LIVE TRỰC TIẾP: Gia Lai nô nức ngày hội tòng quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng nay (13-2), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Trong không khí tưng bừng, nô nức của ngày hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự, tặng hoa và động viên 2.875 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tại 17 địa phương trong tỉnh, lễ giao nhận quân đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những chuyến xe lăn bánh, chở theo các tân binh với đầy khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ, hăng hái lên đường về với đơn vị.

z6312759973376-f254d08a3ea3ebab93208d0f445180cf.jpg
Ảnh: Đức Thụy
z6312651467445-c8ce0c06e9a6691f817a6ae7bf234826.jpg
Ảnh: Kim Linh
z6312689341928-30512a626f289fdd0c856e3f2bffea65.jpg
Ảnh: Phương Dung
dong-dao-nguoi-dan-tren-dia-ban-thi-xa-an-khe-den-tien-dua-nhung-thanh-nien-uu-tu-len-duong-tong-quan-anh-ngoc-minh.jpg
Ảnh: Ngọc Minh

Tin rằng, tất cả thanh niên của tỉnh nhập ngũ đợt này đều sẽ phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang; ra sức học tập tốt, rèn luyện tốt; biến hành trình trong quân ngũ trở thành ký ức đẹp khó quên của đời mình.

Sáng nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh dịu mát, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giao nhận quân. Tại các địa phương, từ 6 giờ sáng, không khí rộn ràng, nô nức lan tỏa khắp khu vực tổ chức lễ. Sau khi Hội đồng nghĩa vụ Quân sự cấp huyện họp, giao nhiệm vụ, công tác giao nhận quân chính thức bắt đầu.

1739404361304.jpg
Ảnh: Kim Linh

Năm nay, toàn tỉnh có 2.875 công dân lên đường nhập ngũ, gồm: 2.406 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 469 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, có 6 công dân nữ và 45 đảng viên tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Về chất lượng giao quân, 144 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp (tăng 14 công dân so với năm 2024). Về sức khỏe loại 1 có 225 công dân, sức khỏe loại 2 có 1.280 công dân, còn lại là sức khỏe loại 3.

z6312376801876-41acdc5c3f0efd54dbba26cdb1b47bd2.jpg
Ảnh: Phương Dung

Các đơn vị nhận quân năm nay gồm: Quân khu 5, Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Công an tỉnh.

Trong không khí hân hoan của ngày hội tòng quân, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã về dự, động viên các thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai trước khi lên đường nhập ngũ.

dsc-8101.jpg
Ảnh: Đức Thụy

Trong số 228 thanh niên trên địa bàn huyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự, có 29 thanh niên tự nguyện viết đơn, 2 thanh niên được kết nạp vào Đảng trước ngày tòng quân.

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho thanh niên nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý khẳng định: Trong chiến tranh cũng như hòa bình, thanh niên huyện Ia Grai luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên các mặt trận, đã có nhiều cống hiến to lớn góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z6312702288392-28db2b54b2706ddc71d660b7737483ed.jpg

Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý đánh trống khai hội tòng quân. Ảnh: Đ.T

Tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng, hàng năm, thanh niên huyện Ia Grai đã hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an.

Được rèn luyện trong môi trường Quân đội, Công an, nhiều đồng chí đã trưởng thành và trở thành cán bộ chỉ huy trong Quân đội, Công an và lãnh đạo các cấp, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của quân và dân huyện nhà.

"Các đồng chí tân binh hãy nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện, để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao"-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: Đức Thụy

Sau khi ngọn đuốc truyền thống đã được thắp lên cùng âm thanh giục giã của tiếng trống khai hội giao quân, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã tặng hoa, động viên tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các tân binh tích cực tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội cụ Hồ.

z6312702903020-8a2847463dc1a2ae2009030f2d149cfb.jpg

Các thanh niên huyện Ia Grai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Thụy

z6312394764701-87d525e5a9fbe1f7da5cdc4609ffc09a.jpg
Các đại biểu về dự lễ giao nhận quân tại TP. Pleiku. Ảnh: A.H

Về dự lễ giao-nhận quân tại Trường bắn-Trung tâm huấn luyện TP. Pleiku có các đồng chí: Thiếu tướng Cao Phi Hùng-Phó Tư lệnh Quân khu V; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, Chủ tịch HĐND thành phố; Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các đơn vị giao-nhận quân; đại diện lãnh đạo sở, ngành của tỉnh và thành phố Pleiku; đại diện lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo người dân và thân nhân của thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

z6312369497673-743df169bba6a3a436f960c81524b57b.jpg
Thanh niên TP. Pleiku lên đường nhập ngũ năm nay. Ảnh: A.H
z6312369506995-2fb6132dce748163088f99c440819884.jpg
Quang cảnh lễ giao nhận quân. Ảnh: A.H

Năm 2025, TP. Pleiku có 244 công dân lên đường nhập ngũ (193 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và 51 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân).

Trong đó, công dân có độ tuổi từ 18-20 tuổi, chiếm 72,5%; công dân có trình độ THPT chiếm 87,7%; 46 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Đặc biệt, năm 2025, thành phố có 217 công dân viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; 8 công dân là đảng viên.

z6312369475161-db9f533689ff7241bc497071e8e9ee63.jpg
Đông đảo người thân đến tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: A.H

Tại buổi lễ, trong bộ quân phục mới, các thanh niên đều thể hiện tinh thần hồ hởi cùng ý chí đoàn kết, quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, 244 công dân sẽ được giao về các đơn vị: Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34); Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34; Công an tỉnh.

Clip: Phương Dung

Tốt nghiệp THPT, đảng viên Nguyễn Thiện Luận (thôn 2, xã Diên Phú, TP. Pleiku): Luận đăng ký học nghề đầu bếp và đang làm việc tại một nhà hàng ở thành phố Pleiku với mức thu nhập gần 7 triệu đồng/ tháng.

