Vụ 3 thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích: Tiếp tục tìm kiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối ngày 18-8, ông Lê Ngọc Quý-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai có mặt tại thác nước làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 3 thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích. Theo ông Quý, sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện đã thăm hỏi và hỗ trợ 3 gia đình người mất tích mỗi gia đình 3 triệu đồng.
Tại hiện trường, các lực lượng chức năng và người thân của 3 thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích đang lặn xuống đáy thác làng Mèo có độ sâu khoảng 5-6m để tìm kiếm. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, do trời tối, nước chảy xiết và lạnh nên lực lực chức năng tạm dừng việc tìm kiếm. Sáng nay (19-8), việc tìm kiếm sẽ được tiếp tục. 
Lực lượng chức năng đang có mặt hiện trường để tìm kiếm 3 thanh niên mất tích. Ảnh: Nguyễn Tú
Lực lượng chức năng đang có mặt hiện trường để tìm kiếm 3 thanh niên mất tích. Ảnh: Nguyễn Tú
Người nhà của các nạn nhân đang có mặt tại hiện trường mang theo võng, màn và thức ăn để tiếp tục việc tìm kiếm. UBND xã Ia Grăng cử lực lượng túc trực tại thác với gia đình 3 thanh niên.
Thác làng Mèo nằm xa khu dân cư lại đang vào mùa mưa nên lượng nước chảy mạnh từ độ cao khoảng 20m đổ xuống.
Người nhà nạn nhân mang theo đồ dùng ở lại hiện trường tiếp tục tìm kiếm. Ảnh: Nguyễn Tú
Người nhà nạn nhân mang theo đồ dùng ở lại hiện trường tiếp tục tìm kiếm. Ảnh: Nguyễn Tú
Như Báo Gia Lai đã đưa tin, chiều 18-8, 6 thanh niên gồm: Lê Anh Tuấn (SN 2001, trú huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) cùng Nguyễn Thị Hoà Diệu (SN 2002, trú phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trần Văn Tài (SN 2000, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), Bùi Văn Đức (SN 2000, trú tổ 7, thị trấn Ia Kha), Nguyễn Đình Quang (SN 2000, trú tổ 4, thị trấn Ia Kha) và Phan Viết Linh (SN 1997, trú thôn Thắng Trạch, thị trấn Ia Kha) rủ nhau đi chơi tại một thác nước gần làng Mèo. Đến thác nước, một vài thanh niên xuống thác tắm. Trong lúc tắm, thấy Quang chới với trong dòng nước, Đức và Linh lao xuống cứu nhưng bất thành. Cả ba bị nước cuốn trôi.
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, lành mạnh và an toàn.

Rộn ràng Ngày hội Bánh chưng xanh.

Rộn ràng ngày hội Bánh chưng xanh

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 12-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh, Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kết nghĩa.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Đội K52.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

null