Truy đuổi 100 km bắt giữ một xe ôtô chở gỗ lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một xe ôtô chở gỗ lậu bị phát hiện.
Một xe ôtô chở gỗ lậu bị phát hiện.
Sáng 4-12, lực lượng Cảnh sát Giao thông- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã truy đuổi một xe ôtô chở gỗ quý đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Cuộc truy đuổi diễn ra trên gần 100 km. Mặc dù tài xế chở gỗ lậu tìm mọi cách chống trả, nhưng cuối cùng các đối tượng đã bị bắt gọn.Trước đó, lúc 7 giờ ngày 4-12, tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ thuộc phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ngãi làm nhiệm vụ trên đoạn quốc lộ 1A, thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ đã chặn xe ôtô 12 chỗ, biển số 78K-7074 chạy hướng từ Nam ra Bắc để kiểm tra. Xe ôtô trên không những không dừng lại mà còn tăng ga bỏ chạy.Tổ tuần tra cấp tốc đuổi theo. Lực lượng Cảnh sát Giao thông ra tín hiệu dừng xe nhiều lần và nổ súng chỉ thiên, nhưng xe ôtô vẫn ngoan cố ép đầu xe cảnh sát giao thông để trốn chạy.Do công tác phối hợp khá chặt chẽ, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên các tuyến đường từ huyện Mộ Đức đến huyện Tư Nghĩa đã tránh được vật cản gỗ từ trên xe đẩy xuống đường trong quá trình truy đuổi.Qua gần 100km truy đuổi trên nhiều tuyến đường, cuối cùng chiếc xe chở gỗ chạy lòng vòng qua các đoạn đường liên thôn ở xã Đức Phong khoảng 6 km, đến khúc cua thuộc tổ dân cư 20, thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, xe ôtô chở gỗ mất tay lái lao vào bụi cây bên đường.Lực lượng Cảnh sát giao thông đã bắt được một đối tượng chưa kịp nhảy ra khỏi xe tẩu thoát. Một đối tượng khác chạy vào khu dân cư trốn và cũng đã bị bắt. Còn một đối tượng khác đang lẩn trốn tại khu vực xã Đức Phong. Hiện lực lượng Công an và người dân xã tổ chức truy bắt. Hai đối tượng trên là Lê Phước Sang, 36 tuổi, tài xế xe và Lê Minh Trang, 26 tuổi, đều trú tại xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.Lê Phước Sang khai nhận, rạng sáng 4-12, bọn chúng chở gỗ từ huyện Phù Mỹ ra tỉnh Quảng Ngãi bán lại cho một cơ sở mộc. Bước đầu xác định đây là gỗ cẩm lai, thuộc loại gỗ quý hiếm.Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mộ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

null