Cháu bé bị bại não nhưng không có tiền điều trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay khi vừa chào đời, cậu bé Kpă Thoan (làng Klah-Băng, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã mắc căn bệnh bại não. Cách đây 1 năm, trong lúc người thân sơ ý, cháu lại bị bỏng nặng một bên chân trái.
Mưa gió giật mạnh khiến căn nhà của gia đình chị Kpă Blưk cứ rung lên bần bật. Ngôi nhà chưa đầy 20 m2 là nơi sinh sống của 4 thành viên trong gia đình. Nhìn cậu con trai Kpă Thoan gần 5 tuổi nằm dưới nền nhà, tay chân quờ quạng không ngừng, chị Blưk rầu rĩ: “Thoan bị bại não bẩm sinh, không thể ngồi hay đứng được. Tay chân cứ vận động suốt. Đặt nằm chỗ này, một lúc sau đã thấy bò đi chỗ khác”.
Sinh Thoan ở tuổi 38 nên chị Blưk cũng có nhiều băn khoăn, lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy con lành lặn, chị mới nhẹ lòng. Nhưng khi gần 1 tuổi, thấy con có những biểu hiện lạ, vợ chồng chị mới đưa đi khám. Lúc này, bác sĩ kết luận Thoan bị bại não bẩm sinh thể múa vờn hay còn gọi là rối loạn vận động không tự chủ. Thoan không thể nghe, nói và cũng chẳng thể ngồi hay đứng. Các ngón tay co quắp, đầu cứ gục xuống, miệng há liên tục và chảy nước dãi. “Thoan không tự chủ vệ sinh. Thấy cái gì cũng quơ cho vào miệng, nhưng nuốt thức ăn, uống nước lại rất khó khăn”-chị Blưk buồn bã nói.
Chị Blưk và con trai Kpă Thoan. Ảnh: Anh Huy
Chị Blưk và con trai Kpă Thoan. Ảnh: Anh Huy
Vì chứng rối loạn vận động không tự chủ nên bên cạnh Thoan luôn cần người chăm sóc. “Cách đây 1 năm, mọi người trong gia đình mình sang nhà người em giúp xay cà phê. Mình giao Thoan cho con gái lớn trông chừng. Trong lúc chị gái không để ý, Thoan bò lại gần bếp với tay kéo đổ nồi canh nóng. Hậu quả là từ khớp háng đến gót chân trái bị bỏng nặng”-chị Blưk kể. Nhìn con, chị mong mỏi 1 lần đưa con vào TP. Hồ Chí Minh để khám, điều trị nhưng lực bất tòng tâm. Bởi thu nhập từ công việc làm thuê rất bấp bênh. Tài sản chỉ vỏn vẹn 40 cây cà phê và hơn 1 sào lúa nước chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình. Mặc dù được hưởng mức hỗ trợ cho trẻ khuyết tật đặc biệt nặng và người chăm sóc là 1,26 triệu đồng/tháng, song cũng chỉ đáp ứng phần nào chi phí thuốc men. Chị Blưk rưng rưng: “Bây giờ, mình chỉ mong có tiền và hết dịch Covid-19 để đưa con vào TP. Hồ Chí Minh khám, điều trị”.
Phó Trưởng thôn Rơ Lan Kreh cho biết: “Hoàn cảnh của cháu Thoan rất tội. Chính quyền xã đã làm thủ tục cho mẹ con được hưởng trợ cấp theo chế độ trẻ khuyết tật và những lúc có chương trình tặng quà từ thiện cũng ưu tiên dành cho gia đình. Dân làng, dòng họ rất thương cháu nhưng cuộc sống khó khăn nên cũng không giúp được gì nhiều. Rất mong các Mạnh Thường Quân giúp đỡ để cháu sớm được thăm khám, điều trị bệnh”.
Mọi sự giúp đỡ cho cháu Kpă Thoan xin gửi về địa chỉ: Chị Kpă Blưk (làng Klah-Băng, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số điện thoại: 0943065095).
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Trao 600 phần quà “Siêu thị 0 đồng” cho người lao động sau bão số 13

Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung trao 600 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

(GLO)- Chiều 20-11, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai (GAWEE) và Quỹ ODF (Quỹ Niềm tin vàng của PNJ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, hỗ trợ khẩn cấp người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão và ngập lụt kéo dài.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn.

Học cách lớn lên giữa thiếu thốn

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

null