Tự hào được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước khi lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên ưu tú ở TP. Pleiku vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây là niềm tự hào và là động lực để các tân binh tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.

Chỉ còn vài ngày nữa là lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng anh Lê Trung Sơn (thôn 3, xã Diên Phú) vẫn hăng hái cùng Đoàn xã tham gia dựng trại tòng quân. Anh Sơn là người tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và là 1 trong 2 thanh niên ưu tú của xã Diên Phú được kết nạp vào Đảng ngày 5-2 vừa qua.

Anh cho biết: “Tôi thấy vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ rèn luyện tốt để trở thành đảng viên chính thức”.

Tốt nghiệp THPT vào tháng 7-2024, anh Sơn tích cực tham gia hoạt động Đoàn tại địa phương. Là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã Diên Phú, anh luôn năng nổ tham gia các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” và phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do địa phương tổ chức. Hoạt động Đoàn đã giúp anh Sơn sống có lý tưởng, trách nhiệm với bản thân cũng như cộng đồng.

Tình yêu màu xanh áo lính đã thôi thúc anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân đội. “Tôi viết đơn nhập ngũ vì trách nhiệm của công dân với Tổ quốc và muốn mình trưởng thành hơn khi được rèn giũa trong môi trường quân đội”-anh Sơn chia sẻ.

anh-le-trung-son-tham-gia-dung-trai-tong-quan-anh-mn.jpg
Anh Lê Trung Sơn tham gia dựng trại tòng quân. Ảnh: M.N

Chị Vũ Thị Thùy Dương-Bí thư Đoàn xã Diên Phú-cho biết: “Vì rất năng nổ trong các hoạt động tình nguyện tại địa phương nên anh Sơn được bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng đợt vừa rồi. Hy vọng việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng trước khi nhập ngũ sẽ tạo động lực để anh Sơn tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới”.

Cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025, anh Giang Lê Minh (tổ 10, phường Phù Đổng) vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng đợt 3-2 vừa qua. Anh Minh cho hay: Bố anh đang công tác tại Quân đoàn 34. Vì thế, anh cũng ước mơ trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện ước mơ đó, anh đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để mang sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Được kết nạp vào Đảng trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự là cơ hội tốt để tôi trau dồi bản lĩnh, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu. Môi trường quân ngũ nhiều thử thách và tính kỷ luật cao song tôi quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi sẽ nỗ lực rèn luyện để đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội”-anh Minh bày tỏ.

Động viên con trai trước ngày lên đường nhập ngũ, bà Trần Thị Thoan (mẹ của anh Minh) tâm sự: “Chồng đang công tác trong quân đội nên tôi ủng hộ quyết định của con trai. Biết con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình rất phấn khởi, động viên con cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao phó”.

anh-mai-cao-trung-hieu-chuan-bi-hanh-trang-de-len-duong-nhap-ngu-anh-mn.jpg
Anh Mai Cao Trung Hiếu chuẩn bị hành trang để lên đường nhập ngũ. Ảnh M.N

Anh Mai Cao Trung Hiếu (tổ 7, phường Phù Đổng) cũng vinh dự được kết nạp vào Đảng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại địa phương, anh Hiếu luôn tích cực trong mọi hoạt động Đoàn, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Anh Hiếu cho biết: “Trong thời gian tham gia các hoạt động tại địa phương, tôi luôn nhận được sự động viên, giúp đỡ của các đảng viên trong chi bộ và đoàn viên thanh niên ở tổ dân phố. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng trước khi lên đường nhập ngũ là một vinh dự lớn lao của bản thân. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên”.

cac-dang-vien-tre-theo-thu-tu-tu-trai-sang-phai-le-trung-son-giang-le-minh-mai-cao-trung-hieu-the-hien-su-quyet-tam-truoc-khi-len-duong-nhap-ngu-anh-mn.jpg
Từ trái sang: các đảng viên trẻ Lê Trung Sơn, Giang Lê Minh, Mai Cao Trung Hiếu thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.N

Nhằm khích lệ tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước ngày hội tòng quân, tối 8-2 vừa qua, tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú, Thành Đoàn Pleiku phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà cho 8 thanh niên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng trước khi lên đường nhập ngũ; tặng quà và trao thẻ đoàn viên cho 50 thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đoàn.

Anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn Pleiku-thông tin: Đợt tuyển quân năm 2025, thành phố có 244 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, 8 thanh niên được kết nạp vào Đảng. Được kết nạp vào Đảng trước khi lên đường nhập ngũ là cơ hội tốt giúp các tân binh có điều kiện phát triển trong môi trường quân ngũ.

Thời gian trong môi trường quân ngũ rất quý báu để các đảng viên trẻ rèn luyện, trưởng thành. Hy vọng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí phấn đấu và tinh thần quyết tâm, các đảng viên trẻ cũng như các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ của người công dân, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bến Mộng. Ảnh: Phạm Quý

Bên kia bờ sông Ba

(GLO)- Nhà tôi ở bên hữu ngạn sông Ba, nơi phố thị tấp nập, náo nhiệt. Ở nơi đông vui, thuận tiện cho sinh hoạt, nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy ngột ngạt, tù túng bởi sự chật chội, ồn ào.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Mùa về trên lưng áo mẹ

(GLO)- Từ khi còn nhỏ, tôi đã có thói quen dậy sớm. Mỗi khi tiếng mấy con gà ở chái bếp cất lên, tiếng đòn gánh dựng ở góc nhà sơ ý va vào liếp cửa, tôi lại nghe tiếng ho cố nén của mẹ. Lại thấy thương mẹ nhiều hơn.

Minh họa: H.T

Ký ức chợ quê

(GLO)- Khi tiếng gà gáy vang lên trên mái nhà, mẹ tôi vội trở dậy chuẩn bị ra chợ. Không chỉ riêng mẹ tôi, việc đi chợ lúc sáng sớm đã trở thành nếp quen của nhiều người dân quê.

Bước ra ngày mới

Bước ra ngày mới

(GLO)- Lúc còn đi học, mỗi buổi sớm mai, tôi thường nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường rồi sau đó mới là tiếng những cánh cổng sắt được mở ra, tiếng người đi thể dục lao xao.

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên

(GLO)- Trong chiến tranh, với khát vọng hòa bình, hàng triệu thanh niên xung phong ra chiến trường, hiến trọn tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thời bình, mỗi người trẻ lại mang khát vọng cống hiến trí tuệ, sức lực, của cải, tinh thần để đem đến điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Đồ cũ

(GLO)- Có lẽ thuộc tuýp người hoài cổ nên tôi thường tiếc nuối những điều thuộc về xưa cũ. Đôi khi, không hẳn là những khắc khoải mơ hồ mà ám ảnh tôi bằng cả một vùng ký ức ắp đầy nhớ thương day dứt. Một ngày bất giác chạm vào, lòng lại chênh chao nhớ người, nhớ về một thời gian khó ngày xưa.