Một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt éo le

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vợ là trụ cột trong gia đình nhưng chẳng may qua đời vì mắc bệnh ung thư. Người chồng mang bệnh hiểm nghèo là anh Lý Thành Đạo (thôn Châu Thành, xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cùng 3 con thơ lâm vào cảnh tương lai bất định.
Chúng tôi đến nhà anh Lý Thành Đạo vào buổi chiều muộn. Ba đứa trẻ ngồi trước thềm. Hai đứa lớn đang dỗ dành em: “Vô nhà đi rồi mẹ về”. Tuy nhiên, đứa em trai 3 tuổi nói ngọng nghịu không chịu: “Em muốn mẹ, em đợi mẹ về”. 
Trò chuyện với chúng tôi, chị Hồ Thị Thảo Trang (dì của 3 đứa trẻ) kể: Mẹ của các cháu là chị Hồ Thị Bích Hiếu qua đời vào tháng 12-2021 vì bệnh ung thư vú. Trước đó, năm 2018, khi mang bầu đứa thứ 3 được 4 tháng thì chị phát hiện mình có khối u bên ngực phải. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho hay chị mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối nên phải xạ trị. Vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên sau sinh xong chị mới đến bệnh viện để điều trị. Lúc này, khối u đã quá lớn, sức khỏe lại suy giảm khiến chị không thể chống chọi trong những đợt xạ trị. “Càng đau buồn hơn là chồng chị, anh Lý Thành Đạo mắc bệnh suy thận phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần”-chị Trang trải lòng.
Anh Lý Thành Đạo cùng các con thơ. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp
Anh Lý Thành Đạo cùng các con thơ. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp
Cháu Lý Mỹ Hòa (SN 2011) cho hay: “Tết vừa rồi cũng là chuỗi ngày đáng buồn với các chị em cháu. Vì khi đó ba đi bệnh viện, mẹ thì mới mất, chị em cháu ở nhà với nhau. Ông nội thì thường xuyên đau ốm. Có đợt ông với ba cháu nằm cùng viện thì bà ngoại cháu ở quê lên chăm mấy chị em. Cháu thích đi học, nhưng còn em nhỏ, ba lại thường xuyên nằm viện. Giờ cháu không biết phải làm sao”.
Vừa chạy thận xong từ bệnh viện về, mệt mỏi dắt xe máy vào nhà, anh Đạo cho hay: Trước đây, một mình vợ tôi vất vả chăm chồng bệnh tật, nuôi các con nên cuộc sống rất khó khăn. Giờ vợ mất rồi, tôi thì không làm được việc nặng, mai này nằm xuống không biết tụi nhỏ sao nữa. Cha tôi đã trên 70 tuổi, trước giờ ở cùng vợ chồng tôi. Ông cũng bệnh, khi nhớ khi quên nên không giúp gì nhiều. Nhiều khi nghĩ mà bế tắc, muốn theo mẹ tụi nhỏ cho rồi, nhưng nghĩ đứa út mới 3 tuổi thì không đành”. Nói xong, anh Đào đưa tay quệt nước mắt rồi vỗ nhẹ lên lưng của đứa con trai út. Đứa trẻ lên 3 như nhận được hơi ấm của cha, nằm yên rồi thiu thiu ngủ.
Là người ngoài cuộc, chứng kiến hoàn cảnh của gia đình anh Đạo mà không khỏi đau xót. Chúng tôi cũng tự đặt câu hỏi nhưng rồi bế tắc. Bởi một người nuôi một người đã khó. Trong khi 5 người tự bấu víu, nương tựa vào nhau, trong đó có 1 cụ già, 3 đứa trẻ và 1 người đang chạy thận nhân tạo. Rồi một ngày khi anh rời xa các con mãi mãi thì tương lai của bọn trẻ sẽ ra sao? Cháu Hòa nói với chúng tôi: “Chúng cháu không cần gì cả, ăn cơm với muối cũng được. Cháu chỉ cần ba khỏe lại để cùng sống với chị em cháu. Mẹ mất rồi, ba mà đi nữa thì tụi cháu sẽ buồn lắm”. Nói rồi, Hòa đưa tay che đôi mắt đỏ hoe vướng mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Hoàn-Bí thư Đảng ủy xã Đak Yă-cho biết: Gia đình anh Đạo có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Bản thân tôi thường xuyên ghé thăm và chia sẻ cùng các cháu. Sau khi mẹ các cháu mất, Đảng ủy xã đã phân công Hội Liên hiệp phụ nữ xã nhận làm mẹ đỡ đầu cho cháu nhỏ nhất. Hàng tuần, các chị thường ghé đến thăm nom, chia sẻ về vật chất và tinh thần cho các cháu. Hiện tại, anh Đạo và các con đang mắc Covid-19 nên tình hình càng khó khăn hơn. Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của các nhà hảo tâm để gia đình anh có thể vượt qua đợt khó khăn này.
Mọi sự giúp đỡ anh Lý Thành Đạo xin liên hệ số ĐT: 0344364517 hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Thư ký-Tòa soạn Báo Gia Lai (số ĐT: 0943065095) phụ trách.
TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.