“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Từ sáng sớm, hàng chục bệnh nhân cùng người nhà đã đợi sẵn tại sân Trung tâm Y tế huyện Ia Pa để nhận những suất ăn sáng miễn phí của nhóm thiện nguyện A Di Đà Phật trao tặng. Không để bà con chờ đợi lâu, chị Tâm thoăn thoắt đóng hộp, trao tận tay từng bệnh nhân những phần cháo nóng hổi. Mồ hôi vã ra trên trán nhưng nụ cười không ngừng tắt trên môi, chị vui vẻ hỏi thăm sức khỏe từng bệnh nhân kèm lời chúc họ mau khỏe, sớm trở về với gia đình. Nhiều bệnh nhân lớn tuổi thường xuyên điều trị tại đây đã coi chị như người thân, tay bắt mặt mừng, cảm ơn chị.

Có được sự thân quen ấy bởi chị Tâm công tác tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa 16 năm qua. Là huyện nghèo của tỉnh, người dân đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số nên khi nhập viện, bà con gặp khó khăn trăm bề. Quãng đường di chuyển từ nhà lên Trung tâm quá xa, nhiều bệnh nhân cùng người nhà phải ở lại viện dài ngày, có bệnh nhân ở một mình không có người thân chăm sóc. Thấu hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân, chị Tâm nhen nhóm ý tưởng nấu “Bữa sáng yêu thương” tại nơi mình công tác .

Nghĩ là làm, từ tháng 10-2023 đến nay, mỗi thứ 6 hàng tuần, chị Tâm cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện A Di Đà Phật nấu bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Ia Pa. Chị Tâm cho biết: Nhóm thiện nguyện A Di Đà Phật được thành lập đầu tiên tại huyện Phú Thiện. Sau một thời gian hoạt động, hiện nhóm chia thành 3 nhóm nhỏ, chuyên nấu bữa ăn sáng miễn phí cho các bệnh nhân nghèo; trong đó 1 nhóm triển khai vào thứ 6 hàng tuần tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện; 1 nhóm triển khai tại Bệnh viện Nhi tỉnh vào mùng 1 và 15 hàng tháng. Riêng nhóm A Di Đà Phật huyện Ia Pa gồm 4 thành viên do chị Tâm làm tổ trưởng, trao tặng “Bữa sáng yêu thương” cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện cũng vào thứ 6 hàng tuần. Tuy hoạt động tại các địa phương khác nhau song 3 nhóm vẫn luôn hỗ trợ nhau trong hoạt động.

Để có kinh phí hoạt động, mỗi thành viên trong nhóm đóng góp 100.000 đồng/tháng gây quỹ. Bên cạnh đó, nhóm huy động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tuy nhóm có 4 người nhưng do bận công việc gia đình, nương rẫy nên chị Tâm đóng vai trò chính. Nhà cách cơ quan gần 30 km, đi về trong ngày, để chủ động những khi chỉ có một mình, thứ 5 hàng tuần chị ngủ lại cơ quan chuẩn bị nguyên liệu. Buổi tối, chị ngâm gạo sẵn và hầm củ, thịt. 4 giờ sáng thứ 6 chị thức dậy nấu cháo; 5 giờ múc cháo vào hộp và khoảng 6 giờ bắt đầu phát cháo cho bệnh nhân để 7 giờ kịp làm công việc chuyên môn. “Với tôi, từ thiện ở đâu không quan trọng miễn nơi ấy có khó khăn. Nụ cười trên khuôn mặt bệnh nhân khi nhận từng suất ăn sáng miễn phí là động lực giúp tôi tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình”-chị Tâm trải lòng.

Chị Tâm (bìa trái) niềm nở trao từng suất ăn sáng cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Chị Tâm (bìa trái) niềm nở trao từng suất ăn sáng cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Để bệnh nhân nào cũng có cơ hội được nhận phần ăn sáng miễn phí, chiều thứ 5 hàng tuần, chị Tâm nắm số lượng bệnh nhân đang điều trị để chuẩn bị nguyên liệu phù hợp. Thông thường, “Bữa sáng yêu thương” duy trì 100 suất ăn sáng mỗi tuần, tuy nhiên có thời kỳ cao điểm, nhóm nấu tới 200-250 suất ăn sáng. Thi thoảng nhóm có đổi sang bánh ướt hoặc cháo thịt bò nhưng để đảm bảo tất cả bệnh nhân và người nhà đều có thể ăn được, kể cả bệnh nhân mới phẫu thuật thì cháo thịt bằm củ quả vẫn là lựa chọn tối ưu nhất của nhóm.

Nhận 3 phần ăn sáng miễn phí cho mình và 2 con nhỏ, chị Đinh Adơn (thôn Bi Gia, xã Pờ Tó) bộc bạch: “Con trai lớn bị sốt nhưng vì con trai thứ 2 mới hơn 1 tuổi, để ở nhà không ai chăm nên tôi phải đưa vào viện cùng. 2 ngày nay, tôi mua cháo gói rồi xin nước sôi pha cho con ăn. Sáng nay được nhận cháo từ thiện, mấy đứa nhỏ mừng lắm, ăn ngon lành. Cảm ơn điều dưỡng Tâm nhiều”.

Còn bà Lê Thị Lựu (thôn 2, xã Kim Tân) chia sẻ: “Tôi bị cao huyết áp nên ra vào viện thường xuyên. Chồng con mùa này bận đi rẫy nên tôi ở viện một mình. Biết chị Tâm phát cháo vào sáng thứ 6 hàng tuần nên hôm nay tôi dậy sớm, xuống phụ chị Tâm múc cháo. Vận động xong thấy người khỏe ra, lại được 2 phần cháo vừa ăn sáng vừa để dành ăn trưa. Cháo ngon, ai ăn cũng tấm tắc khen chị Tâm nấu ăn giỏi”.

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thiên-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa-cho biết: Công tác tại Trung tâm nhiều năm qua, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm không chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà còn tích cực tham gia vào công tác thiện nguyện. Ngoài nấu bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân, với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác xã hội của Trung tâm, chị Tâm thường xuyên kêu gọi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bệnh nhân nghèo. Hiện Tổ công tác xã hội đang duy trì “Tủ quần áo 0 đồng”, mở cửa 1 lần/tuần nhằm giúp đỡ bệnh nhân lúc khó khăn. Các hoạt động ý nghĩa này đang góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

(GLO)- Tại buổi tuyên truyền pháp luật do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, 24 doanh nghiệp vận tải ở các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã ký cam kết chấp hành quy định về giao thông, đồng thời quyên góp 42 triệu đồng hỗ trợ bà con ở các buôn, làng học bằng lái xe máy.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Vững vàng tình mẹ…

Vững vàng tình mẹ…

(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.

null