(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho ông Trần Văn Nghĩa (tổ 10, xã Chư Sê) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ ngày 3-7 tại khu vực cầu Bến Mộng (xã Ia Tul).
(GLO)- Chiều 3-7, khi phát hiện một nhóm trẻ em mắc kẹt giữa dòng nước lớn trên sông Ba (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai), một người dân nhanh trí đã sử dụng thiết bị bay không người lái thành công cứu người khỏi hoạn nạn.
Sóng gió không chỉ xô mặt biển, mà còn xoay vần số phận con người. Có những ngày, giữa muôn trùng nguy hiểm, lòng người bỗng bừng sáng bởi những nghĩa cử bình dị mà cao đẹp.
(GLO)- Sáng 6-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.
(GLO)- Từ năm 2008 đến nay, thầy Lưu Văn Thúc-Giáo viên Trường Tiểu học Ia Ka (xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã 28 lần sẻ chia giọt máu hồng, góp phần giúp nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.
(GLO)- Chiều 17-5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời giải cứu thành công 2 người bị rơi xuống giếng sâu khoảng 30 m tại số nhà 6/15 Lý Nam Đế, tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku.
Giữa tháng 12.2024, tim tôi gần như loạn nhịp vì trên màn hình siêu âm, trái tim bé bỏng của một thai nhi 28 tuần tuổi đã gần như cảnh báo dừng đập nếu bác sĩ không làm điều gì đó khẩn cấp.
Trong lúc đi dạo ven hồ thuộc thị trấn Nam Sách (Hải Dương) chiều mùng 4 Tết, chị Nguyễn Thị Trang (SN 1975) phát hiện 3 em học sinh đuối nước nên lập tức băng qua lan can, lao xuống hồ ứng cứu kịp thời.
(GLO)-Chiều 29-12, Đoàn cơ sở Công ty 72 (Binh đoàn 15) phối hợp với Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024.
Việc giải cứu thành công 12 công nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo (H.Lạc Dương, Lâm Đồng) đúng 10 năm trước được xem là chiến công và kỳ tích lẫy lừng của lực lượng công binh.
(GLO)- Hoạt động hiến máu tình nguyện của Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phát triển mạnh và trở thành phong trào, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Trời mưa lớn khiến những chỗ đường dốc ở TP.HCM, nước chảy mạnh cuốn cả người lẫn xe. Giữa cảnh ấy, nhiều người sẵn sàng chạy đến ứng cứu, san sẻ tình người ấm áp.
Sau mỗi vụ thiên tai, cháy nổ gây thiệt hại về người, tôi tin rằng cuộc sống luôn xuất hiện những con người dũng cảm, nhiều trái tim thiện lương vẫn luôn tỏa sáng
Gần 2 tuần trôi qua từ sau khi 7 “người hùng” lao vào cứu người trong vụ tai nạn giao thông trên cầu Phú Mỹ ngày 8-8, nhưng câu chuyện truyền cảm hứng này và việc biểu dương những người dũng cảm lao vào cứu người bên lằn ranh sinh tử vẫn tiếp tục lan tỏa.
“Giải cứu, nhưng nạn nhân phải được an toàn”, đó là mệnh lệnh từ trái tim của những lính trinh sát mỗi lần vào hang ổ của bọn buôn người, cứu các nạn nhân trong đặc khu kinh tế Bokeo (Lào).
(GLO)- Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng 18-3, anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 học sinh Trường THCS Kpă Klơng (xã Ia Pia, huyện Chư Prông) có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.
Báo chí gọi bà là "người đàn bà trở về từ mắt bão". Nữ thuyền trưởng đầu tiên của Việt Nam không chỉ trở về từ mắt bão mà còn cứu sống 36 mạng người giữa phút sinh tử cận kề.
Tôi nghĩ về những “thiên thần áo trắng” mang sứ mệnh cứu người và nếu nhìn lại đoạn đường đã đi qua, thì đó là một lộ trình không kém phần gian khó. Dằng dặc dặm dài đó, như không cách nào khác, như giấc mơ buộc phải thực hiện của tuổi trẻ, rằng ta phải đi lối đi của chính mình.
Đầu năm 2023, báo chí liên tục đặt câu hỏi vì sao vùng biển đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận liên tục xảy ra đắm tàu? Những kình ngư ở Phú Quý ngạc nhiên và nói “Tại sao đến bây giờ người ta vẫn chưa biết gì về núi ngầm dưới biển khiến từ tàu cổ, đến tàu thời hiện đại đều gặp nạn?”.