Tuy nhiên được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện kể từ ông nội về môi trường quân ngũ cùng với những hình ảnh đẹp về người lính, Luận đã tạm gác lại công việc, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thiện được viên chế về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

“Em sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”-Luận nói

z6312367417536-cada63b9ddebbd2c25a02ae3d2e553ad.jpg
Đảng viên Nguyễn Thiện Luận. Ảnh: A.H

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa, động viên các tân binh của thành phố lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và Nhân dân giao phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: A.H

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: A.H

Thanh niên Pleiku hăng hái lên đường. Ảnh: A.H

Thanh niên Pleiku hăng hái lên đường. Ảnh: A.H

Người thân tranh thủ chụp hình cùng thanh niên trước lúc lên xe về đơn vị. Ảnh: A.H

Người thân tranh thủ chụp hình cùng thanh niên trước lúc lên xe về đơn vị. Ảnh: A.H

Thanh niên Pleiku bước qua cầu vinh quang để lên xe di chuyển về các đơn vị. Clip: Anh Huy

Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, sáng nay, tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa, 67 thanh niên của thị xã cũng hăng hái lên đường nhập ngũ.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-dung-giua-tang-hoa-cho-cac-tan-binh-truoc-khi-len-duong-nhap-ngu-anh-vu-chi.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Chi

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thị xã đã có mặt tham dự lễ giao-nhận quân, tặng hoa và động viên, tiếp thêm tinh thần giúp các tân binh phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

z6312393262235-24adb04868271ed4113f618002f75684.jpg
Quang cảnh lễ giao quân tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Năm nay, thị xã có 50 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 17 công dân thực hiện nghĩa vụ công an, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, năm nay, thị xã có 52 công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đã tổ chức khen thưởng cho những trường hợp này trong lễ khai mạc hội trại tòng quân cũng như thăm hỏi, động viên, trao quà đến từng hộ gia đình có con em lên đường nhập ngũ, giúp các tân binh an tâm về mặt tư tưởng.

Đánh giá về chất lượng quân năm nay, Trung úy Nay Qua-Chính trị viên phó Trung đoàn bộ binh 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) cho biết: Qua nắm bắt, chất lượng công dân nhập ngũ tại thị xã năm nay được được nâng lên cả về trình độ học vấn và sức khỏe. Nếu tính thêm cả 3 công dân dự bị thì có 1 công dân đạt sức khỏe loại 1; 38 công dân đạt sức khỏe loại 2; 31 công dân đạt sức khỏe loại 3.

Về văn hóa, có 43 công dân có trình độ THPT; 3 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, còn lại là THCS. Các tân binh sau khi đơn vị nhận về sẽ được phân chia, ổn định biên chế và tổ chức huấn luyện 3 tháng chiến sĩ mới.

z6312364202674-ba0f9cedbe8a2737a04c81f18288f7b2.jpg
Anh Siu GRanh (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Ảnh: Vũ Chi

Tân binh Siu GRanh (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: Em là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp THPT, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, em đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Em hy vọng sẽ được góp một phần công sức bảo vệ Tổ quốc.

“Khi thấy em viết đơn nhập ngũ, ba mẹ và mọi người trong gia đình đều cổ vũ, động viên em cố gắng. Hiện tại em rất vui và hồi hộp. Mong rằng môi trường mới sẽ giúp em trưởng thành hơn”-GRanh chia sẻ.

z6312364207594-598ba67152fe7e8918f316f6e431eabd.jpg
chị Siu H’Trâm (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) dặn dò em trai trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Chi

Cùng gia đình mình tiễn em trai lên đường nhập ngũ, chị Siu H’Trâm (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) cho hay: “Hôm nay mặc dù bận công việc đồng áng nhưng tôi và gia đình quyết định nghỉ một buổi làm tiễn em trai lên đường. Hy vọng em sẽ chân cứng đá mềm, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Nhiều cung bậc cảm xúc trong lễ giao quân tại thị xã Ayun Pa. Clip: Vũ Chi
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa động viên các tân binh tại thị xã Ayun Pa lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa động viên các tân binh tại thị xã Ayun Pa lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Chi

Các tân binh tại thị xã Ayun Pa phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Chi

Các tân binh tại thị xã Ayun Pa phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Chi

Clip: Vũ Chi

Tại huyện Ia Pa, 103 công dân ưu tú cũng sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Đến dự và động viên các tân binh có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai; Nay Hứ-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; Rah Lan H’Dry-Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Huỳnh Văn Trường-Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện…

22fe7b0c6568db368279.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt (ngoài cùng) tặng hoa động viên các tân binh. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo thông tin từ Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Ia Pa, chỉ tiêu giao quân của địa phương là 103; trong đó, quân sự 84 chỉ tiêu, Công an 19 chỉ tiêu. Số chỉ tiêu trên sẽ được giao về 3 đơn vị: Trung đoàn 95 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5); Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh.

Trong số này, có 4 Đảng viên kết nạp trước khi nhập ngũ, 24 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, 1 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học.

img-1234.jpg
Đông đảo người dân huyện Ia Pa đi tiễn các thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Tân binh Trần Công Hậu (SN 2002; trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) là một trong những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt này.

“Em cảm thấy lên đường nhập ngũ là vinh dự và cũng là trách nhiệm của mỗi thanh niên nên sau khi vừa tốt nghiệp ngành Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn em đã tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Cha mẹ em cũng khuyến khích em đi thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, cống hiến sức trẻ và rèn luyện bản thân để sau này chín chắn, trưởng thành hơn”-Hậu chia sẻ.

img-0728.jpg
Tân binh Trần Công Hậu (bìa phải) sẵn sàng lên đường nhập ngũ, cống hiến tuổi trẻ trong môi trường quân đội. Ảnh: Hoàng Hoài

Nhìn Hậu trong bộ quân phục xanh đầy rắn rỏi, chị Lê Thị Nhung cũng không khỏi bồi hồi. Vừa lo lắng cho con trước những ngày huấn luyện vất vả, song bà cũng tỏ ra vui mừng khi thấy cậu con trai bé bỏng ngày nào đã được làm Bộ đội Cụ Hồ.

