy bỏng là động lực để anh lần lượt ra mắt các MV: “12 giờ” (2011), “Rừng gọi” (2018), “Chiều đại ngàn” (2020). MV mới nhất được thực hiện trong 2 ngày tại các điểm đến hấp dẫn như: Núi Đá (TP. Pleiku), Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi, đập Tân Sơn, cánh đồng Ngô Sơn (huyện Chư Păh). Thêm sự phối hợp tự nhiên, ăn ý của bạn diễn là chị Elia Val-giáo viên Tiếng Anh tại Pleiku, những cảnh quay trong MV làm khán giả thực sự mãn nhãn. Rơchăm Ngưu bộc bạch: “Nhạc sĩ Văn Tuấn Anh đã tặng riêng ca khúc cho mình, đó là món quà tinh thần rất lớn. Do vậy, mình muốn tặng MV lại cho nhạc sĩ, cũng là cách thỏa mãn đam mê của bản thân”.
Phát hành sau MV nói trên chỉ 1 ngày là MV “Gia Lai quê tôi” của ca sĩ Lương Gia Huy (TP. Hồ Chí Minh). Chia sẻ lý do thực hiện MV, ca sĩ gốc Thái Nguyên cho biết: Vợ anh quê Gia Lai. Khi nhạc sĩ Tô Hiếu đến dự đám cưới của vợ chồng anh đã viết tặng ca khúc này như một cách chuyển tải những cảm xúc đẹp đẽ về vùng đất cao nguyên. “Chúng tôi thực hiện MV trong thời gian rất ngắn. Chưa khi nào làm MV mà cực như vậy, vì bài hát nhắc đến địa danh nào thì phải đến đó quay trực tiếp như: Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê), rừng Kbang, Biển Hồ... Dù vậy, cả đoàn đều rất vui”-ca sĩ Lương Gia Huy bày tỏ. Điều khiến anh ấn tượng nhất là được đứng hát trên miệng núi lửa Chư Đang Ya kỳ vĩ ở huyện Chư Păh. Nam ca sĩ cho hay, những câu cuối bài: “Hoàng Anh Gia Lai niềm tự hào bóng đá quê tôi/Hoàng Anh Gia Lai niềm tự hào bóng đá Việt Nam” cũng chính là lời cổ vũ dành cho đội tuyển Việt Nam, trong đó có nhiều cầu thủ trưởng thành từ Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu tại vòng loại World Cup 2022. 
Những “đại sứ du lịch” bằng âm nhạc
Trò chuyện cùng P.V, ca sĩ Y Jang Tuyn kể: MV “Gia Lai quê tôi” có một điểm đặc biệt là tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều được đề cập trong bài hát này với chất liệu âm nhạc dân tộc Bahnar, Jrai đậm đà. Y Jang Tuyn tâm đắc viết nên ca khúc với mong muốn mọi nơi trên quê hương đều vang lên tên gọi của mình. Nhưng điều đó gây nhiều khó khăn khi thực hiện MV bởi không có nhiều thời gian di chuyển đến các địa điểm, kinh phí cũng khá tốn kém. Thật may mắn cho Y Jang Tuyn vì đạo diễn Phan Nguyên có rất nhiều tư liệu quý và chất lượng về các địa danh của tỉnh. 
Nam ca sĩ cho biết anh cũng từng thực hiện một số MV nho nhỏ khác lấy bối cảnh hồ Diên Hồng, TP. Pleiku..., nhưng “Gia Lai quê tôi” là MV mà anh tâm đắc nhất bởi những hình ảnh chất lượng, có thể xem như một “đại sứ du lịch” bằng âm nhạc. “Phải nói rằng, thực hiện MV này xong, Y Jang Tuyn mới cảm nhận quê hương của mình đẹp biết nhường nào”-người con đất Gia Lai chia sẻ niềm xúc động.
Ảnh 1: Ca sĩ Rơchăm Ngưu cùng bạn diễn trong MV
Ca sĩ Rơchăm Ngưu cùng bạn diễn trong MV "Lời cảm ơn của đại ngàn". Ảnh: Sun Media
Khi bắt tay thực hiện MV, ca sĩ Rơchăm Ngưu suy nghĩ, đã có sẵn bài hát, tại sao không quảng bá du lịch bằng MV? Cộng hưởng hiệu ứng của âm thanh và hình ảnh, MV sẽ tạo cảm xúc mạnh mẽ cho người xem, góp phần quảng bá thắng cảnh, điểm đến hấp dẫn tại Gia Lai. Và đúng như anh kỳ vọng, sau khi xem MV, ngoài việc khen ngợi giọng ca trời phú, bạn bè các nơi đã đề nghị anh làm hướng dẫn viên miễn phí khi họ có dịp đến thăm xứ núi. Thông qua chia sẻ của bạn diễn Elia Val, nhiều du khách nước ngoài cũng không khỏi xao xuyến với khúc tình ca cùng khung cảnh thiên nhiên, con người, văn hóa Jrai trong MV. Hào hứng trước thành công mang lại, tới đây, Rơchăm Ngưu sẽ tiếp tục trình làng MV “Tình yêu của núi” dù chi phí không hề nhỏ, lên đến vài chục triệu đồng cho một cuộc “dạo chơi”.
Đăng tải trên trang Youtube Lương Gia Huy Official và trang web của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, MV “Gia Lai quê tôi” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả với những bình luận như: “Phong cảnh quá đẹp”, “Tự hào là người Gia Lai!”… Rất sẵn lòng, ca sĩ Lương Gia Huy khẳng định: “Nếu tỉnh Gia Lai có lấy MV này để quảng bá phát triển du lịch thì tôi cũng không đặt nặng vấn đề bản quyền”. 
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.