2 nước Đông Nam Á nới lỏng hạn chế COVID-19 hơn nữa cho du khách quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Indonesia đang xem xét miễn cách ly đối với du khách quốc tế đến đảo Bali, trong khi Malaysia thông báo dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách từ Thái Lan và Campuchia.

Du khách tại sân bay quốc tế ở Bali, Indonesia. Ảnh: AFP
Du khách tại sân bay quốc tế ở Bali, Indonesia. Ảnh: AFP
Theo Reuters, Indonesia và Malaysia đã áp dụng một số thủ tục nhập cảnh nghiêm ngặt nhất ở Châu Á để ngăn chặn sự bùng phát COVID-19 và ngăn chặn sự lây lan của các biến thể mới, nhưng những hạn chế đã ảnh hưởng đến lĩnh vực du lịch.
Một phát ngôn viên của Bộ Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia cho hay, việc Indonesia miễn cách ly cho du khách đã chủng ngừa đang được thảo luận, Tổng thống Joko Widodo sẽ sớm đưa ra quyết định.
Người này thông tin thêm, du khách từ 23 quốc gia, bao gồm Australia, Mỹ, Đức và Hà Lan, sẽ đủ điều kiện để được cấp thị thực khi đến theo các quy tắc sửa đổi.
Bali cũng đã xác nhận kế hoạch miễn cách ly với Reuters nhưng cho biết quyết định cuối cùng là của chính quyền trung ương.
Malaysia sẽ miễn cách ly đối với những người đã tiêm vaccine COVID-19 đến từ Campuchia và Thái Lan từ ngày 15.3.
Malaysia cho đến nay đã miễn cách ly đối với khách đến từ Singapore, trong khi Indonesia kể từ tháng 10 năm ngoái đã cấp phép nhập cảnh cho du khách từ các quốc gia cụ thể đến Bali và đã dần dần giảm thời gian kiểm dịch xuống còn 3 ngày.
Theo NGUYỄN HẠNH (LĐO)

https://laodong.vn/cuoc-song-do-day/2-nuoc-dong-nam-a-noi-long-han-che-covid-19-hon-nua-cho-du-khach-quoc-te-1020519.ldo

Có thể bạn quan tâm

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Một lần đến thác 50

Một lần đến thác 50

(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.