Chị Nhung chia sẻ: “Gia đình có mỗi một cậu con trai, thấy con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, vợ chồng tôi rất vui và tự hào. Đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên mà môi trường quân ngũ còn là nơi để cháu được rèn luyện giúp trưởng thành hơn. Chắc chắn những ngày đầu sẽ rất nhớ con nhưng vì tương lai của con, chúng tôi cũng rất sẵn sàng”.

Buổi lễ giao-nhận quân tại huyện Chư Păh bắt đầu từ 7 giờ sáng. Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo của địa phương đã có mặt tham dự và tặng hoa, động viên các công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tại điểm giao-nhận quân huyện Chư Păh, 138 thanh niên ưu tú đã có mặt từ sớm để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 114 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, 24 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số này, có 8 công dân có trình độ đại học, cao đẳng.

Tại buổi lễ, 28 công dân giao Trung đoàn Bộ binh cơ giới 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34); 61 công dân giao Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5); 25 công dân giao Trung đoàn bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh); 24 công dân giao Công an tỉnh.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Chư Păh đã tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

dong-chi-thai-thanh-binh-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-tang-hoa-cho-cong-dan-len-duong-nhap-ngu.jpg
Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Thảo

Mang tâm trạng vừa tự hào, vừa hồi hộp chuẩn bị bước vào môi trường quân ngũ, các tân binh nhận được nhiều sự động viên từ gia đình và bạn bè.

Thanh niên Kiều Phương Duy (thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) bày tỏ: “Vừa tốt nghiệp THPT, tôi được gia đình động viên và đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi vào đơn vị, tôi hứa sẽ tích cực học tập, rèn luyện thật tốt. Được ở trong môi trường quân đội là điều kiện tốt để tôi rèn luyện và phát huy phẩm chất, nhân cách, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một người lính Bộ đội Cụ Hồ”.

phuong.jpg
Thanh niên Kiều Phương Duy (thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh). Ảnh: Vũ Thảo

Những giọt nước mắt và nụ cười xen lẫn trong giờ phút tiễn các tân binh lên đường đã tạo nên bầu không khí xúc động. Gia đình, người thân dành những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết cùng nhiều lời chúc tốt đẹp đến các tân binh.

Bà Phan Thị Công (thôn Ia Sik, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) mẹ của tân binh Hoàng Văn Cường (19 tuổi), chia sẻ: “Tôi vô cùng tự hào khi con mình bắt đầu một hành trình mới trong quân ngũ. Trước lúc lên đường, con trai tôi cũng chia sẻ nhiều kỳ vọng về tương lai trong môi trường quân đội. Thú thật, tôi cũng lo lắng về cuộc sống mới của con, song tôi tin rằng ở đó, con sẽ được rèn luyện kỹ cương, ý chí mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách, thích nghi nhanh chóng với môi trường quân ngũ và trưởng thành hơn. Đồng thời, con sẽ có tinh thần phụng sự, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Mặc dù có chút lưu luyến, bịn rịn khi chia tay người thân, song khi bước lên cầu vinh quang để về đơn vị, những thanh niên trẻ đã thể hiện rõ quyết tâm, bởi đó là niềm vinh dự, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với đất nước, với Tổ quốc thân yêu.

Clip: Vũ Thảo

Tại huyện Chư Pưh, những thanh niên rạng rỡ trong màu xanh áo lính cũng hăng hái hòa vào ngày hội tòng quân bởi với họ, tuổi trẻ đẹp nhất là khi được cống hiến cho Tổ quốc.

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Chư Pưh về dự lễ giao nhận quân, tặng hoa động viên các tân binh. Đông đảo người dân và người thân cũng tập trung về để tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

img-2865.jpg
Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa động viên các tân binh trước lúc lên đường. Ảnh: Minh Châu

Trong tổng số 165 thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện Chư Pưh có 146 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự và 19 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ Công an. Đặc biệt, trong số này, có 67 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ được huyện tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt các bước. Do đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ của huyện đã được nâng lên rõ rệt.

Mặc dù đang học năm thứ 2 Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) chuyên ngành Luật-Kinh tế nhưng tân binh Trầm Hữu Thuận An (SN 2004) tạm gác lại học tập tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn được cống hiến một phần tuổi trẻ cho đất nước.

“Tôi xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân đối với Tổ quốc. Được khoác lên mình màu xanh áo lính tôi thấy vô cùng tự hào. Tôi sẽ nỗ lực rèn luyện và trưởng thành hơn với mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội”-tân binh Thuận An cho hay.

img-2872.jpg
Các tân binh huyện Chư Pưh rạng rỡ trong ngày hội tòng quân. Ảnh: Minh Châu

Về dự, động viên tân binh của huyện Krông Pa có các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

z6312438975013-9456514a3612c114cc2773708371d73a.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải tặng hoa động viên thanh niên huyện Krông Pa lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Năm nay, huyện Krông Pa có 210 công dân nhập ngũ đạt 100%. Trong đó, giao 177 công dân cho các đơn vị quân đội gồm Trung đoàn Bộ binh 24, Sư đoàn 10 (Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34) tiếp nhận 142 tân binh; Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhận 35 tân binh; Công an tỉnh tiếp nhận 33 tân binh.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ các đồng chí lãnh đạo huyện Krông Pa thắp đài lửa truyền thống và đánh trống khai hội giao nhận quân năm 2025.

