Trao 80 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở phường Thống Nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Sáng 17-10, Ban tổ chức Giải Quần vợt thiện nguyện vì người nghèo Cúp “Mỏ đá làng Bi” phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) trao 80 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại phường Thống Nhất (TP. Pleiku).

Hộ được hỗ trợ xây nhà lần này là gia đình ông Nguyễn Duy Hoàng (tổ 6, phường Thống Nhất) hiện ở trong căn nhà tạm bợ. Đây là 1 trong 5 căn nhà mà Ban tổ chức Giải Quần vợt trao tặng cho các hộ nghèo ở TP. Pleiku trong dịp này.

ban-to-chuc-giai-da-trao-80-trieu-dong-de-ho-tro-xay-nha-tinh-nghia-cho-ho-ngheo-o-phuong-thong-nhat-anh-van-ngoc-1974.jpg
Ban tổ chức giải đã trao 80 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở phường Thống Nhất. Ảnh: Văn Ngọc

Đại tá Đoàn Đình Long-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 280, Trưởng Ban tổ chức giải cho hay: Mỗi căn nhà sẽ được hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí do các đơn vị tài trợ cho giải. Ở lần thứ nhất tổ chức vào năm 2023 đã nhận được sự ủng hộ gần 1 tỷ đồng bằng tiền mặt và hiện vật.

Năm nay giải sẽ khởi tranh từ ngày 18 đến 20-10 tại 4 cụm sân gồm: sân Biển Hồ Xanh, sân Công ty Thủy điện Ia Ly, sân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và sân Thế Dân với sự tham gia của hơn 100 tay vợt đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đến nay đã có khoảng 80 cá nhân, tổ chức đóng góp hơn 500 triệu đồng tiền mặt và khoảng 130 triệu đồng được quy từ hiện vật.

dai-ta-doan-dinh-long-phat-bieu-tai-le-trao-tien-ung-ho-xay-nha-tinh-nghia-anh-van-ngoc-80.jpg
Đại tá Đoàn Đình Long phát biểu tại lễ trao tiền ủng hộ xây nhà tình nghĩa. Ảnh: Văn Ngọc

“Chúng tôi mong muốn thông qua giải đấu không chỉ góp phần phát triển phong trào tập luyện môn quần vợt, tăng cường sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết mà hơn cả nhằm quyên góp kinh phí, hiện vật hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Pleiku”-Đại tá Đoàn Đình Long chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Không thể cuốn trôi…

Không thể cuốn trôi…

Cơn bão số 3 hoành hành, nhiều tỉnh miền Bắc chìm trong biển nước. Sau mưa bão, hàng trăm người đã ra đi mãi mãi, có những gia đình bơ vơ không còn nhà cửa, phải sống tạm bợ.
Mùa Trung thu của sự sẻ chia

Mùa Trung thu của sự sẻ chia

Tết Trung thu luôn là khoảng thời gian mà các em nhỏ khắp cả nước mong ngóng, háo hức. Trung thu về, bao em nhỏ sống trong vòng tay cha mẹ, được ăn ngon mặc đẹp, được vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, còn nhiều trẻ em kém may mắn khác thì thế nào, đặc biệt năm nay có nhiều biến cố xảy đến?
Tết Trung thu ấm áp cho trẻ em mồ côi Gia Lai

Tết Trung thu ấm áp cho trẻ em mồ côi Gia Lai

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2024, một số đơn vị, tổ chức, nhóm thiện nguyện, câu lạc bộ, nhà hảo tâm đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để mang lại niềm vui và sự ấm áp cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Gia Lai.
Trái tim nóng - chưa đủ!

Trái tim nóng - chưa đủ!

Người Việt Nam với tinh thần "tương thân tương ái" đã và đang góp phần không nhỏ trong việc cứu hộ, cứu nạn, giúp các địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ ở miền Bắc sớm khắc phục hậu quả.
Gia cảnh khốn khó cần được giúp đỡ

Gia cảnh khốn khó của anh Ksor Loai

(GLO)- Theo chân ông Ksor Líu-Trưởng thôn H’Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Ksor Loai (SN 1972) và chị Rơ Ô H’Zút (SN 1974) và tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ.