Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

can-bo-chien-si-doi-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-khu-vuc-ayun-pa-chua-chay-kho-rom-tai-gia-dinh-ong-tran-van-dung-thon-plei-mil-xa-ia-sol-huyen-phu-thien-anh-vu-chi.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: V.C

Không gian trụ sở Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực Ayun Pa (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) khá tĩnh lặng. Những cán bộ, chiến sĩ trẻ trong bộ quần áo chuyên dụng chăm chú bảo dưỡng những chiếc xe chuyên dụng đỏ chót hoặc tập luyện ứng phó các tình huống CNCH.

Thong thả, tĩnh lặng là thế nhưng khi tiếng chuông báo vang lên, một đội hình với trang thiết bị chuyên dụng ngay lập tức xuất phát. Cố gắng “cứu cái còn trong cái mất”, họ được mệnh danh là “khắc tinh của giặc lửa”, là người hùng trong lòng nhân dân.

Vì nhân dân quên mình

“Nhiệm vụ chữa cháy thường xuyên phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập, tuy nhiên mỗi khi tiếp cận hiện trường, trông thấy cảnh người dân bất lực, rưng rưng nước mắt nhìn ngọn lửa hoành hành, thiêu rụi tài sản của mình hoặc những cánh tay cầu cứu của những người mắc kẹt, dường như mọi sợ hãi đều tan biến. Lúc đó, tôi chỉ muốn bằng mọi giá phải thật nhanh lao vào ứng cứu, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân”. Đó là tâm sự của Thượng úy Lê Văn Bình-cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực Ayun Pa.

30 năm tuổi đời, 7 năm gắn bó với công việc chữa cháy và CNCH, Thượng úy Bình không nhớ hết đã trực tiếp cùng với đồng đội tham gia bao nhiêu vụ chữa cháy và CNCH. Song trong kí ức của anh, “trận chiến với giặc lửa” khiến anh nhớ nhất là vụ cháy kho rơm tại huyện Phú Thiện tháng 5-2021.

Anh Bình kể: Hôm đó đang là cao điểm mùa khô, khoảng 22 giờ, đơn vị nhận được tin báo cháy kho rơm của gia đình ông Trần Văn Dũng (thôn Plei Mil, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Tiếng chuông báo cháy lập tức vang lên, cả đội xuất phát.

chien-si-doi-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-khu-vuc-ayun-pa-huong-dan-cac-em-hoc-sinh-di-chuyen-an-toan-khi-co-dam-chay-xay-ra-anh-dvcc.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho rơm của gia đình ông Trần Văn Dũng (thôn Plei Mil, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Ảnh: ĐVCC

Khi tới hiện trường, kho chứa 2.500 cuộn rơm của gia đình ông Dũng đang bốc khói nghi ngút. Bản chất của rơm là cháy âm ỉ bên trong cùng điều kiện nhiệt độ cao, khói, khí độc che khuất tầm nhìn, kho rơm lại nằm liền kề với 2 nhà dân và 1 xưởng gỗ nên việc khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Xác định nếu để đám cháy lan rộng thì hậu quả sẽ khôn lường, Đội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Cùng với triển khai đội hình chống cháy lan, cán bộ, chiến sĩ huy động thêm máy múc, xe ben của người dân để hỗ trợ, chữa cháy đến đâu kéo rơm ra đến đó.

Khó khăn chồng khó khăn khi mái tôn nhà kho bị sập, đè lên rơm khiến khói không bốc lên được, nguồn nước cứu hỏa không tiếp cận được hiện trường. Lúc này, các chiến sĩ phải dùng câu liêm, bồ cào kéo mái tôn ra ngoài. Với sự hỗ trợ của nhiều lực lượng, đến trưa hôm sau đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Sau một đêm chiến đấu với giặc lửa, vừa đói, vừa mệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ nằm ngay trên mái tôn căn nhà của gia đình kế bên nghỉ ngơi tạm.

Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng 2.500 cuộn rơm của gia đình đều bị cháy, ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Tiếc của, nước mắt rưng rưng nhưng ông Dũng không quên cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Hôm sau, ông đã viết thư gửi Đội phòng cháy và CNCH khu vực Ayun Pa với những câu từ mộc mạc, chân thành.

