Theo các bác sỹ, việc kết hợp cả hai phẫu thuật lớn trong cùng một cuộc mổ là thách thức cực kỳ lớn, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn cả về chiến lược gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu.
(GLO)- Ngày 25-6, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp cấp cứu đặc biệt là em P.H.C.A. (sinh năm 2007, học sinh Trường THPT Mạc Đỉnh Chi, huyện Chư Păh) với vết thương nghiêm trọng ở bàn chân phải.
Các bác sỹ quyết định lần đầu tiên phối hợp đồng thời hai đường mổ: Mở sọ và nội soi qua đường mũi, giúp loại bỏ triệt để khối u mà vẫn bảo toàn các cấu trúc thần kinh quan trọng.
(GLO)- Những năm qua, Bệnh viện Quân y 211 (số 410 đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) chú trọng nâng cao năng lực quản lý, có nhiều đột phá về kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.
(GLO)- Khoa Ngoại tổng quát (Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai) vừa phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u quái buồng trứng nặng gần 7 kg cho bà Chay Lon (SN 1964, trú tại TP. Banlung, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Bị bệnh bướu tuyến giáp 40 năm không điều trị, đến nay bướu phát triển chèn ép gây khó thở nên cụ bà 81 tuổi đã đến bệnh viện khám và được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật.
Trên hành trình nối dài sự sống, rất lặng thầm bóng hình biết bao người khoác trên mình tấm áo blouse. Để có được những ca ghép tạng mở ra một trang đời mới cho các bệnh nhân là nỗ lực không thể kể hết bằng lời của đội ngũ y, bác sĩ. Đằng sau mỗi ca phẫu thuật là cả câu chuyện dài...
Bé trai L.H.Đ (2 tuổi, ngụ Đồng Nai) có tiền căn bị động kinh cục bộ nửa người, được theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) từ 7 tháng tuổi đến nay. Gần đây, người nhà phát hiện bụng bé có khối đập bất thường.
(GLO)- Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 23-11, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi T.A (3 tháng tuổi, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) bị viêm não mủ nguy hiểm đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và sẽ được xuất viện trong tuần tới.
(GLO)- Thông tin về đường dây nóng Báo Gia Lai tối 1-11, chị Nguyễn Thị Thuý (làng Út 1, Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ sở Thẩm Mỹ 108 Hà Nội (địa chỉ 258 Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã phẫu thuật cắt mí mắt nhưng kết quả phẫu thuật hỏng khiến mắt chị bên to bên nhỏ. Khi lần đầu tới đây, cơ sở này tư vấn cho chị là đã được cấp giấy phép hoạt động, có bác sĩ và có chi nhánh tại Hà Nội. Tuy nhiên, sự thật cơ sở này chỉ được cấp phép trong lĩnh vực spa và chỉ được phép chăm sóc da mặt.
(GLO)- Sáng 1-11, ông Lê Văn Tiến-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi được điều trị tích cực bằng ECMO (hệ thống tuần hoàn oxy qua màng ngoài cơ thể), bệnh nhân Tạ Xuân Vinh (17 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng) đã ổn định sức khỏe, chuẩn bị được xuất viện.
(GLO)- Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 27-10 cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu cho bé trai 13 tuổi (ở Hà Nội) trong tình trạng bàn tay đứt gần rời hoàn toàn sau tai nạn máy cưa cắt vào tay. Bằng kỹ thuật vi phẫu các bác sĩ của bệnh viện đã khôi phục lại bàn tay cho cháu bé.
Đội ngũ bác sĩ ở miền nam Trung Quốc đã thành công thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ bào thai kí sinh hiếm gặp khỏi cơ thể của một trẻ sơ sinh và bệnh nhi đang hồi phục tốt.
(GLO)- Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng ước tính chi phí phẫu thuật tim cho anh Nay Suih (SN 1979, tổ dân phố 2, thị trấn Phú Thiện) khoảng 250-300 triệu đồng. Do không đủ tiền, gia đình đành bất lực khi bệnh tình của anh Suih ngày càng xấu đi.
(GLO)- Ngày 27-4, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai-thông tin: Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho 1 bệnh nhi sơ sinh bị teo thực quản bẩm sinh hiếm gặp. Đây là ca phẫu thuật thành công đầu tiên tại Bệnh viện.
Một bé trai 5 tháng tuổi ở Mỹ đã bị sợi tóc quấn chặt quanh ngón chân mà mẹ không hay biết. Sợi tóc ngăn cản lưu thông máu, khiến ngón chân sưng tấy, chuyển sang màu tím và có thể dẫn đến hoại tử.
(GLO)- Thảng hoặc, lướt mạng xã hội thấy một số bạn trẻ thường than buồn chán, than đời sao vô vị quá. Trước kia, tôi cũng vài lần rơi vào trạng thái tương tự, nhưng khi đối mặt với một thử thách thật sự, tôi đã tự nhủ với mình rằng: Cuộc sống này đẹp lắm, vấn đề là ta có lắng lòng để cảm nhận hay không.
(GLO)- “Gia đình em Rơ Châm Phước là hộ nghèo ở làng Pok. Bố em-ông Rơ Châm Jít bị tàn tật, còn Phước bị bệnh cần tiền chữa trị“-anh Rơ Châm Beh-Bí thư Đoàn xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho biết.