Sáng 8-11, tại các cửa hàng vật liệu xây dựng khu vực phường Bình Định, An Nhơn, giá ngói và tôn đã tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Tại phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, giá ngói cũng nhích lên 20-30%. Chủ các cửa hàng cho biết nguồn hàng nhập về chậm, chi phí vận chuyển tăng, trong khi nhu cầu sửa chữa nhà cửa tăng cao dẫn đến điều chỉnh giá.
Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng tăng giá. Tại Công ty TNHH Vật liệu và Nội thất Hoàng Gia (01 Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông), Công ty Gia Phát (172 Trần Hưng Đạo, xã Tây Sơn), HTX Gạch ngói Phú Phong (KCN Phú An, xã Tây Sơn)… vẫn giữ nguyên mức giá đã niêm yết trước bão nhằm chia sẻ khó khăn với người dân.
Ông Nguyễn Văn Hiền (phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “Nhà tôi bị tốc mái, cần lợp lại nhưng nhiều nơi báo giá cao, chỉ cần tăng chút là tốn thêm cả triệu đồng. May mắn được giới thiệu đến Hoàng Gia, giá vẫn ổn định nên tôi rất vui. Tỉnh mình có vùng sản xuất ngói lớn, mong các cửa hàng không nên tận dụng thời điểm này để tăng giá”.
Không chỉ vật liệu xây dựng tăng giá, việc tìm thợ sửa chữa lúc này cũng khó khăn. Chị Nguyễn Thị Vinh Duy (phường Quy Nhơn) cho biết: “Nhà tôi bị sập một góc nhỏ, gọi thợ rất khó. Thợ gần nhà nhận làm buổi sáng với giá 500 nghìn đồng mà tôi mừng rơi nước mắt vì có người đến sửa giúp”.
Ông Nguyễn Văn Nhật-thợ sửa điện máy ở phường Quy Nhơn Nam cho hay: “Từ chiều qua đến nay tôi đã sửa cho gần 20 nhà. Thợ đâu đủ mà làm hết, tôi và con trai gần như kiệt sức”.
Trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang bị mất điện, máy phát điện trở thành mặt hàng “hot”. Các cửa hàng điện cơ tại phường Quy Nhơn, đặc biệt trên đường Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, liên tục nhập bổ sung hàng từ kho và các đại lý tỉnh bạn nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu.
Ông Nguyễn Thiện Phát-chủ cửa hàng điện cơ trên đường Trần Hưng Đạo cho biết: “Ngày thường máy phát điện bán chậm nên chúng tôi chỉ nhập vừa đủ. Bây giờ nhu cầu tăng đột biến, hàng về không kịp. Chúng tôi đã điều phối hàng từ các xã đưa về trung tâm nhưng vẫn thiếu”.
Tình cảnh tương tự diễn ra với mặt hàng đá lạnh khi các cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng do mất điện. Chị Phạm Bích Lộc (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Quán cà phê của tôi mở lại từ sáng mà đá thì khan hiếm. Tôi phải chạy khắp nơi mới mua được, mỗi lần chỉ được giới hạn 10.000 đồng. Xếp hàng cả buổi rất mệt nhưng không có đá thì không thể bán cho khách quen”.
Theo Công ty Điện lực Gia Lai, bão số 13 đã gây sự cố mất điện trên diện rộng, hiện còn 388.605 khách hàng và 4.513 trạm biến áp chưa được cấp điện. Các đội quản lý điện đang khẩn trương khắc phục.
Riêng tại Quy Nhơn và vùng phụ cận, đơn vị đã nhờ lực lượng tỉnh bạn tăng cường hỗ trợ. Ông Nguyễn Đình Tuân-Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng, cho biết: “Tôi dẫn đoàn công ty với 4 đội, lực lượng 91 kỹ sư công nhân đến phường Quy Nhơn 14 giờ ngày 7-11 để hỗ trợ. Chúng tôi ưu tiên trước mắt là khôi phục các tuyến đường dây trục chính và trạm 110 kV, cấp điện trở lại cho hệ thống cấp nước và các cơ sở dân sinh trọng điểm”.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau bão, sự vào cuộc quyết liệt của ngành điện và tinh thần hỗ trợ, bình ổn giá từ các doanh nghiệp được người dân đánh giá cao. Tuy vậy, tình trạng khan hàng, tăng giá cục bộ đang tạo thêm áp lực cho những gia đình bị thiệt hại nặng.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chọn mua vật liệu xây dựng và thiết bị điện, tránh mua hàng kém chất lượng hoặc bị đẩy giá quá cao; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng khó khăn để trục lợi.
Bão đi qua nhưng hậu quả còn đó. Cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng, sự chia sẻ và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần giúp cuộc sống người dân nhanh chóng ổn định trở lại.