Cà phê Pleiku: Truyền thống và hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Em dùng thử 1 ly Cold brew nhé?”. Sau cái gật đầu của khách chừng vài phút, thành phẩm đã được cô bé nhân viên mang ra. Cảm nhận đầu tiên ly Cold brew (cà phê pha lạnh) có hương vị nhẹ nhàng nhưng rất tuyệt hảo. Anh quản lý gọi đó là nét chấm phá hiện đại xen lẫn trong dư vị truyền thống của cà phê Phố núi lâu nay.

Hương vị cà phê ngọt đắng đậm đà đã trở nên quá quen thuộc trong nhịp sống thường ngày của mỗi người dân Gia Lai từ xưa đến nay với phong cách thưởng thức cà phê rất riêng. Họ thường nhâm nhi cà phê để chuyện trò và suy tưởng chứ không chỉ đơn thuần xem đây là loại thức uống mang lại sự tỉnh táo cho tinh thần.

1Thu Hà với ly cà phê pha phin truyền thống vẫn %22mê hoặc%22 nhiều người dân Phố núi Ảnh Hồng Thi
Thu Hà với ly cà phê pha phin truyền thống vẫn mê hoặc nhiều người dân Phố núi. Ảnh: Hồng Thi



Thu Hà là một trong những quán cà phê khá nổi tiếng ở Pleiku từ những năm 60 của thế kỷ trước. Ở thời điểm hiện tại, những giọt cà phê pha phin truyền thống của Thu Hà vẫn còn có sức “mê hoặc” đối với nhiều người dân Phố núi. Sở hữu một không gian không quá rộng, bàn ghế bài trí hết sức giản đơn, thế nhưng ngày nào quán cũng đón vài trăm lượt khách đến uống cà phê. “Đông nhất là vào buổi sáng, chúng tôi phải xếp thêm bàn ghế ra tận vỉa hè. Đa phần đều là khách quen, đến với quán như một người bạn thân tình, thậm chí có người còn giữ nguyên một vị trí ngồi từ ngày này qua ngày khác chỉ để thưởng thức 1 ly cà phê pha phin quen thuộc”-bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Thu Hà-cho hay.

Cũng theo bà Hà, những quán cà phê “vang bóng một thời” ở Pleiku như: Dinh Điền, Vị Thủy, Thương, Nhớ, Mimosa… nay cũng chỉ còn trong ký ức. Các quán cà phê chuộng phong cách truyền thống như Thu Hà bây giờ không nhiều, chỉ còn Kim Liên (đường Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku) và một vài quán nhỏ.

Mấy năm trở lại đây, quán cà phê ở Pleiku ngày càng nhiều với không gian hiện đại, ấm cúng, thể hiện sự du nhập văn hóa vô cùng rõ nét từ Tây phương. Kèm theo đó, có thể dễ dàng nhận thấy, cà phê pha máy nổi lên như một xu hướng mới và được nhiều người dân Phố núi ưa chuộng.

Hầu hết các quán cà phê lớn nhỏ ở Pleiku đều có cà phê pha máy vì nhanh và tiện lợi hơn pha phin và không đánh mất đi hương vị đặc trưng vốn có. Hạt cà phê được xay trực tiếp trong máy, tạo ra những ly cà phê thật đậm đà. Khách cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, không chỉ dừng lại ở cà phê phin đen đá, sữa đá mà còn có Espresso, Capuchino, Latte…

Tôi có dịp ngồi trò chuyện cùng anh Phan Duy Hảo-quản lý quán cà phê Thủy Tạ (Công viên Diên Hồng, TP. Pleiku) trong một buổi chiều Pleiku vương nắng. Dạo mắt một lượt khắp quán, tôi gần như không thấy một ly cà phê pha phin nào hiện diện trên bàn khách, thay vào đó là những ly cà phê pha máy nguyên chất theo kiểu hiện đại.

Ngoài ra, có một kiểu pha cà phê khá mới mẻ, mang phong cách của người Pháp vừa xuất hiện ở Pleiku thời gian gần đây mang tên Cold brew. “Đây là cà phê được pha chế hoàn toàn bằng phương pháp lạnh, tức pha bằng nước đá thay vì nước nóng và mất khoảng 7-8 tiếng đồng hồ cho 1 lần pha chế. Sản phẩm cà phê thu được sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, sau 2 tuần là có thể dùng và để càng lâu sẽ càng ngon, hương vị rất khác so với cà phê pha máy thông thường”-anh Hảo “bật mí”.

 Không gian cà phê hiện đại, sang trọng tại Lamant Cafe. Ảnh: H.T
Không gian cà phê hiện đại, sang trọng tại L'amant Cafe. Ảnh: H.T

Ông Thái Như Hiệp-Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: “Sạch với tôn chỉ của chúng tôi chính là đi từ kiểm soát được từ việc chọn thổ nhưỡng cho đến chăm sóc, thu hoạch và sản xuất để lựa chọn ra những hạt cà phê nhân hoàn thiện nhất; kết hợp với công nghệ rang xay hàng đầu thế giới, chế biến theo quy trình khép kín để tạo nên sản phẩm mang hương vị hoàn toàn tự nhiên. Mọi người sẽ được thưởng thức 1 ly cà phê hiện đại chuẩn gu nhưng lại không đánh mất hương vị truyền thống vốn có của cà phê nguyên thủy”.



Cùng với xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, người dân Phố núi giờ đây không chỉ thưởng thức cà phê đơn thuần mà còn có phần khắt khe hơn khi dành sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Điều này buộc những người kinh doanh cà phê ở Gia Lai phải tìm cách để thích ứng với nhu cầu của khách hàng.

Ông Thái Như Hiệp-Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp-chia sẻ: Rất nhiều trong số 90 triệu người Việt Nam quen thuộc với cà phê và 1,36 triệu người Gia Lai cũng vậy. Tuy nhiên, có lẽ mọi người đã quên từ lâu cái vị thuần chất nguyên bản của cà phê. Với 26 năm xây dựng và phát triển trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê đi khắp thế giới, bằng niềm đam mê và mong muốn đem đến thị trường Việt Nam các sản phẩm cà phê sạch đúng chuẩn nên Vĩnh Hiệp đã cho ra đời dòng sản phẩm L'amant Cafe -”Sạch từ nông trại đến ly cà phê”.

Có thể nói, dù theo phong cách truyền thống hay hiện đại thì khẩu vị cà phê của người dân Phố núi vẫn luôn theo chuẩn đắng đậm đà. Và từng ly cà phê mang đến cho khách xa gần cũng chính là tinh hoa của cà phê Gia Lai với hương vị tuyệt vời mà khó nơi nào có được.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null