Băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đẩy người nghèo đến chỗ chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các băng nhóm "xã hội đen" hoành hành khắp nơi, hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, buôn bán ma túy... gây ra nhiều hậu quả xã hội.
Công an tỉnh Tiền Giang bắt các đối tượng và thu nhiều tang vật liên quan đến vụ án Ảnh: LDO
Công an tỉnh Tiền Giang bắt các đối tượng và thu nhiều tang vật liên quan đến vụ án Ảnh: LDO
Khuya ngày 23.3, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bao vây, bắt, khám xét các địa điểm của băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích... do Ngô Thị Kim Cương cùng chồng là Trần Minh Sơn và Nguyễn Đức Thành (cùng ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) cầm đầu.
Vì sao vây bắt một ổ cho vay nặng lãi lại phải huy động gần 100 cảnh sát? Bởi vì đây là băng nhóm nguy hiểm, có trang bị vũ khí, hung khí. Bọn chúng là những tên tội phạm nguy hiểm, có thể chống trả cảnh sát.
Theo cơ quan công an, băng nhóm này hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây.
Không chỉ băng nhóm này, có nhiều băng xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi, đẩy người yếu thế đến đường cùng, chỉ còn nước tự tử để thoát khỏi "kiếp nạn".
Vay nợ một triệu, trả nợ hết kiếp, vì bị tính lãi suất 300%-600%, 800%. Ngày 8.2 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt xoá băng nhóm "tín dụng đen" cho vay lãi suất lên đến 970% một năm.
Ngày 22.3, Cơ quan CSĐT Công an Tân Phú (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bỉnh Tuân và Nguyễn Bá Điệp về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Mức lãi suất cho vay từ 240% đến 810%/năm.
Với mức lãi suất này thì người vay làm gì để có thể trả được lãi, nói chi đến nợ gốc.
Không có tiền trả thì chính nhóm này cho vay nợ để trả cho chúng, con nợ ngày càng bị siết chặt, rơi vào vòng xoáy của nợ nần. Sống trong đau khổ, sợ hãi vì bị khủng bố, bị dọa chặt tay, bẻ chân, tạt acid...
Báo chí đã nói nhiều về những thủ đoạn tàn độc của bọn tín dụng đen, từ khủng bố, hăm dọa, vứt chất thải vào nhà cho đến bắt cóc, đánh đập, tra tấn. Không thủ đoạn nào mà bọn chúng không dùng, chỉ để bóc tiền của nạn nhân đến xương máu. Nói điều này hoàn toàn nghĩa đen, bởi vì có nhiều người chỉ còn cách đi bán máu để trả nợ.
Để cho tội phạm hoành hành, bức hiếp, cưỡng đoạt, hành hung dân lành là trách nhiệm của chính quyền. Tuy nhiên, mỗi công dân phải biết tự bảo vệ mình trước.
Trở lại vụ triệt phá băng xã hội đen Gò Công Tây, những ai là nạn nhân của băng nhóm này phải mạnh dạn tố cáo, hỗ trợ cho cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, nghiêm trị trước pháp luật, trả lại sự bình yên cho người dân.
LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null