Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.

Sau nhiều năm chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho các con, gia đình chị càng lâm vào cảnh khốn khó.

Giữa cái nắng gắt của buổi trưa tháng 3, chúng tôi theo chân anh Võ Ngọc Thảo-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2 (xã Nghĩa Hòa) đến thăm nhà chị Thủy. Gần 12 giờ, chị Thủy mới về tới nhà. Dựng chiếc xe máy cà tàng nơi góc sân, vội vã mở cửa mời chúng tôi vào nhà, chị rót ly nước rồi vào trong phòng bế 2 con nhỏ ra ngồi cùng.

Trong căn nhà cấp 4 được xây nhiều năm đã xuống cấp, chúng tôi nhìn quanh chẳng có vật dụng gì đáng giá. Nỗi vất vả, khổ cực hằn lên trên khuôn mặt đen sạm, dáng người gầy gò của người phụ nữ 37 tuổi.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy cùng 2 con trai. Ảnh: K.P

Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy cùng 2 con trai. Ảnh: K.P

Chị Thủy trầm giọng kể: “Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con, cháu đầu là Lê Duy Việt (SN 2008), tiếp theo là 2 cháu Lê Duy Kha và Lê Duy Khải (SN 2009). Lúc mới sinh ra, Kha và Khải đều khỏe mạnh, bụ bẫm. Đến khi được 1 tuổi, thấy các con không có biểu hiện nhận biết, không được bình thường như những đứa trẻ khác nên vợ chồng tôi đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám. Tại đây, chúng tôi như chết lặng khi bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán cả 2 cháu bị chậm phát triển, bại não bẩm sinh”.

Đã hơn 14 năm nay, 2 cháu Kha và Khải chân tay teo tóp, suốt ngày nằm một chỗ, không biết nói, khi có người đến gần thì trố mắt nhìn, thân hình nhỏ bé rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa nhìn đến tội nghiệp.

“Vợ chồng tôi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, bán hết các vật dụng trong nhà để đưa con đi khắp các bệnh viện. Thế nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Ngoài tiền trợ cấp xã hội hàng tháng cho mỗi cháu được 900 ngàn đồng, tiền phụ cấp cho 2 vợ chồng chăm sóc được 720 ngàn đồng thì chồng tôi phải đi làm thợ hồ ở xa, mỗi ngày kiếm được khoảng 300 ngàn đồng. Nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu”-chị Thủy nghẹn ngào nói.

Cháu Việt đang học lớp 10 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh). Còn cháu Kha và Khải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày do chị chăm sóc. Thi thoảng có ai gọi đi làm cỏ, cắt cành cà phê thuê thì chị lại để 2 con nằm ở nhà rồi tranh thủ đi làm kiếm thêm chút ít lo bữa ăn hàng ngày. “Tôi chỉ mong sao ông trời cho vợ chồng tôi sức khỏe để lo cho các con. Vợ chồng tôi mà có bề gì thì không biết cuộc sống của các con sau này sẽ ra sao”-chị Thủy rưng rưng nói.

Anh Võ Ngọc Thảo cho hay: “Đã hơn chục năm qua, cứ mỗi lần các cháu lên cơn đau thì vợ chồng chị Thủy lại bồng bế con đến bệnh viện để chữa trị. Vợ chồng chị Thủy rất hiền lành, chân chất, lại lâm vào cảnh ngặt nghèo nên bà con lối xóm ai cũng xót thương. Nhưng vì cuộc sống còn khó khăn nên chúng tôi cũng chỉ thăm hỏi, động viên về mặt tinh thần là chủ yếu chứ không giúp được nhiều”.

Trao đổi với P.V về hoàn cảnh gia đình chị Thủy, ông Nguyễn Huy Thiện-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa-cho biết: “Gia đình chị Thủy là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Chồng chị phải đi làm thợ hồ ở xa, còn chị phải chăm sóc 2 con nhỏ mắc bệnh bại não bẩm sinh. Những hôm trái gió trở trời là 2 cháu lên cơn co giật trông rất tội nghiệp. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ cho gia đình chị Thủy một phần nào đó để có thêm điều kiện lo cho 2 cháu nhỏ”.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi trực tiếp cho chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (số điện thoại: 0342401773; thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh); hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại: 0943065095) phụ trách.

Báo Gia Lai chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã đồng hành cùng Báo chia sẻ một phần khó khăn với gia đình chị Thủy:

1. Nguyen Hua Thanh: 100.000 đồng;

2. STK: 91709...001: 500.000 đồng;

3. STK: 1038...7782 (Co Hoa Ngan, thôn 1, xã Ia Nhin): 200.000 đồng;

4. Đinh Thi Thu Thao: 100.000 đồng;

5. STK: 696...678: 200.000 đồng;

6.STK: 9704...0792: 200.000 đồng;

7. Trinh Trung Luong: 150.000 đồng;

8. Nguyen Duc Thanh (STK: 500221...119): 500.000 đồng;

9. Pham Thang (STK: 0988...003): 300.000 đồng;

10. Dinh Thi My Hanh (STK: 0291...024): 200.000 đồng;

11. Tran Thi Thanh Huyen: 1.000.000 đồng;

12. Phan Quoc Kiet (STK: 1994...4567): 100.000 đồng;

13. Nguyen Tuan: 120.000 đồng;

14. STK: 1068...6560: 100.000 đồng;

15. Nguyen Thi Hong Khanh: 300.000 đồng;

16. Pham Ngoc Thien Nga (STk: 0291...111): 500.000 đồng;

17. Huynh Ngoc Sy (STK 556...7777): 300.000 đồng;

18. Vo Thi Le Uyen: 200.000 đồng;

19. STK: 1039...350: 200.000 đồng;

20. Pham Ngoc Thuy: 50.000 đồng;

21. Le Quang Vinh (STK: 613...37): 100.000 đồng;

22. Uyen Nguyen (STK: 6340...5535): 100.000 đồng;

23. Ro Cham Thuy (STK: 31...387): 200.000 đồng.

24. Stk: 561.. 583: 500.000 đồng

Có thể bạn quan tâm

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

(GLO)- Ngày 10-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm áp-Xuân Ất Tỵ 2025”, trao 190 suất quà Tết cho các hộ khó khăn và đối tượng yếu thế trên địa bàn.