TP. Pleiku: Trao 170 suất quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 29-1, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Thương (TP. Pleiku) đã tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương-Tết sẻ chia 2024”.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp tặng các phần quà cho hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: P.D

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp tặng các phần quà cho hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: P.D

Tại đây, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với một số đơn vị và doanh nghiệp trao tổng cộng 170 suất quà với tổng trị giá 85 triệu đồng đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo và gia đình khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Trong đó, 30 suất quà bao gồm: gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt, sữa,...; các phần quà còn lại đều là tiền mặt.

Đây là hoạt động thiết thực của địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp nhằm quan tâm, chăm lo, ổn định đời sống của các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn với mục tiêu “không để ai không có Tết”.

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.