Trại giam Gia Trung: Phạm nhân vỡ òa niềm vui trước ngày đặc xá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, Trại giam Gia Trung-Bộ Công an (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đang tất bật chuẩn bị cho lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2-9. Nhìn ánh mắt của các phạm nhân, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự phấn khởi của họ khi được đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù để sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng nhờ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

 Phạm nhân N.T.T.U. (SN 1973, trú huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) vui mừng trước ngày về đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Hà Phương
Phạm nhân L.V.T. (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) tâm sự cùng phóng viên trước ngày được đặc xá. Ảnh: Lê Anh

Ngày 1-9, cánh cửa nhà tù sẽ ở lại sau lưng hàng chục con người lầm lạc đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Gia Trung. Tất cả họ đều muốn quên đi quá khứ để trở về tái hòa nhập cộng đồng. Đếm ngược thời gian, chờ ngày đoàn tụ với gia đình, những đêm cuối cùng trong tù với họ đan xen nhiều cung bậc cảm xúc.

Biết mình có tên trong danh sách được đặc xá lần này, phạm nhân N.T.T.U. (SN 1973, tỉnh Phú Yên) đã vui mừng không cầm được nước mắt. Sau 5 năm 4 tháng nỗ lực cải tạo, chị được đặc xá trước thời hạn 2 năm 3 tháng. Niềm vui ùa về khiến chị không ngủ được, chỉ mong thời gian trôi nhanh để đến ngày được trở về gặp lại gia đình, người thân. Đưa ánh mắt nhìn về phía cổng trại giam, chị vội gạt đi dòng nước mắt rồi kể về cuộc đời và những suy nghĩ nông cạn đã đưa chị đến con đường phạm tội: "Từ ngày chồng mất, cuộc sống của 
tôi cùng 2 đứa con trai ngày càng khó khăn, nợ nần. Vì muốn có tiền để trả nợ và lo cho con nên tôi đã nghe theo lời bạn bè, lao vào buôn bán cây cần sa. Sau khi bị bắt, tôi bị xử phạt với bản án 7 năm 6 tháng tù và vào trại chấp hành án từ ngày 19-4-2017. Những ngày ở trong trại, tôi rất hối hận về hành vi của mình và quyết tâm cải tạo tốt để mong sớm được về với gia đình. Được đặc xá dịp này, tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã có chính sách khoan hồng cho những người lầm lỗi như tôi. Tôi cảm ơn cán bộ giám thị trại đã giáo dục, giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn để quyết tâm cải tạo tốt và sớm được về với gia đình".

“Ở trong trại, tôi được cán bộ dạy nghề may. Sau khi về với gia đình, tôi sẽ tiếp tục theo nghề này để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Tôi quyết sẽ sửa chữa và quên đi những lỗi lầm trước đây, không làm điều gì sai nữa. Tôi sẽ dạy các con đừng làm gì vi phạm pháp luật giống như tôi”-chị U. tâm sự.


Cũng như chị U., những tháng ngày ở trong trại của phạm nhân L.V.T. (tỉnh Hà Tĩnh) là quãng thời gian dài nhất mà anh cảm nhận trong đời mình. Phạm nhân T. phạm tội khai thác lâm sản trái phép với mức án 2 năm 10 tháng tù. Do quá trình cải tạo tốt và đã chấp hành án phạt tù gần 2/3 thời gian nên dịp này, phạm nhân T. được giảm hết án. “Được xét đặc xá vào dịp này, tôi vui mừng lắm. Ngày nào tôi cũng mong cho thời gian qua thật nhanh để đến ngày được về với gia đình"-anh T. nói.

Tâm sự với P.V, phạm nhân T. không kìm được những giọt nước mắt hối hận về hành vi phạm tội của mình: “Khi vào đây, tôi được cán bộ quản giáo, Giám thị trại giam giúp đỡ và giáo dục. Tôi hứa sau khi ra trại về với gia đình sẽ tích cực lao động bằng chính nghề mộc đã được học trong trại để lo cho gia đình. Tôi mong các bạn tù còn đang cải tạo ở trại hãy tích cực lao động thật tốt, chấp hành nghiêm các quy định để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về với gia đình và cộng đồng".