z6312363002638-af62b5f80fe137f00c6f970c6b482fbe.jpg
Chị Rchăm H'Liên cùng con trai tiễn chồng lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tiễn chồng là tân binh Kpă Hoai lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, chị Rchăm H’Liên (buôn Chư Tê, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) chia sẻ: "Hai vợ chồng có một con trai tròn 3 tuổi. Hôm nay, tôi cả gia đình đến tiễn chồng lên đường nhập ngũ. Đây là vinh dự lớn lao, là trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi mong muốn chồng cố gắng rèn luyện cho thật tốt, trở thành tấm gương sáng cho con và thế hệ trẻ ở buôn".

z6312446887136-1c6fcbbad81af821b44aa212b196a156.jpg
Thanh niên huyện Krông Pa bước qua cầu vinh quang. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại buổi lễ đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Krông Pa đã tặng những bó hoa tươi thắm động viên các thanh niên trước khi bước qua cầu vinh quang lên đường thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị Quân đội, Công an, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc…

Tại thị trấn Kông Chro, đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về dự lễ giao nhận quân tại huyện Kông Chro.

Ông Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng quà và hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Duy

Ông Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng quà và hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Duy

Cùng dự lễ có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy-UBND huyện Kông Chro, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

z6312382661260-d336e9fe8e401ee0ed8e018856fd2eb5.jpg
Quang cảnh lễ giao nhận quân tại huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Duy

Tại điểm giao nhận quân, 92 thanh niên (100% nam) tham gia nhập ngũ nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân đã có mặt từ sớm để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Trong số đó có 72 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an; 75 tân binh là người dân tộc thiểu số, 1 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 91 tân binh là đoàn viên, 1 người là đảng viên.

Với niềm vui và tự hào khi được phân công về đơn vị Trung đoàn 991, tân binh Nguyễn Tiến Danh (20 tuổi, làng Biên, xã An Trung, huyện Kông Chro) bày tỏ: Ngày lên đường nhập ngũ, lòng tôi trào dâng những cảm xúc khó tả. Nhưng hơn hết, tôi hiểu rằng đây là một hành trình ý nghĩa, nơi tôi được rèn luyện để trở thành một người chiến sĩ kiên cường, bản lĩnh.

Những ngày đầu trong quân ngũ chắc chắn sẽ có nhiều thử thách. Nhưng tôi tin rằng, với ý chí quyết tâm và tinh thần đồng đội, tôi sẽ dần trưởng thành, mạnh mẽ hơn từng ngày. Tôi hứa với bản thân sẽ không ngại gian khó, luôn giữ vững tinh thần thép, sẵn sàng rèn luyện cả thể lực lẫn ý chí. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để tôi rèn luyện bản thân, sống có trách nhiệm hơn với đất nước, với gia đình và chính mình”.

z6312352508721-5fe4132ed46564e32517eb95bc82ea6c.jpg
Tân binh Nguyễn Tiến Danh (20 tuổi; làng Biên, xã An Trung, huyện Kông Chro) tự hào ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Duy

Dự lễ giao nhận quân còn có người thân, bạn bè cùng hàng trăm người dân trên địa bàn huyện Kông Chro đã có mặt để động viên, cổ vũ các tân binh. Họ dành những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết cùng gửi lời chúc tốt đẹp đến các tân binh.

Dõi mắt theo con trong suốt buổi lễ diễn ra, ông Nguyễn Tiến Dũng (làng Biên, xã An Trung, huyện Kông Chro) xúc động cho biết: “Tôi hiểu, quãng thời gian sắp tới sẽ không còn những bữa cơm có đầy đủ cả gia đình, không còn những buổi tối hai cha con ngồi trò chuyện, tâm sự. Thay vào đó, con sẽ phải đối mặt với kỷ luật nghiêm khắc, rèn luyện, và những thử thách mà tôi không thể ở bên để dìu dắt. Tôi tin rằng khi trở về, con tôi sẽ là một người đàn ông trưởng thành, vững vàng hơn bao giờ hết”.

Buổi lễ giao nhận quân tại huyện Kông diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng. Ông Võ Nguyên Nam-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro đã thắp lửa truyền thống nổi trống mở hội giao quân năm 2025.

"Tiếp bước truyền thống quê hương huyện 7 anh hùng, lớp lớp các thế hệ tuổi trẻ Kông Chro nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ. Đó vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, vừa là trách nhiệm cao quý, là phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ huyện nhà.

Tôi mong rằng trong môi trường mới các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống của Quân đội, phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao"-Chủ tịch UBND huyện Võ Nguyên Nam nhấn mạnh.

z6312414498669-404c5783d79bf21af07b5426cb1e7d8e.jpg
Các tân binh qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Duy

Sau phần tặng hoa động viên, các tân binh huyện Kông Chro lần lượt lên xe về các đơn vị: Trung đoàn 28 (sư Đoàn bộ binh 10), Quân đoàn 34, Trung đoàn 991 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh); Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Clip: Ngọc Duy

Cũng trong sáng 13-2, huyện Kbang long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cùng lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa và động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

truoc-gio-nhap-ngu.jpg
Huyện Kbang long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Ảnh: Minh Phương

Ngay từ sáng sớm, tại Quảng trường trung tâm huyện Kbang không khí ngày hội tòng quân đã rộn ràng. Các tân binh hàng ngũ ngay ngắn, chỉnh tề, khoác lên mình quân phục màu xanh áo lính với tâm thế hồ hởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, viết tiếp truyền thống hào hùng của cha ông. Khắp quảng trường rực rỡ cờ hoa đỏ thắm cùng với những ca khúc hành quân rộn rã như thúc giục tinh thần tuổi trẻ, hăng hái lên đường nhập ngũ.

