Bẫy việc làm cuối năm: Cần cẩn trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịp cuối năm, nhu cầu tìm việc có xu hướng gia tăng, nhất là trong bối cảnh hàng ngàn công nhân bị mất việc do công ty ở các thành phố lớn không có đơn hàng. Vì thế, đây cũng là thời điểm mà để các đối tượng lừa đảo giở chiêu trò lừa đảo nhằm “móc túi” người lao động.

Vẫn là “việc nhẹ, lương cao”

Chỉ cần click vào link quảng cáo sản phẩm của công ty, bấm like, chia sẻ và chụp màn hình báo cáo, xác nhận, người làm đã có thể nhận về 90.000-120.000 đồng mỗi ngày. Chiêu thức này không mới song vẫn có nhiều lao động sa bẫy. Chia sẻ với Báo Người Lao Động, mới đây, Chị Nguyễn Thị Th. (42 tuổi; ngụ quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Tôi được đưa vào một nhóm có hơn 30 thành viên được giới thiệu là sống cùng quận trên ứng dụng telegram để hỗ trợ nhau, chia sẻ với nhau. Mấy ngày đầu, tôi chỉ được làm các nhiệm vụ đơn giản và nhận lương đầy đủ. Đến ngày thứ 5, tôi nhận được yêu cầu nâng cấp "nhiệm vụ" để được chính thức trở thành nhân viên công ty, có hợp đồng lao động. Những nhiệm vụ này cần phải bỏ vốn để làm và nhận về ngay 30% hoa hồng. Cứ như vậy, trong 2 ngày, tôi bị cả nhóm phối hợp thao túng lừa 28,9 triệu đồng. Nửa đêm ngày thứ 7, tôi bị đá ra khỏi nhóm chat, khóa các kênh liên lạc. Lúc đó tôi mới biết mình bị lừa". 

Một tin nhắn
Một tin nhắn "bẫy" việc nhẹ lương cao. Ảnh: Phương Vi

Gần đây, rất nhiều số điện thoại nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: “Chào bạn, tôi là quản lý nhân sự TikTok. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển nhân viên làm việc online trên điện thoại làm mọi lúc mọi nơi nhận lương ngay trong ngày Mỗi ngày bạn được trả từ 470k-3tr. zalo.me/845639… Zalo:+8456394…”. Trước “món hời”, không ít người đã “sa bẫy”. Khoảng  tháng 4-2022, chị P.D.H. (ở TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cũng nhận được tin nhắn tương tự và tham gia làm việc.  Tâm sự với Báo Tuổi Trẻ, chị H. cho biết: "Họ đưa cho mình những mặt hàng như mũ nón, giày dép... rồi đánh lừa giống như đang tương tác với một trang bán hàng. 

Bước đầu chỉ nộp 120.000 đồng, sau đó họ mời mình vào "phòng VIP" để có thu nhập cao hơn. Mình chuyển vào 5 triệu đồng thì họ lại nói phải hoàn thành thêm ba nhiệm vụ nữa. Mình tin và làm theo vì họ lập riêng một nhóm chat có rất nhiều tương tác". 

Kết quả, chỉ trong một ngày số tiền, chị H. đã nộp vào nhóm bán hàng này là hơn 178 triệu đồng nhưng không thể lấy lại được. Chị H. suy sụp tinh thần vì mất nhiều tiền cho các đối tượng lừa đảo. Chị mong những người khác không bị lừa giống như mình. 

Mất tiền vì… đi tìm việc

Nắm bắt nhu cầu tìm việc cuối năm tăng cao, nhiều đối tượng đóng giả làm “cò” giới thiệu việc làm, nhận cọc của người lao động sau đó mất hút. Trao đổi với Báo Lao Động, một nữ sinh viên cho biết bạn liên lạc theo số điện thoại được cung cấp trên mạng xã hội để đăng ký ứng tuyển. Với mức lương 4-6 triệu đồng/tháng để làm phục vụ tại quán cà phê, nữ sinh cảm thấy khá phù hợp. Sau khi đến văn phòng nọ để đăng ký và đặt cọc 500 ngàn đồng giữ việc, buổi sáng nữ sinh này sửa soạn đến nơi làm việc mới ngã ngửa biết mình bị lừa khi địa chỉ được cung cấp hoàn toàn không phải là quán cà phê mình ứng tuyển. Liên lạc lại số điện thoại kia thì họ đã tắt máy từ khi nào. 

