Trao 155 suất quà cho người khuyết tật, người nghèo thị xã Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-8, Hội Người mù tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tặng quà cho người khuyết tật tại thị xã Ayun Pa.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trao quà cho các hộ dân khó khăn. Ảnh: Nguyễn Sang

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trao quà cho các hộ dân khó khăn. Ảnh: Nguyễn Sang

Đoàn đã trao 65 suất quà cho 65 người mù, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Tổng trị giá các phần quà là gần 46 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông đóng góp.

Cũng trong đợt này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng phối hợp với Hội tình thương Pleiku trao 90 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Ama Djong (phường Đoàn Kết) và buôn Hoang 2 (xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa).

Bên cạnh việc trao quà, đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến toàn thể bà con nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.