Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa giúp hội viên có nơi ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Gia đình anh Rơ Châm Thang (làng Blu, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) thuộc diện hộ nghèo, bản thân anh lại khiếm thị. Mặc dù 4 người trong gia đình phải sinh sống trong ngôi nhà dột nát, xập xệ nhưng anh vẫn không thể làm gì hơn. Biết được hoàn cảnh của anh, Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 50 triệu đồng, Công ty Điện lực Gia Lai đóng góp 20 triệu đồng giúp anh xây nhà mới. Ngôi nhà được khởi công từ tháng 6-2020 và vừa hoàn thành, bàn giao sau gần 1 tháng khẩn trương xây dựng.
Anh Thang xúc động nói: “Có được ngôi nhà mới khang trang, mình mừng lắm. Mình không biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng cảm ơn!”. 
Bà Brenh (làng Dơk Rơng, xã Glar, huyện Đak Đoa) cũng là một trong những trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Chồng mất gần 10 năm nay, bà Brenh ở với người cháu gái. Cách đây 4 năm, đôi mắt của bà yếu dần rồi không nhìn thấy gì nữa. Hai bà cháu phải sống trong căn nhà lợp tôn, nền đất chưa đầy 30 m2 xây cách đây 15 năm, mùa mưa nước dột lênh láng.
Nắm rõ hoàn cảnh của bà Brenh, Hội Người mù tỉnh đã vận động Công ty Điện lực Gia Lai hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà. Giữa tháng 7 vừa qua, 2 bà cháu vui mừng dọn về ngôi nhà khang trang, mái lợp tôn vững chãi, nền lát gạch sạch sẽ. “Bà cháu tôi không còn gì vui sướng hơn. Từ nay không phải lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn nữa”-bà Brenh chia sẻ.
 Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-tặng quà cho bà Brenh trong buổi bàn giao nhà tình nghĩa (xã Glar, huyện Đak Đoa). Ảnh: HÀ PHƯƠNG
Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-tặng quà cho bà Brenh trong buổi bàn giao nhà tình nghĩa. Ảnh: HÀ PHƯƠNG
Nói về công tác an sinh xã hội, ông Nguyễn Tiến Dũng-Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Gia Lai-cho rằng: Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đã thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái”, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã chuyển cho Hội Người mù tỉnh 350 triệu đồng để xây nhà cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với sự giúp đỡ của Công ty và cộng đồng, hy vọng cuộc sống của những người khiếm thị sẽ được cải thiện.
Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết: Tính từ năm 2019 đến nay, từ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cộng với nguồn kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Hội đã phối hợp xây dựng và bàn giao 11 căn nhà cho người khiếm thị, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất, giúp họ từng bước vượt qua khó khăn.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null