Thư có đoạn viết: "Đám cháy thực sự uy hiếp đến tính mạng, tài sản của gia đình tôi cũng như của các hộ dân liền kề. Mặc dù thời điểm xảy ra cháy là ban đêm nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an không ngại khó khăn, nguy hiểm lao vào đám cháy dập lửa. Tất cả việc làm và hành động chữa cháy cứu dân, cứu tài sản đã làm cho gia đình tôi cùng bà con chứng kiến vô cùng xúc động…”.

khac-voi-tu-the-cua-mot-nguoi-hung-trong-bao-lua-hinh-anh-doi-thuong-cua-thuong-uy-le-van-binh-can-bo-doi-chua-chay-va-cnch-khu-vuc-ayun-pa-rat-diem-dam-hien-lanh-anh-vu-chi.jpg
Khác với tư thế của một người hùng trong bão lửa, hình ảnh đời thường của Thượng úy Lê Văn Bình-cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực Ayun Pa rất điềm đạm, hiền lành. Ảnh: Vũ Chi

“Không có chiến công nào không thấm đẫm mồ hôi, công sức nhưng riêng nghề chữa cháy và CNCH không cho phép được xảy ra sai sót. Ngoài sự dũng cảm thì sự ăn ý giữa những người đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ là vô cùng quan trọng. Sau mỗi lần làm nhiệm vụ, toàn đội thường nhìn lại quy trình, rút ra những bài học kinh nghiệm để xử lý, khắc phục hạn chế trong quá trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tiếp theo. Xúc động nhất là sau khi nhiệm vụ hoàn thành, người nhà và nhân dân bắt tay cảm ơn. Đó chính là động lực lớn nhất để tôi thêm yêu nghề”-anh Bình bộc bạch.

Thường xuyên đối mặt với điều kiện tác chiến khắc nghiệt như lao vào đám cháy với khói bụi nghi ngút hay ngụp lặn dưới dòng nước đục ngầu hàng giờ đồng hồ đã khiến Đại úy Đặng Ngọc Triết-cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực Ayun Pa-mắc bệnh về da 7 năm nay. Tuy nhiên anh vẫn quyết tâm gắn bó với nghề.

can-bo-chien-si-doi-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-khu-vuc-ayun-pa-cung-cac-luc-luong-tap-huan-cuu-nan-duoi-nuoc-tren-song-ba-anh-vc.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa cùng các lực lượng tập huấn cứu nạn đuối nước trên sông Ba. Ảnh: V.C

Khi được hỏi tại sao lại chọn công việc vất vả, nhiều hiểm nguy, thường xuyên phải đi sớm, về muộn, thậm chí là nửa đêm khi mọi người đang say giấc ngủ thì các anh phải cơ động lên đường làm nhiệm vụ, anh Triết chỉ cười hiền: “Đã là người lính thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua. Mỗi khi được sát cánh cùng anh em chữa cháy và CNCH, giành giật lại tài sản, tính mạng cho nhân dân, tôi thấy công việc của mình thật ý nghĩa và mong muốn được cống hiến, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân”.

Mỗi khi cứu nạn thành công, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều thở phào nhẹ nhõm. Song không ít lần, nhiệm vụ không thể hoàn thành khiến anh em đều trĩu nặng tâm tư.

Anh Triết vẫn nhớ như in 6 ngày ngụp lặn dưới dòng sông Ba tìm kiếm thi thể em K.K. (SN 2009, thôn H’bel, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa). K. bị đuối nước trong lúc cố bơi qua sông để về nhà sau khi đi câu cá cùng bạn bè. Dưới dòng nước đục ngầu, lặng thinh, chỉ nghe tiếng tim mình đang đập, các chiến sĩ luân phiên nhau tìm kiếm.

Song do nước lũ dâng cao, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ cảm lạnh do ngâm mình dưới nước quá lâu. Cuối cùng, Đội đành phải rút quân trong nỗi buồn khó tả. Ai cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Hơn 1 tháng sau, thi thể em được người đi rừng phát hiện cách hiện trường hơn 30 km.

chien-si-doi-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-khu-vuc-ayun-pa-tim-kiem-nan-nhan-duoi-nuoc-tren-suoi-ia-hiao-anh-vu-chi.jpg
Chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa tìm kiếm nạn nhân đuối nước trên suối Ia Hiao. Ảnh: V.C

Tự hào với nghề

Ngoài 11 cán bộ có thâm niên trong nghề, Đội chữa cháy và CNCH khu vực Ayun Pa hiện có thêm 23 chiến sĩ nghĩa vụ. Họ đều có tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người vừa mới rời ghế nhà trường nhưng họ đã thực sự cảm thấy yêu nghề và thấy được ý nghĩa nhân văn cao cả trong chính công việc của mình.

Nhìn tác phong nhanh nhẹn, thuần thục từng động tác thực hành CNCH, ít ai biết chiến sĩ Lê Quang Huy (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) mới tham gia nghĩa vụ tại đơn vị được hơn 1 năm. Từ một cậu học trò thư sinh, hơi nhút nhát, giờ đây, Huy đã trở thành chiến sĩ rắn rỏi, bản lĩnh. Hơn 1 năm qua, Huy đã cùng các đồng đội lập nhiều thành tích trong công tác chữa cháy và CNCH.

