Trao quà, khám bệnh miễn phí tại Ia Ko

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Chư Sê đã phối hợp với Chùa Mỹ Thạch và Hội từ thiện Thiền Viện Vạn Hạnh-TP. HCM tổ chức tặng quà và khám bệnh miễn phí cho nhân dân thuộc hai làng Su A và làng Ver (xã Ia Ko). 
 Khám bệnh miễn phí cho người dân tại xã Ia Ko. Ảnh: Hoàng Viên
Khám bệnh miễn phí cho người dân tại xã Ia Ko. Ảnh: Hoàng Viên
Nhằm Phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, với tinh thần “tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách” giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Xuân vui vẻ trong dịp Tết Mậu Tuất, “Chương trình tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, vừa qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Chư Sê đã phối hợp với Chùa Mỹ Thạch và Hội từ thiện Thiền Viện Vạn Hạnh-TP. HCM tổ chức tặng quà và khám bệnh miễn phí cho nhân dân thuộc hai làng Su A và làng Ver (xã Ia Ko). 
Tại nơi tổ chức, các đối tượng được tham gia khám chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số; thông qua đợt khám bệnh, giúp cho bà con kịp thời phát hiện bệnh để chữa trị sớm.
Ngoài ra, đối tượng tham gia khám bệnh còn được cấp thuốc miễn phí trị giá 150.000 đồng/người, đồng thời được các y-bác sĩ hướng dẫn bà con cách sử dụng thuốc đúng cách và tư vấn chữa bệnh cách điều trị cũng như phòng-chống một số bệnh thường gặp; nhất là khí hậu lạnh người già và trẻ nhỏ dễ mắc phải các bệnh về hô hấp.
Tại đây 400 suất quà gồm gạo, mắm muối, bột ngọt, mì tôm, đã được trao cho 400 hộ dân thuộc hai làng Su A và làng Ver (xã Ia Ko). Món quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Đảng, Nhà Nước và toàn thể xã hội đối với đồng bào nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Chư Sê.
Hoàng Viên

Có thể bạn quan tâm

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Bị bệnh ung thư dạ dày, ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa của Hội tình thương Pleiku. Ảnh: P.L

Cụ ông bị ung thư vẫn miệt mài thiện nguyện

(GLO)- Ở tuổi 74, lại mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) - người sáng lập Hội tình thương Pleiku vẫn luôn tâm huyết cùng các tình nguyện viên chia sẻ yêu thương bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế.

null