Những lời tuyển dụng làm việc luôn có một sức hấp dẫn đối với người nhẹ dạ. Cuối tháng 8-2022, chị D.A (TP. Hồ Chí Minh) có nhu cầu tìm kiếm công việc tại nhà. Lướt mạng xã hội facebook, chị này tìm được thông tin tuyển dụng gia công sơn, đắp hoa trên móng tay giả tại nhà. Tiền nguyên liệu chuyển trước là 350 triệu đồng, nhà cung cấp cam kết là với số nguyên liệu ấy sẽ làm ra được thành phẩm trị giá 3 triệu đồng. Nhưng kết quả mà chị A. nhận lại là hộp nguyên liệu méo mó, với hộp bột, màu được đóng gói sơ sài. Khi chị D.A. liên hệ với bên xưởng. Lúc này, họ đã chặn chị D.A. từ lúc nào không hay. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho người lao động trước khi tìm kiếm những công việc tại nhà.

Tương tự, chị Hồ Thị Trúc Nh. (38 tuổi; quận 12, TP. Hồ Chí Minh) tìm thấy lời tuyển dụng nhân viên đóng gói hàng, mức lương từ 8 - 12 triệu đồng/tháng tùy, theo năng lực trên mạng xã hội, lại gần nhà nên chị gọi điện thoại ứng tuyển. Khi nhận việc, chị Nh. phải tham gia 3 ngày học tìm hiểu về sản phẩm và phải mua, dùng thử sản phẩm để trải nghiệm theo phương châm "mình không dùng sao mời khách hàng dùng". Cứ như vậy, chị Nh. lao vào đường dây bán hàng đa cấp lúc nào không hay. Đến khi tỉnh táo nhận ra thì chị đã nộp cho công ty gần 58 triệu đồng, cái chị nhận được là 2 áo đồng phục và mớ sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chia sẻ với Báo Người Lao động, chị Nh. rầu rĩ: "Tiền tiết kiệm của tôi chỉ hơn 10 triệu đồng, số còn lại là vay mượn bạn bè nói là đi học nghề”.

Tăng cường cảnh giác

Trước thực trạng này, trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Quang Trung-nguyên Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho rằng, người lao động nên tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, vị trí tuyển dụng và chính doanh nghiệp đang chuẩn bị tuyển dụng trước khi ứng tuyển.

Người lao động nên cẩn trọng với những công việc yêu cầu đóng phí. Ảnh nguồn Báo Lao Động
Người lao động nên cẩn trọng với những công việc yêu cầu đóng phí. Ảnh nguồn Báo Lao Động

Bên cạnh đó, cũng cần tìm hiểu hình thức ký hợp đồng, chế độ, quyền lợi. Dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn. Ông Trung cho rằng, người lao động nên cảnh giác, tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước những công việc làm thêm tại nhà, lương cao. Bởi nếu quá tin tưởng vào những công việc như vậy, người lao động có thể trở thành nạn nhân của bẫy việc làm.

Cũng theo luật sư Nguyễn Minh Tâm-Trưởng Văn phòng Luật sư Đắc Nhân Tâm (quận 7, TP. Hồ Chí Minh), có 4 dấu hiệu để nhận biết "bẫy lừa đảo việc làm" mà người lao động cần hết sức cẩn trọng, đó là: Thông tin công ty và công việc không rõ ràng; thông tin tuyển dụng sơ sài, luôn có lời chào mời hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "đi làm ngay", "không yêu cầu kinh nghiệm"...; không cần thử việc hay kiểm tra năng lực; yêu cầu đóng tiền trước, hưởng lợi sau. 

Để tránh “tiền mất, tật mang” trong khi tìm kiếm việc làm, người lao động cần phải thường xuyên cập nhật thông tin từ các địa chỉ uy tín như các trung tâm dịch vụ việc làm để có thông tin việc làm tốt nhất. Ở đó có đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, ngành nghề, mức lương, điều kiện làm việc... 

Cùng với việc đề cao cảnh giác, thông tin cảnh báo, các cơ quan chức năng cũng cần sớm vào cuộc xử lý những đối tượng sử dụng thủ đoạn tuyển dụng để lừa đảo để không có thêm những người bị mất tiền oan và làm minh bạch thị trường lao động. 

PHƯƠNG VI (theo Báo Lao Động, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Lao Động và Công Đoàn)

Có thể bạn quan tâm

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

null