htm.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương

Khi đuốc lửa truyền thống được thắp sáng và trống hội giao quân vang dội, các tân binh tràn đầy khí thế, thể hiện quyết tâm phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gia đình, người thân và bạn bè cũng bịn rịn chia tay cùng những lời động viên ân cần giúp các tân binh vững tâm, hăng hái, tự tin bước qua Cầu vinh quang trở thành chiến sĩ mới trong môi trường quân đội.

dau.jpg
Tân binh Đinh Văn Đoan (thôn 4, xã Đông) lưu luyến gửi lời yêu thương đến đứa con gái chưa tròn 2 tuổi và người thân trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương

Tại lễ giao quân, tân binh Đinh Văn Đoan (thôn 4, xã Đông) vừa tranh thủ dặn dò, động viên vợ cố vượt khó trong thời gian chồng xa nhà, vừa lưu luyến gửi lời yêu thương đến đứa con gái chưa tròn 2 tuổi trước khi lên đường nhập ngũ. Hình ảnh người vợ trẻ ôm con nhỏ đến động viên chồng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, lưu luyến trong buổi tiễn đưa khiến ai cũng xúc động.

Cách đó không xa, chàng tân binh Bahnar Đinh Văn Đậu (làng Kon Trang, xã Đak Rong) cũng không ngừng động viên người vợ trẻ, đồng thời nhắn nhủ người thân quan tâm chăm sóc vợ mình trong thời kỳ thai nghén. Đôi vợ chồng mới cưới và chị Luynh đang mang thai đứa con đầu lòng. “Dù còn chút trăn trở, lo lắng nhưng được vợ và gia đình ủng hộ, không ngừng động viên nên tôi vững tin lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước. Thời gian trong quân ngũ, tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, tự hào của gia đình, người thân”-anh Đậu chia sẻ.

Công tác giao nhận quân của huyện Kbang năm 2025. Clip: Minh Phương

Năm 2025, Kbang đã tuyển chọn được 147 thanh niên đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường nhập ngũ. Trong đó có 117 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự, 30 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Theo Ban Chỉ huy quân sự huyện Kbang, công tác khám tuyển hoàn thành và đạt các yêu cầu đã đề ra cả về số lượng và chất lượng của thanh niên trúng tuyển. Công tác tổ chức giao nhận quân được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ; lễ giao nhận quân năm 2025 diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn đúng quy định.

tien-dua.jpg
Gia đình, người thân, bạn bè lưu luyến tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện-Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kbang Nguyễn Văn Dũng bày tỏ niềm tin trong môi trường quân đội, các tân binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, nội quy Công an, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân.

tan-binh.jpg
Các tân binh vững tâm, hăng hái, tự tin bước qua Cầu vinh quang trở thành chiến sĩ mới trong môi trường quân đội. Ảnh: Minh Phương

“Tiếp bước truyền thống anh hùng cách mạng, các thế hệ tuổi trẻ Kbang nối tiếp lên đường nhập ngũ. Nhiều bạn trẻ được rèn luyện, thử thách trong môi trường Quân đội, Công an, khi xuất ngũ trở về đã trở thành những cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở địa phương, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Đó là tình cảm, là trách nhiệm cao quý, là phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ huyện nhà, chúng ta mãi mãi tự hào và phát huy”-Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện động viên các tân binh.

Tại sân vận động huyện Đak Đoa, từ sáng sớm 13-2 đã rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa rực rỡ.

Tới dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh tại huyện có đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự lễ có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy-UBND huyện Đak Đoa; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, các đơn vị nhận quân và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.

b809563dbbc0f7a1cdaddd6d99bc853d.jpg
Các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Phan Lài

Mặc dù 7 giờ mới tiến hành lễ giao quân cho các đơn vị nhưng đông đảo người dân cùng các tân binh đã có mặt từ sớm. 214 tân binh ngồi theo hàng ngũ chỉnh tề, trong bộ quân phục mới háo hức đón nhận nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó.

Trong đợt tuyển quân này, huyện Đak Đoa có tổng số 214 tân binh; trong đó có 184 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 30 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được giao cho đơn vị: Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34); Trung đoàn 95 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5); Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Công an tỉnh.

img-7105.jpg
Huyện Đak Đoa có 214 tân binh tham gia nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Ảnh: Phan Lài

Nói về chất lượng tân binh năm nay, Trung tá Nay Lan-Chính trị viên phó, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa cho biết: Công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, đúng luật. Các thanh niên trúng tuyển đều nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Bùi Thanh Bình đánh trống mở hội giao quân. Ảnh: Phan Lài

Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Bùi Thanh Bình đánh trống mở hội giao quân. Ảnh: Phan Lài

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, đợt tuyển quân này, chất lượng được nâng lên về mọi mặt. Trong tổng số tân binh lên đường nhập ngũ đợt này có 3 tân binh có trình độ đại học, 2 tân binh có trình độ cao đẳng, 2 tân binh là đảng viên; có 120 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Huyện ủy-UBND huyện Đak Đoa đã thắp lên ngọn lửa truyền thống và nổi trống mở hội giao quân, góp phần tiếp thêm niềm tin cho các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Phát biểu động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, đồng chí Bùi Thanh Bình-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa nhấn mạnh: Công tác tuyển quân năm 2025 có những khó khăn nhất định, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của mặt trận, ban, ngành, đoàn thể, nhất là vai trò tham mưu tích cực, kịp thời, hiệu quả của cơ quan quân sự, Hội đồng nghĩa vụ các cấp, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được thực hiện nghiệm túc, đúng quy trình.

Mong rằng, trong môi trường mới các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của Quân đội, Công an nhân dân; nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND huyện cũng tin tưởng rằng, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng với địa phương và gia đình theo dõi, giáo dục, rèn luyện để các bạn trẻ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hoàng Phong tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hoàng Phong tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Ông Bơi (làng Kon Mahar, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa) đã vượt chặng đường gần 80 km để chia tay cậu con trai Nu (SN 2006) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Bơi bày tỏ: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân với Tổ quốc. Mình động viên con cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nghiêm túc chấp hành quy định của đơn vị. Hy vọng 2 năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, con mình sẽ bản lĩnh và trưởng thành hơn”.

