Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 14: Người dân đồng thuận, chính quyền quyết liệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với ý nghĩa đặc biệt của Dự án đường dây 500kV mạch 3, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hoá đã quyết liệt trong chỉ đạo, mềm dẻo trong công tác dân vận, giải quyết khối lượng công việc lớn, nhanh chóng bàn giao mặt bằng để triển khai công trình.

Thu xếp nơi ở tạm, bàn giao mặt bằng

Gia đình ông Lê Vinh Tri ở thôn Tam Sơn, xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn) có diện tích nguyên thửa là hơn 3.500m2, trong đó có hơn 860m2 (tại khoảng cột T49-T50A) bị ảnh hưởng bởi hành lang Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Hiện trạng thửa đất có nhà ở, công trình, kiến trúc và trồng cây lâu năm. Do diện tích đất còn lại của gia đình không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thị xã Nghi Sơn đã tuyên truyền, động viên, giải quyết cơ chế hỗ trợ bồi thường và tái định cư cho gia đình.

“Sau khi được các cấp tuyên truyền, động viên, ngày 29/5, gia đình tôi đã nhận thức được trách nhiệm của mình và đồng tình bàn giao mặt bằng cho dự án thi công, thu xếp nơi ở tạm. Các cấp, ngành đã hỗ trợ việc tháo dỡ, di chuyển tài sản, tạo điều kiện về nơi tái định cư có điều kiện tốt hơn nơi ở cũ cho gia đình”- Ông Lê Vinh Tri chia sẻ.

Công nhân thi công tại Trạm biến áp 500kV tại xã Thiệu Tiến và Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá (Ảnh chụp ngày 4/6)

Công nhân thi công tại Trạm biến áp 500kV tại xã Thiệu Tiến và Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá (Ảnh chụp ngày 4/6)

Dự án là Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa có chiều dài 19,7km, đi qua 5 xã với 42 vị trí cột. Tổng diện tích bị ảnh hưởng lên tới 57,8ha, liên quan đến 138 hộ gia đình và 3 tổ chức. Thị xã Nghi Sơn đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, cùng sự ủng hộ của nhân dân, nên địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn bộ diện tích bị ảnh hưởng, cùng với cả tỉnh hoàn thành nhiệm vụ theo cam kết với Chính phủ để nhà thầu thi công.

Tại huyện Nga Sơn có tới 22,5km đường dây dự án đi qua, với 55 vị trí móng cột. Tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án hơn 11ha, trong đó có 101 hộ thuộc diện phải thu hồi đất ở để giải tỏa hành lang. Đây là một trong những địa phương đầu tiên trong số các tỉnh có dự án đi qua hoàn thành công tác GPMB.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn Nghiêm Phú Lâm chia sẻ: Trong thời gian qua, huyện đã huy động nhân lực, triển khai tất cả các phương án, vận dụng mọi cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền lợi của người dân khi nhường đất cho dự án. Cùng với đó, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân vùng dự án để hoàn thành nhiệm vụ GPMB dự án có ý nghĩa cấp bách và quan trọng này.

Giao ban nhanh, nắm chắc tình hình

Từ đầu năm 2024 đến nay, là thời gian dự án bắt đầu chính thức khởi động, ngoài các cuộc giao ban của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, của Bộ Công Thương, thì tỉnh Thanh Hóa thực hiện đều đặn 2 tuần / một lần giao ban nhanh, nắm bắt tiến độ GPMB.

Theo đó, những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB liên quan đến đất, vật kiến trúc; triển khai các dự án tái định cư; cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân thuê nhà, ổn định cuộc sống cùng các quyền lợi khác đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp tới hiện trường khảo sát, lắng nghe đề xuất, nguyện vọng của người dân, chỉ đạo cụ thể hướng tháo gỡ đối với từng trường hợp. Do đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong công tác GPMB để dự án được triển khai thi công thuận lợi.

Công nhân thi công tại vị trí xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc.

Công nhân thi công tại vị trí xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc.

Công nhân thi công ở vị trí 34 đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Đơn vị thi công Công ty điện lực Cần Thơ Ảnh chụp ngày 4/6/2024.

Công nhân thi công ở vị trí 34 đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Đơn vị thi công Công ty điện lực Cần Thơ Ảnh chụp ngày 4/6/2024.

Với 131km đường dây đi 11 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, với quyết tâm cao độ, chỉ đạo quyết liệt và sự đồng lòng của toàn dân, đến ngày 29/5, Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB đường dây 500kV mạch 3, bàn giao mặt bằng sạch 299 vị trí chân móng cột và 137 khoảng néo, sớm hơn so với thời hạn mà tỉnh Thanh Hóa đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ là ngày 30/5.

Khẩn trương

Đầu tháng 6, dưới thời tiết nắng nóng, công nhân tại công trường Trạm biến áp 500kV (ở xã Thiệu Tiến và Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá) vẫn miệt mài trong công việc của mình. Mồ hôi nhễ nhại, anh Phạm Văn Lành (Ban chuẩn bị sản xuất Trạm biến áp 500kV Thanh Hoá) chia sẻ nhanh, thời tiết diễn biến thất thường, khi nắng gay gắt, khi mưa lớn gây khó khăn không ít cho công nhân, người lao động. Tuy vậy, với sự quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ chung, không khí trên công trường luôn nhộn nhịp, khẩn trương, anh em động viên nhau trong từng ca, kíp.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tú, Phó Ban Điều hành dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu- Thanh Hóa, Phó phòng kỹ thuật Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết: “Do thời tiết nắng nóng, mưa bất thường, trong khi đó có những công nhân, người lao động sinh sống và làm việc chủ yếu ở phía Nam chưa kịp làm quen với thời tiết ở Thanh Hoá, nên đơn vị thi công đã linh hoạt trong việc bố trí ca, kíp giờ làm việc cho phù hợp. Cụ thể như, những ngày nắng nóng công nhân, người lao động làm việc từ lúc 4h sáng đến 10h30-11h; buổi chiều từ 15h đến 19-20h. Vào những ngày làm ca đêm, các đơn vị có phương án bố trí thiết bị chiếu sáng tại công trường cho công nhân thi công”.

Còn tại công trường thi công ở xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc), Dương Văn Thương, Chỉ huy công trường thi công, nhà thầu Công ty TNHH Phương Hạnh cho biết, vị trí thi công (ở xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) được xem là một trong những đoạn tuyến thi công khó khăn, bởi nơi đây phải thực hiện việc kéo đường dây vượt tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam. Do đó, đơn vị phải đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện lưu thông trên đường. Với phương châm cột xong đến đâu, kéo dây đến đó, vậy nên đơn vị đang khẩn trương kéo dây tại các vị trí cột đã hoàn thành.

Để tiếp sức và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường dây 500kV mạch 3, vừa qua, các Tổng Công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã huy động hơn 1.500 kỹ sư, công nhân tham gia thi công dựng cột, kéo, dây thuộc dự án. Số nhân lực này được huy động từ 5 Tổng công ty Điện lực, đây cũng là những kỹ sư, công nhân có tay nghề để tăng cường, tiếp sức cho dự án.

Ông Lê Thế Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Phương Hạnh cho biết, với mục tiêu hoàn thành đoạn tuyến trước ngày 30/6, chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ, xuyên dịp nghỉ lễ. Đến nay tại một số vị trí thi công cột xong, cho tiến hành kéo dây luôn, đương nhiên đơn vị luôn xác định lấy chất lượng và an toàn là trên hết.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

null