Người đàn bà mù sống cô quạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Mấy ngày nay mưa suốt, nhà mình dột hết rồi. Mình chỉ mong nhà được sửa lại để không phải lo những lúc trời mưa gió như thế này”-chị Blenh (SN 1972, làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tâm sự.
49 tuổi đời, chị Blenh không chồng con, một mình sống cô quạnh trong căn nhà tạm bợ do bố mẹ để lại trước khi qua đời. Chị kể: Mình là con út trong gia đình 7 chị em. Trong số đó, 3 người đã chết vì bệnh, còn lại 3 chị đều có gia đình ra ở riêng. Chị bị mù nên ở với bố mẹ. Bố qua đời khi chị tròn 6 tuổi, mẹ vì tuổi cao sức yếu cũng đã rời xa chị cách đây 2 năm. “Trước đây, tôi được mẹ chăm lo mọi thứ. Giờ mẹ đã mất, tôi phải tự chăm sóc bản thân. Nhiều việc phải nhờ sự cưu mang của bà con lối xóm”-chị Blenh tâm sự.
Tài sản duy nhất của chị Blenh là ngôi nhà nhỏ nhưng đã xuống cấp, dột nát. Có 1 sào ruộng nhưng do không còn khả năng lao động nên chị cho người khác làm, được bao nhiêu lúa thì cho. Mọi sinh hoạt của chị chỉ trông vào số tiền trợ cấp 540 ngàn đồng/tháng đối với người khuyết tật.
Chị Blenh bên căn nhà dột nát. Ảnh: Hà Tây
Chị Blenh bên căn nhà dột nát. Ảnh: Hà Tây
Bà Tenh-hàng xóm của chị Blenh-cho hay: “Gần đây, sức khỏe chị ấy giảm sút do bị bệnh cao huyết áp, rối loạn tiền đình. Hàng xóm cũng chỉ giúp được phần nào”.
Bà Nhêm-Chủ tịch Hội Nông dân xã Glar-cho hay: “Hội Nông dân xã cùng chính quyền địa phương đã làm chế độ bảo trợ xã hội cho chị, mỗi tháng được 540 ngàn đồng. Tuy nhiên, khó khăn nhất với chị Blenh lúc này là căn nhà dột nát, mưa ướt lênh láng. Chúng tôi thiết tha kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ sửa chữa hoặc làm lại căn nhà”.
Mọi sự giúp đỡ cho chị Blenh xin liên hệ bà Nhêm-Chủ tịch Hội Nông dân xã Glar, điện thoại: 0962944667 hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số điện thoại: 0943065095).
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.