Ông Bơi (bìa trái, làng Kon Mahar, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa) động viên con trai yên tâm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Ông Bơi (bìa trái, làng Kon Mahar, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa) động viên con trai yên tâm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Người dân bịn rịn chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Người dân bịn rịn chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Các tân binh bước qua cầu vinh quang để lên xe đến các đơn vị huấn luyện. Ảnh: Phan Lài

Các tân binh bước qua cầu vinh quang để lên xe đến các đơn vị huấn luyện. Ảnh: Phan Lài

Clip: Phan Lài

Sáng nay, thời tiết trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông rất thuận lợi, tạo điều kiện để Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức lễ giao quân.

Đến tặng hoa, chúc mừng và tiễn công dân của huyện lên đường nhập ngũ có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh.

z6313210557140-b0d2eb619fc7f15c691fe86f0ac9b994.jpg
Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh động viên tân binh trước lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm nay toàn huyện có 262 công dân ưu tú lên đường bảo vệ Tổ quốc. Được biết, huyện Chư Prông là địa phương thực hiện chỉ tiêu giao quân nhiều nhất tỉnh.

Chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ cũng nâng lên. Trong tổng số 262 công dân lên đường nhập ngũ có 227 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, 35 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

z6312432442314-46cf01319408bb185c60fb063fc51fb4.jpg
Ngọn đuốc truyền thống được rước vào lễ giao nhận quân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong không khí trang trọng của ngày hội tòng quân, tân binh Bùi Tuấn Anh (tổ 5, thị trấn Chư Prông) chia sẻ: Tôi rất vinh dự và tự hào vì được khoác trên mình màu áo lính để bảo vệ quê hương, đất nước. Tôi xin hứa với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình, sẽ cố gắng huấn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương Chư Prông anh hùng.

1nm.jpg
Đồng chí Phan Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa và động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ảnh: Trần Dung

Cũng trong sáng 13-2, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 239 thanh niên Chư Sê sẵn sàng, hăng hái khoác lên mình ba lô, màu áo lính, nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo của địa phương đã có mặt tham dự lễ giao-nhận quân, tặng hoa và động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

3nm.jpg
Tân binh bước qua cầu vinh quang sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Trần Dung

Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và cơ quan Quân sự huyện Chư Sê quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt các bước trong quy trình.

Nhờ đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ của huyện đã được nâng lên rõ rệt. Các tân binh được biên chế vào các đơn vị, gồm: Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Trung đoàn 48 Bộ binh cơ giới (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34); Trung đoàn Bộ binh 28 (Sư đoàn bộ binh 10, Quân đoàn 34); Phòng cảnh sát cơ động tỉnh Gia Lai.

Trong không khí trang trọng, đồng chí Phan Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo của địa phương đã đã tặng hoa cho thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện trách nhiệm công dân và phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo, động viên các tân binh hãy phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống Quân đội nhân dân chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị, cống hiến hết mình cho nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2nm.jpg
Các tân binh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Trần Dung

Hòa chung không khí tưng bừng trong ngày hội tòng quân, sáng nay, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 79 thanh niên ưu tú của huyện Đak Pơ đã khoác lên mình ba lô, bộ quân phục lên đường nhập ngũ.

1.jpg
Quang cảnh lễ giao nhận quân tại huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Sang

Tại Trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp huyện Đak Pơ, đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo của địa phương đã có mặt tham dự lễ giao nhận quân, tặng hoa và động viên động viên những tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Sang

Tại buổi lễ giao-nhận quân, lãnh đạo huyện Đak Pơ đã thắp lửa truyền thống và nổi trống mở hội giao quân.

Tiếng trống hội, ngọn lửa truyền thống như một thông điệp mà cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nói chung, huyện Đak Pơ nói riêng muốn gửi niềm tin tưởng đến các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, với trái tim nhiệt huyết, đem hết sức mình, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp phần sức lực, tuổi trẻ cho quê hương, đất nước.

Trong không khí đầm ấm, trang trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo địa phương đã tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện trách nhiệm công dân và phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.jpg
Gia đình, bạn bè, người thân và chính quyền địa phương đến chia tay các thanh niên. Ảnh: Ngọc Sang

Năm 2025, huyện Đak Pơ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 79 thanh niên nhập ngũ. Ngay từ khi được giao chỉ tiêu, các đơn vị, địa phương trong huyện đã tích cực tuyên truyền, khám tuyển và lựa chọn công dân trong độ tuổi đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ. Nhờ đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ của huyện đã được nâng lên rõ rệt.

Các tân binh được biên chế vào các đơn vị, gồm: Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) tổng số 46 công dân; Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổng số 15 công dân; 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Công an tỉnh.

4.jpg
Tân binh Đỗ Quốc Huy đại diện cho 79 thanh niên của huyện Đak Pơ phát biểu trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Sang

Ngoài những thanh niên lên đường nhập ngũ trong sắc xanh áo lính còn có gia đình, bạn bè, người thân và chính quyền địa phương nơi các anh cư trú đến chia tay.

Bịn rịn bên người cháu nội là tân binh Đỗ Quốc Huy, bà Trần Thị Liễu (76 tuổi; thôn Tân phong, xã Tân An) dặn dò cháu: “Con lên đường mạnh giỏi, cố gắng rèn luyện cho tốt, thỉnh thoảng nhớ viết thư, gọi điện về cho bà và mọi người trong gia đình. Con cứ yên tâm làm nhiệm vụ, ở nhà đã có bố mẹ với cô chú chăm sóc cho bà. Bà đã cất chai dầu gió trong ba lô cho con. Khi nào cảm cúm, nhức đầu, con nhớ mang ra thoa cho chóng khỏe”.

