Mái ấm dành cho những phận đời kém may mắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi người có một số phận và hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi về với Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, họ được sống trong sự yêu thương, đùm bọc.

Trước Tết Nguyên đán vừa qua, bà Võ Thị Đáy (trú tại thị xã Ayun Pa) bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ. Không có nhà cửa, không người thân thích, những tưởng cuộc đời bà sẽ rơi vào bế tắc. Nhưng rồi, bà được cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bà cho biết: “Khi tôi về đây ở, cán bộ Trung tâm thường xuyên động viên, hỏi thăm tình hình sức khỏe và chăm sóc chu đáo. Nhờ vậy, sức khỏe của tôi đã dần ổn định. Tôi đã coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình rồi”.

Nhân viên Trung tâm tận tình chăm sóc cho các cụ già đang sinh sống tại đây. Ảnh: Hà Đức Thành

Nhân viên Trung tâm tận tình chăm sóc cho các cụ già đang sinh sống tại đây. Ảnh: Hà Đức Thành

Chị Trần Thị Thùy Linh-người trực tiếp chăm sóc bà Đáy-chia sẻ: “Hoàn cảnh của bà Đáy rất éo le. Thời gian đầu, bà thường buồn bã, lo lắng về sức khỏe của bản thân. Hiện nay, sức khỏe của bà đã ổn định, bà cũng vui hơn rất nhiều rồi. Ở Trung tâm, mỗi người một tính cách, hoàn cảnh nên việc chăm sóc cho người già cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng vì đã lựa chọn nghề này rồi nên chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng chăm sóc để các cụ được sống khỏe, sống vui”.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh hiện có 20 nhân viên trực tiếp chăm sóc 134 người có hoàn cảnh kém may mắn, trong đó có 42 trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật; 87 người cao tuổi, người khuyết tật và một số trường hợp khác.

Chị Kpăh HƠi tâm sự: Chị là trẻ mồ côi, lớn lên trong tình yêu thương của các cô, các mẹ. Nếu không có Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, có thể chị đã phải chật vật mưu sinh từ nhỏ và không được đến trường. Còn em Kpui Chi thì cho hay: Năm nay, em 18 tuổi. Em đã sinh sống ở mái nhà chung này được 12 năm rồi. Tới đây, em sẽ rời xa mái nhà chung này để bước tiếp vào con đường đại học.

“Mặc dù lúc nhỏ cháu hơi ngỗ nghịch nhưng luôn được các cô bao dung, chở che. Cháu rất biết ơn. Sau khi học xong, cháu sẽ xin về Trung tâm làm việc để tiếp tục hành trình mà các cô, các mẹ đã đi”-Chi bày tỏ.

Theo bà Nông Thị Châm-Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Cán bộ Trung tâm nắm rất rõ hoàn cảnh của từng người. Cán bộ, nhân viên Trung tâm còn dạy cho các em nhỏ kỹ năng sống, biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Ngoài giờ học, các em cùng vui chơi, học tập, dọn vệ sinh, trồng rau... để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Để làm tốt công tác chăm sóc cho những đối tượng yếu thế, kém may mắn, hàng năm, ngoài ngân sách được giao, chúng tôi còn kêu gọi sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân. Đội ngũ cán bộ, nhân viên thì rất nhiệt tình và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null