Xót xa những phận đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ai cũng đều mong muốn một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên những người thân yêu. Nhưng ước mơ rất đỗi bình thường ấy lại quá xa vời với nhiều người, trong đó có những mảnh đời bất hạnh ở làng Tai Glai (xã Ia Ko, huyện Chư Sê, Gia Lai).
Những gia cảnh bất hạnh
Nằm trong con ngõ nhỏ, căn nhà cấp 4 với những viên ngói xộc xệch, những mảng tường bong tróc ẩm mốc theo thời gian là nơi sinh sống của gia đình ông bà Hoàng Viết Thắng-Hoàng Thị Lịch (dân tộc Tày). Hai vợ chồng quê ở Cao Bằng, năm 1999 do cuộc sống khó khăn nên họ rời quê hương vào Đak Lak mưu sinh. Nhưng cảnh nghèo không có đất sản xuất, năm 2003, cả 2 lại dắt díu nhau cùng 4 con thơ về vùng đất Ia Ko nhận khoán 1 ha cà phê của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Việt Đức làm kế sinh nhai. Những tưởng cuộc sống bớt khổ, nhưng không may đứa con gái đầu lòng là Hoàng Thị Chà càng lớn càng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần, cả ngày không nói nhưng khi bức xúc là la hét, đập phá đồ đạc trong nhà. Vợ chồng bà Lịch đưa con đi khám và bác sĩ kết luận cháu bị tâm thần phân liệt, để chữa trị không chỉ tốn kém tiền bạc mà còn cần rất nhiều thời gian.
“Gia cảnh nghèo khó nên chúng tôi không có điều kiện đưa cháu đi chữa trị thêm. Giờ thì cả ngày cháu ngồi thu lu trong góc nhà, không nói không rằng, tới giờ cơm mẹ phải dắt tay đến bàn ăn. Năm nay 20 tuổi tròn mà cháu chưa bao giờ gọi được tên bố, tên mẹ. Nếu không bị bệnh có khi giờ cháu đã lập gia đình cũng nên”-bà Lịch chua xót kể. Cuộc sống gia đình bà Lịch hiện rất khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào 1 ha cà phê nhận khoán, thời gian còn lại thì đi làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Mấy năm nay cà phê khi mất mùa, lúc mất giá khiến cảnh nhà càng thêm lao đao.
 Bà Hoàng Thị Lịch bên con gái Hoàng Thị Chà. Ảnh: Đ.Y
Bà Hoàng Thị Lịch bên con gái Hoàng Thị Chà. Ảnh: Đ.Y
Cùng làng, cùng cảnh có người thân bị bệnh tâm thần là gia đình bà Trần Thị Dinh. Bà Dinh kể, ông Hoàng Văn Dương (SN 1964, chồng bà) vốn đang khỏe mạnh bỗng cuối năm 2005 phát bệnh tâm thần, tối ngày la hét do ảo tưởng có người muốn chém giết mình. Có hôm, ông Dương vùng lên siết cổ vợ nhưng may có các con phát hiện kịp thời nên chưa xảy ra án mạng. “Từ ngày bị bệnh tâm thần, ông ấy suốt ngày lầm lì, thi thoảng lại lảm nhảm. Lúc tỉnh táo, ông nói mình khỏe mạnh, không cần thuốc thang, điều trị gì. Nhưng hôm nào quên cho uống thuốc thì gặp ai, ông cũng lấy gậy đuổi đánh”-bà Dinh cho hay.   
Một trường hợp khác là chị Kpuih Vít (20 tuổi), con gái ông Siu Sâu cũng ở cùng làng. Khi chúng tôi đến thăm, trước ngôi nhà nhỏ ở cuối làng, chị Vít đang tha thẩn nghịch đất cát. Nhìn con gái, ông Sâu không nén nổi tiếng thở dài: “Bạn hàng xóm cùng lứa đứa nào cũng ngại, không ai chơi cùng nó. Nhiều hôm nó bỏ đi lang thang không biết đường về, cả nhà phải nháo nhào đi tìm”.
Mong lắm sự hỗ trợ
Tai Glai là ngôi làng khá đặc biệt bởi có nhiều người mắc bệnh tâm thần nhất xã Ia Ko (7 người); ngoài ra còn có không ít đối tượng bảo trợ xã hội với những hoàn cảnh rất đáng thương. 
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ tạm bợ nằm cuối con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, là nơi sinh sống của 4 chị em mồ côi Siu Hương (SN 2001). Cả 4 chị em Hương dắt díu nhau đi làm thuê nên không có nhà. Chị Võ Thị Mai-cán bộ xã Ia Ko-cho biết: Cuối năm 2014, bố Hương là ông Rơ Lan Pinh mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Đầu năm 2019, mẹ các em là bà Siu Huet cũng mất vì ốm nặng. Bố mẹ không còn, Hương gánh vác trách nhiệm chăm lo, nuôi dưỡng các em. 3 em Siu Khốt (SN 2005), Siu Phết (SN 2007) và Siu Vih (SN 2009) đang tuổi ăn tuổi học, nhưng vì cảnh nghèo nên phải nghỉ giữa chừng để theo chị đi làm thuê. Thương chị em Hương, chính quyền địa phương luôn tìm cách hỗ trợ nhưng cũng chỉ là tạm thời. “Rất may là sau khi chúng tôi kêu gọi giúp đỡ, một tổ chức từ thiện đã ủng hộ 25 triệu đồng để chị em Hương sửa chữa lại nhà. Hiện chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để 3 em dưới 18 tuổi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Thể theo mong muốn của các em, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho 3 em của Hương về Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh hoặc Làng trẻ em SOS Pleiku để được nuôi dưỡng, chăm sóc, học tập”-chị Mai chia sẻ.
Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Cảnh-Chủ tịch UBND xã Ia Ko-cho biết: “Chính quyền xã đã tuyên truyền cho các hộ có người bị tâm thần hiểu nguyên nhân và triệu chứng của bệnh để đưa đi chữa trị, nhưng nhiều trường hợp vì nhận thức hạn chế nên chưa quan tâm đúng mức. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, hỗ trợ gia đình có người bệnh được điều trị đúng hướng, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh đó, chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh trẻ mồ côi, không nơi nương tựa như trường hợp chị em Siu Hương”.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Anh Lê Văn Bài được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đ.Y

Lê Văn Bài, gương sáng hiến máu cứu người

(GLO)- Từ năm 2008 đến nay, anh Lê Văn Bài-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã 25 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Năm 2024, anh được tôn vinh là 1 trong 17 người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

(GLO)- Sau hơn 5 tháng hoạt động, mô hình “Thu gom phế liệu làm từ thiện” do 8 hội viên phụ nữ ở tổ 4 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) triển khai đã trao 23 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.