3.jpg
Bà Trần Thị Liễu (áo xanh; thôn Tân phong, xã Tân An) vẫy tay tạm biệt cháu nội lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Sang

Nghe những lời căn dặn của bà trước lúc lên đường nhập ngũ, Duy vô cùng xúc động: “Bà và mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe, cứ yên tâm. Khi nào được nghỉ phép, con sẽ xin đơn vị cho về thăm gia đình. Con sẽ thường xuyên viết thư để thông báo với bà và mọi người về tình hình của con trong quân ngũ”.

Vẫy tay chào mọi người, Duy bước vội lên chiếc xe của đơn vị nhận quân. Trong ánh mắt của chàng trai trẻ toát lên tình yêu thương với bà nội đã lặn lội đến để đưa tiễn mình.

Hòa trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, sáng 13-2, tại Quảng trường huyện Phú Thiện, các đồng chí: Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Thiện, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, 10 xã, thị trấn cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn đã đến tiễn, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

z6312382231459-345e83f3d27aa61f126bb8026cbc2819-1.jpg
Ảnh: Đinh Yến

Năm nay, huyện Phú Thiện có tổng số 204 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 171 thanh niên làm nghĩa vụ Quân sự và 33 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ Công an. Trong số này, có 10 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

z6312411100348-19664ca33a78af0e8089cca40568f944.jpg
Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa, động viên thanh niên huyện Phú Thiện lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Yến

Các tân binh được biên chế về các đơn vị: Trung đoàn 24 (Sư đoàn Bộ binh 10, Quân Đoàn 34); Lữ đoàn pháp binh 368 (Quân khu 5); Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an tỉnh.

Đúng 7 giờ, công tác giao-nhận quân diễn ra trong không khí rất trang nghiêm. Hầu hết các tân binh đều xác định đây là nghĩa vụ thiêng liêng mà mình cần phải cố gắng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

z6312361880435-967847aa90008c0323c9d1582bf992d0.jpg
Tân binh Ksor Siu Trai Mai (làng Sô Ma Hang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Yến

Là một đảng viên trẻ tự nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tân binh Ksor Siu Trai Mai (SN 2005; làng Sô Ma Hang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) chia sẻ: “Là con út trong gia đình 3 anh em. Sau khi học xong THPT ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, em đăng ký theo học ngành Dược ở Trường Cao đẳng Gia Lai. Thế nhưng, em luôn mong được đứng vào hàng ngũ của lực lượng vũ trang, cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Em xin bố, mẹ cho tạm dừng việc học để đi nghĩa vụ quân sự và được bố mẹ ủng hộ. Ước mơ của em đã trở thành hiện thực. Em cảm thấy vô cùng tự hào, vinh dự”.

z6312426319959-3d0ab9a40ba30ad4b982efb0b1ba4131.jpg
Năm nay, huyện Phú Thiện có tổng số 204 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, ông Trịnh Văn Sang-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện-nhấn mạnh: “Với vinh dự và tự hào được làm người quân nhân cách mạng, tôi mong rằng trong môi trường mới các bạn trẻ hãy phát huy truyền thống anh “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, nội quy Công an, ra sức học tập rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân”.

Tại Sân vận động huyện Mang Yang sáng nay, không khí của ngày hội tòng quân cũng rộn ràng không kém.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Hội đồng Quân sự tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mang Yang.

mot-tan-binh-co-nen-xuc-dong-khi-thay-me-khoc-trong-gio-chia-tay-anh-ha-duy.jpg
Một tân binh cố nén xúc động khi thấy mẹ khóc trong giờ chia tay. Ảnh: Hà Duy

Năm nay, huyện Mang Yang có 173 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 15 đảng viên. Trong đó, có 142 công dân làm nghĩa vụ Quân sự, 31 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an.

dong-chi-nguyen-dinh-tien-tinh-uy-vien-giam-doc-so-noi-vu-uy-vien-hoi-dong-quan-su-tinh-tang-hoa-dong-vien-thanh-nien-huyen-chu-prong-len-duong-nhap-ngu-anh-ha-duy.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Tiến (ngoài cùng)-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Hội đồng Quân sự tỉnh tặng hoa, động viên thanh niên huyện Mang Yang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Các đơn vị tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự gồm: Lữ đoàn Pháo binh 40, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) và Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

tan-binh-tai-huyen-mang-yang-buoc-qua-cau-vinh-quang-len-duong-nhap-ngu-anh-ha-duy.jpg
Tân binh tại huyện Mang Yang bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Hầu hết các tân binh đều xác định được đây là nghĩa vụ thiêng liêng mà mình cần phải cố gắng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tân binh Y Khiết (SN 2006; trú tại làng Atur, xã Ayun) chia sẻ đầy háo hức: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được chính thức đứng vào hàng ngũ chiến sĩ, cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Tôi được phân về Sư đoàn 10.

Tâm trạng của tôi hiện cũng giống như các bạn ở đây, có vui có buồn, tất nhiên cũng rất háo hức và hồi hộp. Vui là vì mình có thể đóng góp công sức nhỏ bé, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, buồn vì phải xa gia đình, người thân. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình”.

Không khí lễ giao nhận quân tại huyện Mang Yang. Clip: Hà Duy

Tại huyện Đức Cơ, ngay từ sáng sớm 13-2, đông đảo các tầng lớp nhân dân, người thân, bạn bè của các tân binh đã tập trung về khu vực Ban Chỉ huy Quân sự huyện để dự lễ giao nhận quân.