Huy tâm sự: Khác với những lo lắng ban đầu, giờ đây, mỗi khi khoác lên mình bộ quân phục của người lính chữa cháy và CNCH, em rất vinh dự và tự hào. Nhờ những khóa huấn luyện nghiêm túc tại đơn vị, chúng em hiểu để hỗ trợ được người khác trong mọi tình huống, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.

tu-mot-chang-thu-sinh-hoi-nhut-nhat-gio-day-chien-si-le-quang-huy-bia-trai-da-tro-thanh-mot-nguoi-linh-cuu-hoa-ran-roi-ban-linh-anh-vu-chi.jpg
Từ một chàng thư sinh hơi nhút nhát, giờ đây, chiến sĩ Lê Quang Huy (bìa trái) đã trở thành một người lính cứu hỏa rắn rỏi, bản lĩnh. Ảnh: V.C

“Lần đầu tiên tham gia chữa cháy thành công, em đã gọi điện về khoe với cha mẹ. Ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Cũng chính từ trải nghiệm với nghề, em đã quyết định đăng ký thi lại Đại học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Nếu có cơ hội, em hy vọng mình sẽ trở thành 1 người lính cứu hỏa chuyên nghiệp”-Huy thổ lộ.

Với anh Triết, trở thành người lính chữa cháy và CNCH là mơ ước của anh từ nhỏ. Tuy vậy, anh không thể quên được cảm giác tim mình thắt lại khi chạm vào nạn nhân lạnh toát dưới làn nước sâu. Ám ảnh bởi những gì mình chứng kiến, nhiều đêm anh mất ngủ nhưng vì tính chất công việc, vì hiểu được ý nghĩa của công tác CNCH nên anh đã vượt lên chính mình và dần dày dạn hơn trong công việc.

Anh khẳng định vẫn sẽ chọn nghề này nếu được chọn lại. “Tôi rất tự hào về công việc chữa cháy, CNCH và tôi chỉ mong mình đủ sức khỏe để gắn bó với nghề”-anh Triết chia sẻ.

chien-si-doi-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-khu-vuc-ayun-pa-huong-dan-cac-em-hoc-sinh-su-dung-binh-cuu-hoa-anh-vu-chi.jpg
Chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa hướng dẫn các em học sinh sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: V.C

Khác với những ngành nghề khác, mong muốn lớn nhất của những người lính chữa cháy và CNCH như anh Triết, anh Bình, Huy là được “thất nghiệp”. Vì vậy, họ luôn tuyên truyền người dân hãy chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn cho chính bản thân mình; chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn PCCC để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Dù là chữa cháy hay CNCH đều có thời gian vàng, vì vậy nếu không may xảy ra sự cố thì lập tức liên hệ với Đội để được ứng cứu kịp thời, giảm tối đa thiệt hại xảy ra. Đừng ai lấy sự cố ra để làm trò đùa bởi đằng sau đó là sự vất vả, hy sinh của biết bao con người.

Trung tá Trần Cảnh Tân-Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực Ayun Pa-cho biết: Chữa cháy và CNCH là một nghề nguy hiểm, đối diện với gian nan, vất vả. Chỉ cần một giây sơ suất, các cán bộ, chiến sĩ có thể trở thành nạn nhân. Do đó, đơn vị thường xuyên tổ chức tập luyện, rèn luyện thể lực, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”; đồng thời thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cá nhân; thường trực 24/7 sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng, có mặt kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

chien-si-doi-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-khu-vuc-ayun-pa-huong-dan-cac-em-hoc-sinh-di-chuyen-an-toan-khi-co-dam-chay-xay-ra-anh-vu-chi.jpg
Chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa hướng dẫn các em học sinh thoát hiểm an toàn khi xảy ra cháy. Ảnh: V.C

Với 35 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chữa cháy, 1 ca nô, 1 xe bồn, hệ thống máy bơm, đèn chiếu sáng di động ban đêm….từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tham gia hàng chục vụ chữa cháy và CNCH tại 4 huyện, thị khu vực Đông Nam tỉnh.

“Nhất thủy, nhì hỏa”, hậu quả từ những tai họa do nước, lửa gây ra đối với con người luôn tàn khốc. Vì vậy, để nâng cao ý thức người dân trong PCCC và CNCH, Đội thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương, trường học tổ chức tập huấn chữa cháy và CNCH; qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân bởi khi hiểm họa xảy đến, mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng.

Có thể bạn quan tâm

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

null