Du lịch

Hòa mình vào thiên nhiên với cánh diều, lều trại

E-magazine Hòa mình vào thiên nhiên với cánh diều, lều trại

Bãi bồi Tiên Sơn hay còn gọi là bãi dê Tiên Sơn thuộc địa phận xã Tân Sơn (TP. Pleiku) vào những buổi chiều nắng nóng bỗng nhộn nhịp lạ thường. Từng tốp người đổ về đây vui chơi, cắm trại, thả diều giữa không gian thoáng đãng.

Ngồi dưới tán lều nhỏ, tay cầm ly nước mát, ngước mắt lên bầu trời ngắm nhìn những cánh diều lững lờ bay giữa nền trời xanh thẳm, khiến lòng người thư thái lạ thường. Mọi ồn ào của nhịp sống đô thị tạm gác sau lưng, chỉ còn lại khoảng trời tự do, để lòng thả trôi theo từng sợi dây mỏng manh vắt ngang trời.

13.jpg
23.jpg

Chiều xuống, bầu trời ngoại ô như chiếc lụa xanh trải rộng vô tận. Lũ trẻ ríu rít chạy theo những cánh diều căng gió đủ hình dáng, sắc màu chao lượn theo hướng gió trên bầu trời.

Một địa điểm thú vị khác cho những người yêu thích thiên nhiên đó là khu vực ven hồ chứa Biển Hồ B (thuộc địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), chỉ cách trung tâm TP. Pleiku chừng 10 km. Thời điểm mùa khô này, nước trong hồ cạn đi tạo thành một bãi bồi với khung cảnh thật yên bình. Mặt nước phẳng lặng, phản chiếu bầu trời xanh cùng những đám mây trắng bồng bềnh, khiến khung cảnh thêm phần thơ mộng.

Những ngày cuối tuần, người dân về đây khá đông để dựng lều, trải bạt dưới thảm cỏ ngắm hoàng hôn, rồi nhóm bếp than hồng, nướng bắp, thịt xiên thơm lừng.

Khi nhu cầu sống xanh, sống chậm ngày càng được ưa chuộng, các hoạt động dã ngoại với lều trại, cánh diều và picnic giữa thiên nhiên đang mở ra thị trường dịch vụ đầy tiềm năng. Nhiều bạn trẻ nắm bắt được nhu cầu này đã mở các dịch vụ thuê dụng cụ camping, chèo sup, hay có thể tổ chức tour trải nghiệm trọn gói cuối tuần.

5.jpg
62.jpg
7.jpg

Hoạt động chèo sup như một điểm nhấn mới cho loại hình du lịch dã ngoại. Giữa hồ nước xanh biếc, giữa khoảng không gian thoáng đãng, người ta thong thả chèo, thả mình vào không gian tĩnh tại và lưu giữ khoảnh khắc check-in tuyệt vời giữa thiên nhiên.

53.jpg
1.jpg
10.jpg

Cảnh vật những vùng ngoại ô như nơi đây vừa bình dị, vừa sống động như một lát cắt hiền hòa giữa nhịp sống tất bật, nơi con người tìm về để hít thở, để cảm nhận nhịp đập thật chậm của thời gian.

Ngoại ô vào dịp cuối tuần không chỉ là chốn vui chơi, mà còn là góc ký ức, là miền bình yên ai cũng mong giữ lại cho riêng mình.

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.