Vì sao nơi lạnh nhất trên trái đất trở thành 'điểm nóng' du lịch thế giới?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là một buổi chiều đầy nắng trong mùa hè mới đây ở Nam Cực khi tàu du lịch Seabourn Pursuit đâm vào một tảng băng biển ở vịnh Hanusse. Con tàu lao về phía trước, lớp băng vỡ vụn dưới mũi tàu, cho đến khi nó chìm sâu trong làn nước biển đóng băng vài trăm thước.

250 hành khách trên tàu Pursuit bước ra ban công và nghiêng người qua thành boong để xem chuyện gì đang xảy ra ở nơi lạnh nhất trên trái đất - Nam Cực.

Nhưng không có xuồng cứu sinh lao tới giống như tàu Titanic. Thay vào đó, hành khách đi xuống cầu tàu và bắt đầu xuống thuyền để đi dạo trên băng. Đây không phải là tai nạn. Đó là một trải nghiệm đã được lên kế hoạch, hoàn chỉnh với một chiếc bàn chứa những ly rượu sâm panh để chúc mừng họ đến Nam Cực.

Những tảng băng trôi ở Nam Cực thu hút sự tò mò khám phá của mọi du khách trên thế giới. ẢNH: JASON EVANS
Những tảng băng trôi ở Nam Cực thu hút sự tò mò khám phá của mọi du khách trên thế giới. ẢNH: JASON EVANS

Nhiều hấp dẫn

Sự gia tăng du lịch đến Nam Cực đã bắt đầu từ trước Covid-19. Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nam Cực quốc tế (IAATO) đã theo dõi số lượng khách du lịch đến thăm lục địa trắng từ đầu những năm 1990. Hồi đó, có khoảng 7.000 người đến thăm mỗi năm, theo CNN.

Những con số đã thực sự bùng nổ trong khoảng nửa thập kỷ qua. Vào mùa đông năm 2017, chỉ có dưới 44.000 khách du lịch đến thăm Nam Cực. Năm nay, con số đó đã vượt qua 122.000 du khách. Và họ đến với số lượng như vậy bởi vì việc du hành đến lục địa lạnh nhất trái đất chưa bao giờ dễ dàng hơn - hay sang trọng hơn thế.

Một vài thập kỷ trước, du lịch Nam Cực có nghĩa là ghé thăm trên những con tàu nhỏ hơn, nhiều chiếc trong số đó trước đây là "máy cắt băng" từ Nga, Canada và các quốc gia vùng cực khác. Đó chẳng là gì ngoài một trải nghiệm xa xỉ.

Robin West, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc các chuyến thám hiểm của Seabourn, đã thực hiện chuyến đi đầu tiên đến khu vực này vào năm 2002. Ông cho biết, nhiều chiếc thuyền hồi ấy được trang bị giường tầng và phòng tắm chung.

Rất ít tàu có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Trải nghiệm ngày nay khá khác biệt.

Tàu Seabourn Pursuit cắt băng ở Nam Cực. ẢNH: JASON EVANS
Tàu Seabourn Pursuit cắt băng ở Nam Cực. ẢNH: JASON EVANS

Colleen McDaniel, Tổng biên tập của Cruise Critic, cho rằng các hãng tàu du lịch Lindblad và National Geographic đã mở ra cơ hội du lịch Nam Cực cho nhiều du khách hơn khoảng một thập kỷ trước.

"Họ thực sự là những người tiên phong trong việc mang trải nghiệm Nam Cực đến với những du khách truyền thống hơn. Nhưng những chuyến đi ban đầu đó kém sang trọng hơn chúng ta thấy ngày nay", McDaniel nói.

Mối quan tâm về môi trường

Số lượng du lịch tăng cao khiến một số chuyên gia gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động môi trường của lượng du khách tăng đột biến.

Một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên tạp chí Nature cho thấy tuyết ở Nam Cực đang tan nhanh hơn do lượng khách du lịch đến lục địa này. Muội đen thoát ra từ ống khói của tàu du lịch lắng xuống băng và thu hút ánh sáng mặt trời, khiến hàng tấn tuyết tan sớm. Các nhà sinh thái học cũng cho biết, sự hiện diện ngày càng tăng của con người ở Nam Cực đang khiến nồng độ carbon dioxide tăng đột biến ở một khu vực trên hành tinh vốn không quen với điều đó.

Các nhà khai thác tàu du lịch cho biết họ nhận thức sâu sắc về tác động môi trường. Hành khách nhận được hướng dẫn chi tiết về việc không mang theo bất kỳ thực phẩm bên ngoài hoặc chất gây ô nhiễm nào khác khi du lịch ở Nam Cực. Họ được hướng dẫn không bao giờ nằm trên tuyết và duy trì khoảng cách với động vật để ngăn chặn vi khuẩn và vi rút do con người gây ra lây nhiễm cho động vật hoang dã.

Đàn chim cánh cụt ở nơi lạnh nhất trái đất. ẢNH: JASON EVANS
Đàn chim cánh cụt ở nơi lạnh nhất trái đất. ẢNH: JASON EVANS

Các quốc gia tiến hành du lịch và nghiên cứu ở Nam Cực đã ký cái được gọi là Hiệp ước Nam Cực. Cụ thể, không ai nên xây dựng các công trình kiên cố trong khu vực để sử dụng cho khách du lịch. Nói cách khác, không có khách sạn nào ở Nam Cực. Gần đây, IAATO đã bắt đầu theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu của các tàu du lịch ở khu vực Nam Cực và một số nhà khai thác hiện đang sử dụng động cơ đẩy điện khi có thể nhằm nỗ lực cắt giảm lượng khí thải bồ hóng và CO2.

Nhiều cách hơn bao giờ hết để đến Nam Cực

Trong khi đó, các hãng du lịch đã đầu tư hàng tỷ đô la trong những năm gần đây vào những chiếc tàu thám hiểm sang trọng được chế tạo đặc biệt.

Cả Seabourn Pursuit và Venture đều có spa sang trọng, 9 nhà hàng, 8 phòng chờ và quán bar cho khoảng 250 hành khách trên tàu. Tất cả 132 cabin đều có cửa kính lớn và ban công, giúp du khách dễ dàng đứng bên ngoài ngắm nhìn những tảng băng hùng vĩ trôi qua.

Với một khoản phụ phí, hành khách có thể đặt chỗ trên một trong các tàu ngầm hoặc khám phá vùng biển Nam Cực bằng thuyền kayak. Và hành khách không cần phải lo lắng về nhiệt độ lạnh giá vì họ được cung cấp các thiết bị chống chọi với thời tiết được thiết kế đặc biệt, đảm bảo giữ ấm và khô ráo khi đi lang thang giữa những chú chim cánh cụt và hải cẩu.

Chú hải cẩu báo trên tảng băng trôi ở Nam Cực. ẢNH: JASON EVANS
Chú hải cẩu báo trên tảng băng trôi ở Nam Cực. ẢNH: JASON EVANS

Cho dù trên một trong những chiếc thuyền sang trọng mới lạ mắt hay trải nghiệm tiết kiệm hơn, chuyến đi đến Nam Cực là cơ hội để nhìn thấy một thế giới khác - từ vẻ đẹp hùng vĩ của những tảng băng trôi và sông băng cho đến chuyến lang thang vui tươi của những chú chim cánh cụt - và điều đó chưa bao giờ có được dễ dàng hơn hiện nay.

Theo Vi Nguyễn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null