Bà Rơ Chăm H'Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai có mặt tham dự lễ giao nhận quân, tặng hoa và động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

z6312437664515-4969eb23c6d060e1300c44bd8e43407e.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai Rơ Chăm H'Hồng tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: R'Ô HOK

Năm nay, huyện Đức Cơ có tổng số 219 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 189 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự và 30 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ Công an. Đặc biệt, trong số này, có 19 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

z6312527302421-af72e171bcbd89a374b531f553fb5685.jpg
Tân binh Lê Thành Lợi (bìa phải) hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: R'Ô HOK

Chia sẻ về suy nghĩ và cảm xúc của mình khi tham gia nghĩa vụ quân sự, tân binh Lê Thành Lợi (SN 2006; thôn Đồng Tâm 2, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) cho biết: Tôi là con út trong gia đình có 3 anh em, tôi cảm thấy tự hào khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đây là trách nhiệm và vinh dự của mỗi thanh niên.

Đối với tôi môi trường quân đội là nơi tốt để học tập, rèn luyện, giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi hứa sẽ cố gắng rèn luyện, tuân thủ nghiêm ngặt các điều lệnh, điều lệ của quân đội cũng như các quy định của đơn vị.

Không khí lễ giao nhận quân tại huyện Đức Cơ. Clip: R'Ô HOK

Tại Hội trường 23-3, thị xã An Khê long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025.

Dự lễ giao nhận quân có các đồng chí Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê; các đồng chí thành viên Hội đồng quân sự thị xã; đại diện các đơn vị nhận quân; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường cùng đông đảo người dân trên địa bàn và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025.

img-3268.jpg
Các đại biểu dự lễ giao nhận quân năm 2025 tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Năm nay, tỉnh giao cho thị xã An Khê tuyển gọi 91 công dân nhập ngũ, tăng 4 chỉ tiêu so với năm 2024; trong đó có 72 công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự, 19 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ có 75 người viết đơn tình nguyện; 100% thanh niên là đoàn viên, 2 đảng viên; 9 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê đã thắp sáng ngọn đuốc được lấy từ đình An Lũy (đình trong) lên Đài lửa tại lễ giao nhận quân, thể hiện ý chí và lòng quật cường, nhiệt huyết của thế hệ thanh niên hôm nay tiếp nối truyền thống cha ông trong ngày hội tòng quân.

img-3281.jpg
Đồng chí Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Cùng với nghi lễ thắp lửa truyền thống, đồng chí Đinh Văn Cương-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê, nổi trống mở hội giao quân. Hồi trống gióng giả, rền vang, truyền khí thiêng hào hùng của quê hương An Khê tới toàn thể các tân binh nhập ngũ đợt này.

Sau nghi thức thắp sáng ngọn lửa truyền thống và đánh trống lệnh giao quân, các tân binh bước qua Cầu vinh quang. Hành trang lên đường của những tân binh trái tim nhiệt huyết, niềm tin và sức khỏe sẵn sàng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

img-3286.jpg
Những thanh niên ưu tú của thị xã An Khê hăng hái lên đường tòng quân, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Minh

Theo Thượng tá Phạm Công Đãng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê, để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hiện hành; tổ chức đăng ký, quản lý thực lực, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập, hiệp đồng giao nhận quân đúng quy định.

“Điểm mới năm nay, Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân diễn ra tại Hội trường 23-3 (phường An Tân). Với sự chuẩn bị chu đáo lễ giao nhận quân diễn ra trang nghiêm, nhanh, gọn, an toàn, đúng quy định, thành công tốt đẹp”-Thượng tá Đãng nhấn mạnh.

Clip: Ngọc Minh

Tại 17 địa phương trong tỉnh, lễ giao nhận quân đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những chuyến xe lăn bánh, chở theo các tân binh với đầy khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ, hăng hái lên đường về với đơn vị.

z6312759973376-f254d08a3ea3ebab93208d0f445180cf.jpg
Ảnh: Đức Thụy
z6312651467445-c8ce0c06e9a6691f817a6ae7bf234826.jpg
Ảnh: Kim Linh
z6312689341928-30512a626f289fdd0c856e3f2bffea65.jpg
Ảnh: Phương Dung
dong-dao-nguoi-dan-tren-dia-ban-thi-xa-an-khe-den-tien-dua-nhung-thanh-nien-uu-tu-len-duong-tong-quan-anh-ngoc-minh.jpg
Ảnh: Ngọc Minh

Tin rằng, tất cả thanh niên của tỉnh nhập ngũ đợt này đều sẽ phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang; ra sức học tập tốt, rèn luyện tốt; biến hành trình trong quân ngũ trở thành ký ức đẹp khó quên của đời mình.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)-Sáng 11-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai công bố Quyết định số 1538-QĐ/TU ngày 10-2-2025 thành lập Đảng bộ UBND tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 1539-QĐ/TU ngày 10-2-2025 chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 2025.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải được bổ nhiệm, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải được bổ nhiệm, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ. Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bổ nhiệm, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai.

Gia Lai: Sôi động mua bán ngày vía Thần tài

Gia Lai: Sôi động mua bán ngày vía Thần tài

(GLO)- Mùng 10 tháng Giêng hàng năm là ngày vía Thần Tài. Bên cạnh việc mua vàng để lấy may, nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) còn chọn mua heo đất, các vật phẩm phong thủy, đặc biệt là mâm cúng đủ, đầy, đẹp mắt để dâng lên Thần Tài mong cầu một năm an lành, hạnh phúc.

Gia Lai phấn đấu 50% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong năm 2025

Gia Lai phấn đấu 50% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong năm 2025

(GLO)- Ngày 5-2, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đak Đoa tổ chức 4 đoàn kiểm tra kỷ cương hành chính cơ sở sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Đak Đoa tổ chức 4 đoàn kiểm tra kỷ cương hành chính cơ sở sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức 4 đoàn đi kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính tại các xã, thị trấn vào ngày 5-2.