Bố mẹ nghèo nuôi con bệnh tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bị khuyết tật chân tay nhưng suốt 15 năm qua, em Byêu (SN 2007, làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được chữa trị. Byêu cũng phải nghỉ học do sức khỏe không đảm bảo. Thương con đứt ruột nhưng cha mẹ Byêu cũng đành “lực bất tòng tâm”.
Byêu ngồi tựa trước cửa nhà, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía cổng, ngóng trông bố mẹ. Phải đến xẩm tối, vợ chồng bà Byư mới đi làm về. Để vội chiếc gùi xuống đất, bà Byư mở cửa dắt con vào nhà. “Byêu bị bệnh từ lúc lọt lòng. Nhưng vì quá nghèo nên gia đình không có điều kiện chữa trị cho con”-bà Byư nói.
Kể tiếp về đứa con tật nguyền, bà Byư cho biết: Lúc mới sinh, hai bàn chân Byêu co quắp, bàn tay phải cứ nắm chặt cứng. 3 tuổi mà Byêu chưa biết đi, biết nói, quấy khóc liên tục. Biết con có biểu hiện lạ so với những đứa trẻ bình thường, vợ chồng mình chịu khó làm lụng để có tiền đi khám, chạy chữa. Đến năm Byêu 6 tuổi, vợ chồng mình đưa cháu đi học nhưng sau phải nghỉ vì sức khỏe không đảm bảo.
Em Byêu và mẹ. Ảnh: Đinh Yến
Em Byêu và mẹ. Ảnh: Đinh Yến
Hiện 6 người con của bà Byưdđã lập gia đình riêng nhưng đều khó khăn, không giúp được gì bố mẹ và em. Vợ chồng bà chỉ có 1 sào lúa nước nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Mới đây, UBND xã hỗ trợ vợ chồng bà 1 con bò sinh sản. Bà Byư bộc bạch: Vợ chồng mình ai thuê việc gì cũng làm. Mùa vụ thì có việc làm thường xuyên, nhưng thời gian nông nhàn không ai thuê mướn. Từ đầu năm đến nay, Byêu 2 lần ốm nằm liệt giường, mỗi lần kéo dài hàng chục ngày. “Thời tiết thay đổi thất thường khiến bệnh Byêu càng nặng, chân tay cứng đơ, miệng ú ớ. Vợ chồng mình phải thay nhau túc trực để chăm sóc”-bà Byư tâm sự.
Trao đổi với P.V, bà H’Nhêm-Chủ tịch Hội Nông dân xã Glar-cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình bà Byư rất khó khăn. Chúng tôi vẫn thường kêu gọi các hội viên quan tâm giúp đỡ gia đình bà Byư. Ai có gì giúp nấy, nhưng cũng giới hạn, vì nhiều gia đình hội viên còn khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình đáng thương này”.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bà Byư xin liên hệ bà H’Nhêm-Chủ tịch Hội Nông dân xã Glar, SĐT: 0962944667 hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Thư ký-Tòa soạn Báo Gia Lai (SĐT: 0943065095) phụ trách.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.