 Phạm nhân L.V.T. (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) tâm sự cùng phóng viên. Ảnh: Hà Phương
Ban Giám thị Trại giam Gia Trung trao quyết định giảm án cho các phạm nhân. Ảnh: Hà Phương


Cũng trong tâm trạng chờ đến ngày trở về cùng gia đình, phạm nhân L.T.H. (SN 1964, tỉnh Đak Lak) chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì mình được giảm án 8 tháng tù trong đợt này. Tôi xin hứa sau khi ra trại trở về địa phương sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và không tái phạm, tích cực chăm lo làm ăn. Tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã có chính sách khoan hồng dành cho những người lầm lỗi”.

Ngoài chính sách đặc xá về tha tù trước thời hạn thì giảm chấp hành án phạt tù cũng là một trong những chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người từng lầm lỗi. Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung-thông tin: Dịp Quốc khánh năm nay, Trại giam đã gửi hồ sơ đề nghị 69 phạm nhân được xét giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù; 13 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Những phạm nhân được đặc xá là những người chấp hành tốt nội quy, quy chế của trại, luôn tích cực lao động, học tập; trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên và có nơi cư trú rõ ràng. Sau khi các phạm nhân được trao giấy chứng nhận đặc xá, Ban Giám thị trại sẽ cấp tiền tàu xe để về với gia đình. Ngoài ra, sau khi các phạm nhân nhận quyết định đặc xá sẽ mang về trình với chính quyền địa phương; đối với những phạm nhân đã học nghề ở trong trại thì được cấp chứng chỉ nghề của các cơ sở giáo dục để về địa phương xin việc làm. Niềm vui của phạm nhân được đặc xá cũng chính là niềm vui của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy những con người đã từng lầm lỗi nhưng trải qua quá trình giáo dục, rèn luyện đã nhận ra lỗi lầm, quyết tâm cải tạo tốt để được về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

 “Mỗi phạm nhân được hưởng đặc xá và thân nhân cần thấy rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, sau khi trở về đoàn tụ cùng gia đình, phải chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất để sớm ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội”-Giám thị Trại giam Gia Trung nhấn mạnh.

Cũng trong dịp 2-9 năm nay, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai có 8 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đề nghị hưởng chính sách giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Trong số những phạm nhân mà chúng tôi gặp trước ngày đặc xá, mỗi người một nẻo đường phạm tội, mỗi một bản án và mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong họ đều ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ của người sắp được trở về với cuộc sống tự do, đoàn tụ với gia đình. Được hưởng chính sách khoan hồng mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, tin rằng họ sẽ sớm hòa nhập với cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

 

HÀ PHƯƠNG-LÊ ANH

 

Có thể bạn quan tâm

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

(GLO)- Ngày 7-9, tại Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch), Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2025-2026.

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

(GLO)- Từng là nơi biệt lập của những phận đời bị xa lánh vì căn bệnh phong, nay làng Tang (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống bà con dần khởi sắc. Tuy vậy, việc vượt qua mặc cảm để tìm kiếm việc làm, vươn lên thoát nghèo vẫn là trăn trở của ngôi làng đặc biệt này.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

(GLO)- Năm 1983, khi mới 6 tuổi, cậu bé Ngô Gia Lĩnh cùng bố mẹ rời quê hương Hưng Yên vào Nông trường chè quốc doanh Ayun (tỉnh Gia Lai) sinh sống. Từ đó đến nay, anh Lĩnh luôn xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình và hết lòng cống hiến cho cộng đồng.

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Triển khai thi hành Luật Lưu trữ nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Phương Duyên

Gia Lai triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024 và các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

null